(TT&VH cuối tuần) - BTC quyết định không trao Cúp tại Hàng Đẫy (và người của HN.T&T cũng từ chối nhận), để tránh những dị nghị. Và chiều Chủ nhật tới đây, bầu đoàn thê tử cùng các bộ phận giúp việc khác của HN .T&T sẽ lặn lội vào Pleiku để rước Cúp về với Thăng Long. Một chuyến hành hương lớn nhất từ trước tới nay, trong lịch sử đội bóng non trẻ HN .T&T.
Nhưng, như thế mới được xem là hoành tráng, là tương xứng với công sức bỏ ra và cũng hợp thời: Rước Cúp vàng về Thăng Long, trong dịp kỷ niệm đại lễ 1.000 năm... Chứ cứ đặt nó tại Hàng Đẫy, như hôm sau trận đấu vòng 25, rồi truyền từ tay người này qua tay người khác, e nhạt lắm.
Chức vô địch thời loạn
HN.T&T đã chứng minh họ là đội bóng rất biết tranh thủ. Khi người anh em SHB.ĐN còn đủ sức chống lưng, trong suốt giai đoạn 1, HN.T&T luôn ngự ở tốp đầu và tránh không để đối thủ bỏ quá xa. Ở lượt về, SHB.ĐN “xụi”, làm phận lót đường, thì HN.T&T lại bứt phá mạnh mẽ. V-League 2010 vào thời kỳ nhiễu nhương (hậu VCK World Cup), với sự sa sút đáng kinh ngạc của đối thủ cạnh tranh số 1, B.BD, thì đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho đại diện thủ đô, HN T&T.
Sau khi B.BD tự bắn vào chân mình, tự khiến mình suy yếu đi với những scandal hậu trường, HN.T&T ít nhiều chịu sự bám đuổi của XM.HP hay K.KH sau đó, nhưng không đáng kể. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đăng quang trước 1 vòng đấu, sau lượt trận cuối tuần trước. Đã có những lập luận, rằng đây là chức vô địch kém thuyết phục nhất trong lịch sử V-League, giải đấu ở tuổi lên 10. Nó càng có lý khi đại diện thủ đô đã bất lực trong việc tìm một chiến thắng làm nền cho ngày đăng quang, trước một Navibank.SG về lý thuyết đã xuống hạng.
HN.T&T sẽ tổ chức đón chức vô địch như khán giả Bình Dương mừng chiến thắng của đội nhà? Ảnh: Khang Huy
Phải, HN.T&T có thể không thuyết phục được những người khó tính về mặt lối chơi, những con người bùng nổ, số lượng bàn thắng…, nhưng họ đã chứng minh là những người biết tích cóp nhất, đặc biệt trong những trận đấu trên sân nhà và trước các đối thủ trực tiếp. Năng nhặt chặt bị thế thôi. Khi các đối thủ tự suy yếu vì nhiều lý do, HN.T&T vô địch vì giữ được sự tập trung cao độ, sự ổn định cần thiết. Nhưng, như thế vẫn bị cho là thiếu thuyết phục. Bởi V-League đang loạn, loạn thật chứ không đùa.
Tại sao một SHB.ĐN hùng mạnh, với binh hùng tướng giỏi, một đội bóng muốn thắng ai thì thắng như V-League 2009, lại “xụi” một cách khó hiểu như thế, suốt giai đoạn lượt về?! B.BD thậm chí không thắng được chính mình, những cuộc thay tướng diễn ra liên miên, những bất đồng nội bộ và cuối cùng là họ tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Các yếu tố trọng tài có phần ngả về phía HN.T&T, trong một số trận đấu; ĐT.LA hồi sinh quá muộn, còn HA.GL vẫn tận đẩu tận đâu…
Và đá bóng thời loạn
Sau lượt trận vòng 25, nhiều đội bóng đã bỏ bê việc tập luyện. Ở Thủ Dầu Một, cho đến ngày hôm qua, B.Bình Dương mới hội quân trở lại để chuẩn bị hành quân ra xứ hoa phượng đỏ. Tại xứ Thanh, LS Thanh Hóa sẽ chỉ đáp chuyến bay vào Cần Thơ vào chiều nay, cho cuộc dạo chơi trên sân của TĐCS.ĐT… Người trong cuộc gần như bàng quan với thời cuộc, với V-League sắp hạ màn. Họ yên phận với những con tính của người và của mình. “Đây sẽ là trận bóng cuối cùng”, nhiều người đã tự nhủ thế.
Cúp vàng đi theo đường “zíc-zắc”
Theo tính toán, ngay sau trận đấu với HA.GL, HN.T&T sẽ hành quân trở ra Hà Nội để làm lễ mừng công và cũng là dịp để người dân thủ đô chiêm ngưỡng chiếc Cúp danh giá mà họ đã "thất lạc" từ 12 năm qua. Nhưng, chuyến bay Pleiku – Nội Bài sẽ transit ở Đà Nẵng và người ta đang tính đến việc, sẽ cho Cúp “nghỉ” lại 1 đêm ở thành phố lớn nhất miền Trung, nơi có 1 đội bóng khác của chủ tịch Đỗ Quang Hiển, SHB.ĐN, vừa mới giành Cúp này năm ngoái. Cũng chưa biết thế nào!
Số phận cũng đã rõ, ai lên, ai xuống và ai đi “play-off”. Có cố cũng không cản thiện được tình hình và cũng chẳng để làm gì, khi tương lai đâu còn gắn với mảnh đất này nữa. Mối quan tâm nhất của các cầu thủ lúc này là các bản hợp đồng. Chuyện đi ở, tiền tỉ chứ ít gì. Thế nên phải nghe ngóng, phải chọn lựa thật cẩn trọng, trước những quyết định. Thị trường chuyển nhượng đang rất nhiễu nhương, ở niên thứ 10 bóng đá VN lên chuyên. Giá cầu thủ có thể tính bằng cả triệu USD. Khiếp thật!
Chúng ta nên mừng vì những tín hiệu này, chứ không thể chì chiết, miệt thị hoặc ganh ghét với họ được. Tất cả đều phải đánh đổi, chứ không tự nhiên đến. Người số an nhàn được ngồi mát, thì cầu thủ phải khổ luyện với nắng mưa, và chỉ một chấn thương có thể triệt tiêu mọi tham vọng. Giá trị của cầu thủ VN được ý thức, có nghĩa rằng cầu thủ ở ta đã sống khỏe được với nghề. Đá bóng là một nghề nghiêm túc và có thu nhập tốt với những người có năng lực, cùng những ý niệm chuẩn mực.
Sẽ là một cuộc tháo chạy lớn nhất từ trước tới nay, từ nội binh đến ngoại binh. Thiên đường vẫy gọi, dù đôi khi chỉ là cũ người mới ta. Bóng đá thời loạn, ở khía cạnh nào đó cũng giống như “đục nước béo cò”. Có hẳn một đội ngũ “cò” (môi giới) trong làng bóng VN và đây cũng là bộ phận tích cực để thúc đẩy sự phát triển của nền bóng đá. Họ tạo những cú hích trên thị trường chuyển nhượng, có lợi cho họ và đương nhiên cả người lao động (cầu thủ, HLV, đội ngũ những người làm thuê trong bóng đá)
THẢO NGUYÊN
BXH TẠM THỜI SAU VÒNG 25
XH
Đội
ST
T
H
B
Điểm
BT
BB
HS
1
Hà Nội T&T
25
14
4
7
46
34
21
13
2
XM Hải Phòng
25
13
3
9
42
39
33
6
3
Khatoco Khánh Hòa
25
13
3
9
42
41
41
0
4
TĐCS Đồng Tháp
25
12
5
8
41
41
33
8
5
Đồng Tâm Long An
25
12
4
9
40
41
30
11
6
Becamex Bình Dương
25
11
4
10
37
47
38
9
7
SHB Đà Nẵng
25
11
4
10
37
39
44
-5
8
Hoàng Anh Gia Lai
25
10
6
9
36
30
26
4
9
Sông Lam Nghệ An
25
9
9
7
36
34
26
8
10
Hòa Phát Hà Nội
25
10
5
10
35
40
43
-3
11
XM The Vissai NB
25
8
9
8
33
33
34
-1
12
Lam Sơn Thanh Hóa
25
8
7
10
31
35
42
-7
13
Navibank Sài Gòn
25
4
8
13
20
20
37
-17
14
Megastar Nam Định
25
3
3
19
12
19
45
-26
Lịch thi đấu & truyền hình trực tiếp vòng 26 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010