Vòng 17 V-League: Ở hai đầu nỗi nhớ

01/07/2018 11:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, Nam Định viếng thăm sân Thống Nhất cho những trận-cầu-6-điểm trước các đại diện của bóng đá TP.HCM. Trong khi đó, ở cực Bắc của tổ quốc, Than Quảng Ninh cũng sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội FC, trận đấu ở trên đỉnh đúng nghĩa.

Khoảng cách 16 điểm giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh, khi giải đấu còn 10 lượt trận nữa là kết thúc, không phải không thể khỏa lấp, nếu trung bình đội bóng đất mỏ giành 2,5 điểm/trận, trong khi, đội đang xếp đầu bảng chỉ giành nhiều nhất 1 điểm/trận. Về lý thuyết là thế, còn trên thực tế, với phong độ cao kể từ đầu mùa, chẳng có lý do gì đội bóng từng 3 lần giành chức vô địch V-League trong lịch sử lại từ chối cơ hội lên ngôi sớm.

Trận lượt đi ở Hàng Đẫy, quân ông Phan Thanh Hùng đã gần như vỡ vụn, với thất bại 1 - 4. Đội khách chỉ cầm cự được cho đến những phút cuối hiệp 1, để rồi gục ngã bằng chuỗi những sai lầm của hàng phòng ngự. Lần trở lại Thủ đô không như mong đợi của "người truyền đạo" họ Phan, nhưng có thể Cẩm Phả lại là một câu chuyện khác. Kể từ ngày dẫn dắt Than Quảng Ninh, ông Hùng thường có kết quả khá khả quan mỗi lần đối đầu với Hà Nội FC. Đây không chỉ là chuyện riêng của ông Phan Thanh Hùng hay Than Quảng Ninh với Hà Nội FC, mà nó còn là niềm hy vọng của cả phần còn lại của V-League.

FLC Thanh Hóa sau quãng thời gian phải chịu cuộc khủng hoảng mini đã vươn lên, cùng với S.Khánh Hòa BVN, Hải Phòng và thậm chí cả HAGL. Những đội bóng giàu tham vọng này không hề muốn Hà Nội FC một mình một ngựa về đích, để lại cho giải đấu một khoảng trống bao la. Trở lại với cuộc đối đầu Sài Gòn FC - Nam Định vào chiều nay. Đội bóng thành Nam đã giành 7/9 điểm tối đa, trong 3 trận gần nhất, để lần đầu tiên bứt lên vị trí thứ 12 (an toàn), với 3 điểm gác so với chính CLB Sài Gòn và 2 điểm so với đại diện còn lại của bóng đá TP.HCM.

Mọi chuyện bắt đầu từ trận thắng đầy nhọc nhằn 2 - 1 trước CLB TP.HCM ở vòng 15, kế đến, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục vượt qua SHB Đà Nẵng 4 - 2. Việc ghi đến 4 bàn thắng vào lưới đối thủ là chuyện xưa nay hiếm với một đội bóng chắp vá như Nam Định, nhưng chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Trường?! Đội bóng thành Nam dẫn 2 - 0 ngay trong hiệp 1, rồi tiếp tục nâng tỷ số lên 3 - 0 khi thời gian thi đấu chính thức mới trôi qua 2/3. Đối thủ gỡ lại 2 bàn, nhưng Nguyễn Hữu Định - cầu thủ mới 27 tuổi, nhưng đã được liệt vào hàng già nhất đội, đóng đinh trận đấu bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Nam Định vượt vũ môn

Nam Định vượt vũ môn

Sự kiện CLB Hà Nội đè bẹp Sanna Khánh Hòa BVN với tỷ số 4-0, trong một trận đấu mà đội bóng chủ sân hàng Đẫy chơi "chấp Tây", lại không "kỳ diệu" bằng việc tân binh Nam Định cầm chân "ứng viên" FLC Thanh Hóa 1-1 tại phủ Thiên Trường. Tại sao thế?

Nam Định vẫn không phải là đội bóng có binh hùng tướng mạnh, ngay cả khi so với CLB Sài Gòn, nhưng chi tiết quan trọng là họ đang hừng. Đây là một yếu tố đôi khi mang tính quyết định để cởi bỏ những nút thắt cụ thể, ở những thời điểm cụ thể và cũng chính là điều mà CLB Sài Gòn đang thiếu, với chuỗi thành tích tệ hại khiến HLV Tài Em phải thoái lui.

Ở sân Thống Nhất, chủ nhà Sài Gòn không nắm bất cứ lợi thế nào so với Nam Định, kể cả trên khán đài. CLB Sài Gòn sẽ vẫn chưa thể bứt lên, ngay cả khi họ giữ trọn 3 điểm trên sân nhà ở trận này, nhưng nếu điều ngược lại đến với Nam Định, thì rõ ràng bóng đá Sài Gòn đã có thể bắt đầu soạn "điếu văn" cho 1 trong 2 đại diện của họ.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm