Đá sớm nhất vòng 22, lại chỉ phải gặp đội gần bét bảng Pisa trên sân nhà, Inter Milan có cơ hội tuyệt vời để nới rộng khoảng cách với các đội bám đuổi và tận hưởng cảm giác ngồi xem 4 đối thủ cạnh tranh hỗn chiến với nhau.
Inter vừa có một bước lùi tai hại ở Champions League khi để thua Arsenal 1-3 ngay trên sân nhà, qua đó lần đầu tiên trong mùa này bị gạt khỏi Top 8 trên bảng xếp hạng giải đấu. Kết quả này khiến cho cơ hội giành vé vào thẳng vòng 1/8 của họ rơi tự do từ 39% xuống chỉ còn 6%, theo phân tích của siêu máy tính. Nghĩa là chỉ có phép màu mới giúp được thầy trò HLV Cristian Chivu không phải đá thêm 2 trận play-off diễn ra trong nửa cuối tháng 2.
Mỗi trận đá thêm là một cơn đau đầu về lịch đấu và phân bổ sức lực, nên sự sa sút ở Champions League đè nặng áp lực lên Inter ở Serie A, nơi họ đang dẫn đầu và có tham vọng chiếm lại vị thế số 1 đã mất vào tay Napoli mùa trước. Việc các đối thủ nguy hiểm nhất là Milan và Napoli (rất nhiều khả năng) không phải đá cúp châu Âu sẽ khiến Inter chịu bất lợi rất lớn trong cuộc đua ở giai đoạn nước rút. Chính vì thế, nhiệm vụ phải giành tối đa số điểm ở đấu trường trong nước là ưu tiên hàng đầu cho Nerazzurri thời điểm này, giúp họ có vốn liếng để tập trung cho Champions League.
Rất may cho Inter, lịch đấu của họ ở Serie A đang rất dễ thở. Đêm nay, Pisa sẽ đến sân San Siro để làm chiếc bao cát cho Inter trút nỗi bực dọc sau trận thua Arsenal. Cuối tuần sau là Cremonese và vài ngày sau đó đến lượt Torino. Tất cả đều là những miếng mồi ngon cho một Inter đang hiệu quả hơn bao giờ hết khi gặp các đối thủ nhỏ. Từ đầu mùa, Inter chỉ thua 1 và thắng tất cả các trận còn lại trước các đối thủ dưới tầm. Với sự quyết tâm và tập trung càng được thúc đẩy bởi sự cố ở Champions League, họ sẽ càng mạnh và đáng tin cậy hơn nữa.

Inter sẽ được hưởng cảm giác “tọa sơn quan hổ đấu” ở Serie A cuối tuần này
Nếu đánh bại Pisa, Inter sẽ có 52 điểm, tạm bỏ xa 6 điểm so với Milan, 9 điểm hơn Napoli, 10 điểm hơn Roma và 13 điểm hơn Juventus, những đội sẽ đối đầu nhau ở vòng đấu này. Đó là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi, bởi bất cứ kết quả nào của cuộc hỗn chiến phía sau sẽ đều có lợi cho hành trình đến Scudetto của thầy trò ông Chivu.
Thật khó để chọn ra đâu sẽ là trận đấu lớn nhất vòng này khi Milan làm khách Roma và Napoli phải đá trên sân Juventus. Trận nào cũng hứa hẹn "đầu rơi, máu chảy" với khả năng gây xáo trộn cục diện cuộc đua kép "Scudetto - Top 4" rất lớn. Milan, từng bị Roma áp đảo trong phần lớn trận lượt đi trên sân San Siro và chỉ may mắn không mất điểm nhờ thủ môn Maignan xuất sắc cản penalty, liệu có thể nối dài mạch bất bại lên con số 21 khi tái đấu ở Rome? Đội khách chỉ có 1 lợi thế duy nhất là được nghỉ trọn tuần, trong khi Roma phải cày ải ở Europa League rạng sáng nay, nhưng Milan của HLV Allegri từ đầu mùa hiếm khi thể hiện được lợi thế của việc không phải đá cúp châu Âu.
Trong khi đó, Napoli hành quân đến Turin với nỗi lo vô cùng lớn. Họ chẳng biết phải ưu tiên cho Serie A hay Champions League, khi mất điểm ở đâu cũng có thể cuốn trôi những nỗ lực của cả mùa giải. Nếu thua Juventus và bị Inter bỏ xa 9 điểm, cơ hội đua Scudetto coi như chấm dứt, nhưng nếu tập trung cho trận Juve để rồi không còn sức đá với Chelsea ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League, Napoli sẽ bị loại khỏi cúp châu Âu. Đó là trận Napoli buộc phải thắng để níu giữ cơ hội đi tiếp, khi họ đang nằm ngoài Top 24 sau 7 lượt đấu.