Lương “dị” & Hải “gà”

30/04/2011 11:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã rất lâu rồi, có lẽ kể từ sau ngày trở về từ AFF Suzuki Cup 2010, họ mới lại có dịp gặp lại nhau. Khi QBV 2009 Phạm Thành Lương vẫn lầm lũi trong màu áo HN.ACB, thì mọi chuyện cũng không khả quan hơn với Nguyễn Quang Hải dưới cái sức ép 9 tỷ đồng chuyển nhượng. Đôi chân Hải “gà” nặng như đeo chì trong mỗi trận đấu.

Tiền đạo Quang Hải của N.SG

Và ở trận gặp V.HP tại Lạch Tray (vòng 7), Quang Hải đã dính chấn thương rất nặng ở cổ chân, do không kịp nhấc chân sau cú “tắc” bóng của Bật Hiếu. Không có Quang Hải, cả 6 lượt trận trôi qua, N.SG chỉ biết hòa và thua. Trận đấu vào chiều mai (1/5) với HN.ACB, Quang Hải cũng chưa thể ra sân như HLV Mai Đức Chung kỳ vọng.

Cùng thời điểm đó, Thành Lương dù vẫn chơi rất cố gắng, nhưng một con én không làm nên mùa xuân. Lương tự cô lập mình và lọt thỏm trong chốn thị phi vẫn được ví như thể cái chợ của đội bóng Thủ đô. Lương mới chỉ ghi được một bàn thắng, nhưng vì tỷ số trận đấu với V.HP là 5 – 0 cho HN.ACB, nên cũng không nhiều người chú ý.

Nhắc lại, ngày còn tập trung trên ĐTQG đá AFF Suzuki Cup 2010, dù bị đàn em Thành Lương lấy mất vị trí ở cánh trái, nhưng Quang Hải lại không hề cay cú. “Lương “dị” nó đá tốt hơn mình, nên chịu thôi. Tôi sẽ bầu Lương QBV 2010”, đấy là lời nói rất chân tình của Hải “gà” khi chứng kiến màn thể hiện của đồng đội.

Người hâm mộ sẽ lỡ mất dịp được chứng kiến 2 trong số những cầu thủ có cái chân trái “ngoan” nhất VN: Thành Lương và Quang Hải, so kè với nhau, khi Hải “gà” vẫn chưa kịp bình phục chấn thương để xung trận. Chỉ mình Lương “dị” solo với rất nhiều đất diễn được phô ra trước mặt. Cơ hội đã đến và Thành Lương cứ lên ngôi đi.

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm