26/04/2009 08:53 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Online) - Bị dẫn tới hai bàn ngay trong hiệp 1 bởi các bàn thắng của Bent và Modric, nhưng M.U đã thực hiện một cú lội ngược dòng không tưởng trong hiệp 2 khi nã vào lưới Tottenham tới 5 bàn để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-2. Vượt qua Tottenham một cách ngoạn mục, M.U đã đòi lại ngôi đầu chỉ ít giờ sau khi rơi vào tay Liverpool.
Trở lại diễn biến trận đấu này, hai đội chơi cù cưa trong nửa đầu hiệp 1 trước khi M.U lấy lại thế trận và chơi ép sân. Tuy vậy, đúng vào thời điểm M.U chơi lấn lướt thì sai lầm của cặp trung vệ Vidic - Ferdinand đã biếu cho Tottenham bàn mở tỷ số. Phút 29, từ pha tạt bóng tưởng chừng vô hại của Corluka, hai trung vệ của M.U đón sai điểm rơi để Bent thoát xuống dứt điểm tung lưới Van der Sar ở cự ly gần. Chưa hết, chỉ 3 phút sau đó, từ pha tạt bóng của Lennon, Modric dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Sir Alex quyết định tung Tevez vào sân thay cho Nani hòng tăng cường sức tấn công. Phút 57, M.U được hưởng một quả phạt đền sau khi Carrick bị thủ thành Gomes đốn ngã trong vòng cấm và Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho M.U trên chấm 11m. Đây cũng là thời điểm M.U bắt đầu tỏ ra hưng phấn và họ liên tiếp ghi thêm 4 bàn thắng vào lưới Tottenham để hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục. Phút 67, sau pha bật tường giữa Berbatov và Tevez, bóng đến chân Rooney và tiền đạo này đã quân bình tỷ số 2-2 cho M.U bằng một cú sút sệt hiểm hóc. Chưa đầy 2 phút sau, đến lượt Ronaldo lên tiếng bằng cú đánh đầu hạ gục Gomes nâng tỷ số lên 3-2 sau đường chuyền như đặt của Rooney.
Chưa hết hoàn hồn, Tottenham lại phải nhận bàn thua thứ 4 sau một pha phối hợp ăn ý nữa của cặp Rooney - Ronaldo. Nhưng lần này Ronaldo là người kiến tạo cơ hội cho Rooney ghi bàn. Phút 79, Rooney khép lại một ngày thi đấu thành công bằng đường chuyền dọn cỗ cho Berbatov sút tung lưới đội bóng cũ, ấn định chiến thắng không tưởng 5-2 cho các nhà ĐKVĐ.
Đội hình ra sân:
Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva (O’Shea 70’), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Fletcher (Scholes 61’), Nani (Tevez 46’), Berbatov, Rooney.\
Tottenham: Gomes, Corluka, Woodgate, King, Assou-Ekotto, Lennon, Palacios, Jenas, Modric (Bale 86’), Keane (Huddlestone 87’), Bent.
BXH Premier League | ||||||||
Vị trí |
CLB |
Vòng |
Thắng |
Hòa |
Bại |
BT |
BB |
Điểm |
1 |
Manchester United |
33 |
24 |
5 |
4 |
61 |
23 |
77 |
2 |
Liverpool |
34 |
21 |
11 |
2 |
66 |
26 |
74 |
3 |
Chelsea |
34 |
21 |
8 |
5 |
56 |
20 |
71 |
4 |
Arsenal |
33 |
17 |
11 |
5 |
58 |
32 |
62 |
5 |
Aston Villa |
34 |
15 |
10 |
9 |
50 |
44 |
55 |
6 |
Everton |
34 |
14 |
11 |
9 |
48 |
36 |
53 |
7 |
Fulham |
34 |
12 |
11 |
11 |
34 |
28 |
47 |
8 |
West Ham |
34 |
12 |
9 |
13 |
38 |
38 |
45 |
9 |
Manchester City |
34 |
13 |
5 |
16 |
53 |
45 |
44 |
10 |
Tottenham |
34 |
12 |
8 |
14 |
41 |
41 |
44 |
11 |
Wigan |
32 |
11 |
8 |
13 |
31 |
36 |
41 |
12 |
Stoke |
34 |
10 |
9 |
15 |
33 |
49 |
39 |
13 |
Bolton |
34 |
11 |
5 |
18 |
40 |
51 |
38 |
14 |
Portsmouth |
33 |
9 |
10 |
14 |
35 |
50 |
37 |
15 |
Sunderland |
34 |
9 |
8 |
17 |
31 |
46 |
35 |
16 |
Blackburn |
33 |
8 |
10 |
15 |
35 |
55 |
34 |
17 |
Hull |
34 |
8 |
10 |
16 |
37 |
59 |
34 |
18 |
Middlesbrough |
33 |
7 |
10 |
16 |
25 |
47 |
31 |
19 |
Newcastle |
33 |
6 |
12 |
15 |
37 |
53 |
30 |
20 |
West Bromwich |
34 |
7 |
7 |
20 |
33 |
63 |
28 |
MV
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất