17h00, N.SG – HN.ACB: Nghịch cảnh đôi mình gặp nhau

01/05/2011 09:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuộc đối đầu N.SG – HN.ACB, trận derby ngân hàng hay trận chung kết ngược, cũng đại loại thế. Đấy là những cụm từ mà nhiều người nghĩ ra ngay được, để hướng về sân Thống Nhất trong chiều nay. Khá oái oăm khi cả 2 đều đang ở thế khó. Chiến thắng (không cho cả 2) hay là chìm xuống dưới đáy và chết lâm sàng đây?!

Làm giàu không khó…

Người ta đã từng tếu táo rằng, nếu muốn trở nên giàu có, hãy chơi bóng và cầu nguyện vận may sẽ mỉm cười với mình. Và nếu bạn còn muốn giàu hơn, hãy gia nhập N.SG, đội bóng thuộc Ngân hàng Nam Việt, Cty thành viên của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn. Thế mới có chuyện, từ những ngôi sao măng non như Văn Khải, Long Giang, đến các cầu thủ đã xế chiều kiểu Văn Hải, Nirut, Trường Giang, Santos hay Francois Endene, Almeida và cả trung vệ Champions League, Giovanini Fabiano…, đều đã tề tựu về đây, bằng những kênh quan hệ khác nhau.

Những ngày vừa qua, chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ tối nào cũng túc trực ở đại bản doanh QK7 đến rất muộn, với những đau đáu cho số phận của đội bóng. Điều này khiến cầu thủ cảm thấy nhói lòng. Trước trận đấu với SHB.ĐN, họ chụm đầu lại và hô quyết tâm. Nhưng, rõ là nhân tính không bằng trời tính. Ông TT Nguyễn Văn Quyết không những đã tước đi chiến thắng của N.SG (từ chối quả phạt đền mười mươi của Tài Em), mà còn gián tiếp làm ảnh hưởng đến thu nhập của tất cả. Thế mới ức. Có lẽ phải đợi đến lần tiếp HN.ACB mới có thể giải ngân một tỷ đồng trong két.

Nếu không thắng được HN.ACB, N.SG chỉ còn biết tự trách mình. Ảnh: Quang Nhựt.

Trở lại với chuyện làm giàu. Cầu thủ N.SG nhẩm tính rằng, họ đã vừa đánh rơi đến cả tỷ đồng tiền thưởng, sau trận hòa 3 – 3 trước SHB.ĐN. Đấy cũng là trận đấu đáng xem nhất của N.SG dưới triều đại HLV Mai Đức Chung. Nếu (lại là chữ nếu) cứ thắng như lần tiếp K.KH, B.BD hay Thanh Hóa, người đá chính (loại một) bỏ túi 30 – 40 triệu đồng dễ ợt. Cộng với lương (cũng loại một) trên dưới 50 triệu đồng/tháng, sơ bộ, cầu thủ N.SG bỏ túi cả vài trăm triệu, nếu họ tìm được 4 chiến thắng trong tháng đó. Làm giàu không khó đúng không?!

Và khó để mà giàu

Đó là tình cảnh của cầu thủ HN.ACB. Cầu thủ thuộc biên chế của đại diện Thủ đô này có thể phân ra làm 2 loại cơ bản: thứ nhất có mối quan hệ hữu cơ – ràng buộc với ông chủ đội bóng (bầu Kiên), là hàng không phải để bán (cỡ Thành Lương, Xuân Thành, Đức Tuấn…); thứ 2, họ không còn sự lựa chọn nào khác, và nếu rời HN.ACB, hoặc phải xuôi xuống hạng Nhất, hoặc giải nghệ. Khá chua chát, khi đại đa số lại thuộc tình huống thứ 2. Số này cũng bao gồm cả đội ngũ các ngoại binh và cả ông thầy Mauricio Luis.

Cũng là đội bóng thuộc ngành ngân hàng, thậm chí là ngân hàng cỡ bự, nhưng người của HN.ACB vẫn ngượng ngùng mỗi khi đồng đạo đề cập đến chữ TIỀN. Ở HN.ACB, ngoài phần lương cứng (với dạng ngôi sao cũng chỉ đôi ba chục triệu đồng/tháng), khoản thưởng hầu như không đáng kể. Bóng đá với chủ tịch Nguyễn Đức Kiên là cuộc chơi thuần túy, chứ chẳng vì cái gì cả. Bầu vui, bầu thưởng, buồn thì thôi. Mà với chỉ một đội hình chắp vá kiểu HN.ACB, ngay cả việc treo thưởng cũng chẳng khác nào trò leo cột mỡ.

Bất luận thế nào, người ta vẫn phải nghĩ đến tương lai, phải hướng về phía trước. Một chiến thắng có thể giúp HN.ACB tạm yên tâm rằng mình sẽ không bị đẩy về vị trí đội sổ quen thuộc. Nhưng, nếu điều đó xảy ra, sẽ là thảm họa với N.SG. Mùa giải này, nhiều đội bóng đã dè bỉu: “Không thắng HN.ACB thì thắng ai” và ngay tại sân Thống Nhất, nếu N.SG không tìm được chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất Eximbank V-League 2011, thì tốt nhất là nên giải tán. Không còn lựa chọn khác cho HLV Mai Đức Chung.

Dự đoán: 3 – 1

TÙY PHONG

Sân Thống Nhất với N.SG ở mùa giải này thực sự đã thay da đổi thịt bằng cuộc thay máu hàng loạt. Chỉ có điều, nó chưa đủ để tạo cú hích thành tích như mong đợi và kéo được người hâm mộ trở lại. Con số khán giả khả quan nhất của N.SG, kể từ đầu mùa giải đến nay, thuộc về trận đấu với SHB.ĐN (vòng 12), với 6.000 người (theo thống kê của VFF). Nhưng có đến hơn 1/3 trong số đó là CĐV mặc áo cam, cổ động cho đội khách, 1/3 là khán giả trung lập và chỉ chưa đầy 1/3 còn lại thuộc về N.SG, song cũng không loại trừ khả năng đây là CĐV ăn lương do đội chủ nhà thuê.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm