Chiếc Cúp Vàng ở Pleiku

19/08/2010 15:42 GMT+7 | V-League

V.League vòng cuối, HN.T&T sẽ chính thức giương cao Cúp vô địch ở Pleiku. Cúp thật 100%, chứ không phải là chiếc cúp giả được hội CĐV tung hô sau trận đấu với Navibank Sài Gòn ở vòng 25. Với HN.T&T, chuyện cúp thật - cúp giả có lẽ chỉ có ý nghĩa ở phương diện hình thức. Nhưng với đội chủ sân Pleiku thì mọi chuyện có lẽ không đơn thuần như vậy…

1/ Ông Ba Đức có hiện diện ở SVĐ Pleiku trong trận đấu HAGL - HN.T&T vòng 26 hay không? Rất nhiều người đang hỏi như thế. Và nếu câu trả lời là “Có” thì người ta chắc chắn sẽ hỏi tiếp một câu nữa: Ông sẽ nghĩ gì khi nhìn vào chiếc Cúp Vàng mà cầu thủ HN.T&T sẽ nhận? Và ông sẽ nghĩ gì khi sân Pleiku của mình lại có ngày trở thành nơi tôn vinh… kẻ khác?

Đã có một thời gian người ta nói đi nói mãi một mệnh đề: “Ông Đức bây giờ không máu cúp như khi bắt đầu nhảy vào làng bóng”, và cho đấy là nguyên nhân chính khiến HAGL không… tăng tốc. Nhưng một năm về trước, khi chính miệng “bầu” Đức phát ra một mệnh đề khác: “Có tới 98% khả năng HAGL vô địch”, thế mà, rốt cuộc vẫn không vô địch thì người ta buộc phải nghĩ lại. Và năm nay, khi ông Đức lại một lần nữa đặt mục tiêu vô địch, thế nhưng cho đến vòng 24, 25, HAGL vẫn phải lo sốt vó quanh chuyện “trốn play-off” thì người ta lại càng phải nghĩ lại nhiều hơn.

2/ Rốt cuộc là HAGL không muốn vô địch, hay muốn vô địch, nhưng không có được một chiến lược đúng đắn và sức mạnh để vô địch? Hãy cứ thử phân tích một chi tiết nhỏ thế này. Ông Đức từng nói đội bóng không cần HLV giỏi, mà chỉ cần cầu thủ giỏi. Và với một quan niệm như vậy, ông sẵn sàng vung tiền mua ngôi sao Lee Nguyễn, chứ không bỏ dù chỉ một nửa số tiền ấy để tậu về một HLV tầm cỡ.


Cuối tuần này HN T&T sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân Pleiku - Ảnh: Đức Anh

Trong khi ấy, nhà tân vô địch HN.T&T bên cạnh việc đầu tư cho cầu thủ, đã không quên đầu tư vào… vị trí HLV. Bằng chứng là họ đã làm tất cả để có thể mang về thuyền trưởng Henrique Calisto của ĐTVN. Và khi “phương án Calisto” phá sản, họ cũng lập tức mời về một Phan Thanh Hùng giàu kinh nghiệm. Nó khác một cách căn bản so với việc trong những năm gần đây, HAGL cứ thế truyền ghế HLV cho những ông thầy trẻ - những người mà khi làm cầu thủ thì có thể rất tiếng tăm, nhưng khi làm HLV thì vẫn còn rất non nớt.

3/ V.League những năm 2002, 2003, thời điểm HAGL đặt chân vào làng bóng còn là một V.League ở dạng “khai hoang”. Và chính ở cái trạng thái “khai hoang” ấy mà tất cả những ai có tiền và sẵn sàng vung tiền là gần như thành công ngay lập tức. Thế nhưng V.League của những năm 2009, 2010 lại là một giải đấu mà “nhà nhà có tiền, người người chịu vung tiền”. Ở một V.League như vậy, rõ ràng, bên cạnh chuyện “tiền bạc”, người ta cần đến những con tính chuẩn xác cả về mặt chiến thuật lẫn chiến lược cho một cuộc chơi. Trong bối cảnh đó mà HAGL vẫn cứ đinh ninh với cái mệnh đề: “Không cần HLV giỏi, chỉ cần cầu thủ giỏi” thì chuyện thất bại xem ra cũng là tất yếu.

Cuối tuần này, HN.T&T - nhà vô địch mới sẽ giương cao Cúp Vàng ở Pleiku. Còn đội chủ sân Pleiku, một nhà vô địch trong quá khứ sẽ phải thòm thèm nhìn đối phương nhận cúp?

Cuối tuần này, chắc chắn là nhiều khán giả ngồi trên sân Pleiku khi chứng kiến màn đăng quang của đội khách sẽ hồi tưởng và nuối tiếc những màn đăng quang từng có của chính mình? Cuối tuần này, nếu ông Ba Đức ngồi trên ghế VIP sân Pleiku, liệu ông có liếc sang Cúp Vàng mà không tránh khỏi cái cảm giác… cay cay sống mũi?

Cúp Vàng ở Pleiku chắc chắn không chỉ có ý nghĩa với riêng người nhận Cúp!

Theo Baobongda

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm