Vòng 18 V-League 2018: Thiếu chuyên môn, thừa bạo lực

08/07/2018 07:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những cái đầu nóng đã xuất hiện đầy rẫy ở cả 3 cặp đấu sớm nhất vòng 18 trên các sân Thiên Trường, Hòa Xuân lẫn Thống Nhất. Bạo lực không chỉ trên sân cỏ mà còn lan tới cả các CĐV.

Đó là điểm chung ở cả 3 cuộc so tài Nam Định – SLNA (2-3), SHB Đà Nẵng – Hải Phòng (2-1) và Sài Gòn – FLC Thanh Hóa (0-1). Trong hoàn cảnh V-League đỏ mắt tìm người xem vì CĐV Việt bận rộn với giải đấu lớn nhất hành tinh, giải đấu quốc nội lâm vào cảnh “dở khóc dở cười” từ chuyên môn nhạt nhẽo đến nạn bạo lực manh nha trở lại.

3 cặp đấu sớm vòng 18 giữa những CLB đang trốn chạy nhóm cuối với tư cách chủ nhà như SHB Đà Nẵng, Nam Định và Sài Gòn đã biến những trận đấu của họ trở nên căng thẳng từ trên sân lẫn khán đài. Một ngày sau khi CĐV Nam Định phát hỏa ở Thiên Trường, BTC chưa đưa ra cách xử lý thì ở Thống Nhất, trọng tài Trương Hồng Vũ đã 1 phút rút liền 2 thẻ đỏ cho Anh Vũ (Sài Gòn) và Omar (FLC Thanh Hóa) vì không kiểm soát được cái đầu nóng. Trên khán đài sau khi Omar nhận thẻ đỏ, CĐV xứ Thanh cũng đã phản ứng bằng những lời lẽ không đẹp cho những người dưới sân. May sao, tình hình đã được xoa dịu khi FLC Thanh Hóa bảo toàn chiến thắng tối thiểu và lực lượng an ninh cũng kịp thời có mặt để hạ hỏa số đông CĐV xứ Thanh.

Trận cầu giữa 2 CLB cùng trong Top 3 từ dưới lên (Sài Gòn) và Top 3 từ trên xuống (FLC Thanh Hóa) khá tẻ nhạt về chuyên môn nhưng thừa trả đũa và bạo lực như đề cập. Những phút cuối, cầu thủ hai đội còn muốn lao vào nhau sau khi thủ môn Bửu Ngọc trong lần hiếm hoi được bắt chính ăn vạ thô thiển để câu giờ hòng bảo toàn tỷ số.

Trước đó, hiệp 1 chỉ gay cấn sau bàn thắng của Đình Tùng, cầu thủ bị FLC Thanh Hóa cho ra đi ở lượt về là Quốc Phương xin lãnh trọng trách đá phạt đền cho Sài Gòn nhằm chứng tỏ với CLB cũ. Tuy nhiên động thái nôn nóng của tiền vệ sinh năm 1991 chỉ làm tình hình thêm tệ cho Sài Gòn với cú duỗi mu đưa bóng lên trời, trực tiếp khiến Sài Gòn thất thủ ngay tại Thống Nhất.

Không có bàn thứ 4 từ ngày cập bến Sài Gòn, đội bóng lại thất bại và CĐV xứ Thanh trêu chọc trên khán đài, Quốc Phương trải qua một buổi tối thứ 7 ngày 7/7 đáng quên nhất trong sự nghiệp. Sài Gòn nhận trận thua thứ 10 trong mùa giải và họ phải hy vọng TP.HCM cũng sẽ lại thua trước Hà Nội để không mất vị trí thứ 12 sau vòng 18.

Thẻ đỏ cũng là điểm nhấn trên sân Hòa Xuân khi Hữu Phúc bị trọng tài Trần Trung Hiếu đuổi khỏi sân trong hiệp 1. Hải Phòng trong thế mất người không thể có nổi 1 điểm ra về. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Hải Phòng không thể thắng trận. Một sự trượt dài về phong độ khá khó hiểu của đội bóng vốn rất ngỗ ngáo dưới tay HLV Trương Việt Hoàng. Và đó cũng là vận may để SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí khá an toàn giữa bảng tổng sắp thay vì gia nhập nhóm cuối.

Trực tiếp Sài Gòn FC vs FLC Thanh Hóa, vòng 18 V-League 2018

Trực tiếp Sài Gòn FC vs FLC Thanh Hóa, vòng 18 V-League 2018

Hà Nội FC đang tạo ra cách biệt quá lớn với các đối thủ bám đuổi và việc họ vô địch V-League 2018 chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng đối thủ CLB TP.HCM ở cuối bảng xếp hạng đang cần điểm hơn bao giờ hết.

Tâm điểm của vòng đấu thứ 18 vào chiều tối 8/7 sẽ dồn về sân Hàng Đẫy khi Hà Nội tiếp TP.HCM. Chưa biết đội bóng Thủ đô có muốn tiếp tục kiếm thêm 3 điểm trước đối thủ bét bảng hay không nhưng chắc chắn, TP.HCM sẽ xem đây là cơ hội để vùng vẫy ngoi lên. Thầy trò HLV Miura đang trải qua hành trình kỷ lục 12 trận từ hòa tới thua và khi Nam Định, Sài Gòn thất thủ, họ ý thức được lúc này là thời cơ để chuyển mình. Song đó là khi Hà Nội “nhường nhịn” đối thủ, còn khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đá hết chân, thảm bại như lượt đi ở Thống Nhất là khó tránh với TP.HCM. Trật tự nhóm đầu và cuối có thể vẫn giữ nguyên sau vòng đấu này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm