Quang Hải phải nghỉ thêm ít nhất 2 tuần: “Đời vắng em rồi, say với ai?”

09/04/2011 12:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kết quả chụp phim MRI (cộng hưởng từ) hôm giữa tuần khẳng định, với chấn thương dây chằng cổ chân, thêm vài vết xước mấy sợi gân khu vực này, tiền đạo trị giá 9 tỷ đồng của N.SG, Nguyễn Quang Hải, sẽ phải ngồi chơi xơi nước thêm ít nhất 2 tuần nữa. Đây là chấn thương mà Quang Hải gặp phải từ trận đấu với V.HP ở vòng 7.

“Tôi không nghĩ pha vào bóng của Bật Hiếu là ác ý, nhưng hậu quả của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Máu bầm ở cổ chân, khiến tôi hết đắp thuốc, lại chườm đá đến cả tuần, mới hết sưng, trước khi có thể tiến hành chụp phim”, Quang Hải cho biết.

Trước khi tập tễnh rời sân ở cuối hiệp 1, trận gặp V.HP ở Lạch Tray, Quang Hải đã có 45 phút thi đấu bùng nổ và thậm chí còn suýt nữa ghi bàn mở tỷ số. Nhưng sau khi Quang Hải rời sân, N.SG chỉ biết chịu trận và thua 0 – 2 trước V.HP có cả sự cổ vũ của các yếu tố ngoài chuyên môn.

Con số thống kê cho thấy, 6 lượt trận đấu tiên có Quang Hải trong đội hình, N.SG thắng 3, hòa 2 và chỉ chịu thua 1. Ở vòng 6, bàn thắng quý như vàng của Quang Hải ghi vào lưới đội bóng cũ K.KH đã giúp N.SG lần đầu tiên leo lên ngôi nhì bảng.

Trong các chiến thắng trước B.BD hay Thanh Hóa, Quang Hải dù không ghi bàn nhưng cũng góp công lớn, bằng các đường chuyền thành bàn hoặc tạo penalty cho đồng đội dứt điểm.

Chấn thương là điều tồi tệ cả với Quang Hải cũng như CLB N.SG

Nhưng, 3 trận đấu không có Quang Hải (bao gồm cả hiệp 2, cuộc đối đầu ở Lạch Tray, khi thời điểm Quang Hải rời sân, tỷ số vẫn đang là 0 – 0), N.SG chỉ toàn hòa và thua. Sau lần trắng tay rời xứ hoa phượng đỏ, N.SG may mắn cầm chân “gã khổng lồ chân đất sét” ĐT.LA và để thua SLNA, khi không còn giữ được sự tập trung trong những phút cuối ở trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất. Đây là thất bại đầu tiên của N.SG trên sân nhà.

Sau khi bị chấn thương, Quang Hải xin phép không tập trung và di chuyển cùng đội bóng trong các trận đấu trên sân khách, mà về nhà ở Nha Trang và điều trị theo phác đồ của bác sỹ.

Những ngày này với Quang Hải quả rất dài. Đã là cầu thủ thì còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn không được xung trận, không được chơi bóng. Quang Hải còn là người đàn ông giàu lòng tự trọng và cá tính. Không dễ gì chấp nhận phận người thừa và chứng kiến đội bóng cứ thua trận.

Quang Hải là sự mất mát rất khó bù đắp trong vận hành chiến thuật ở N.SG. Không có đối tác quen thuộc trên hàng công, Francois Endene trở nên cô độc và thậm chí vô hại.

Khi mà Almeida vẫn chưa hẹn ngày quay lại; Được Em trận được, trận mất; Văn Khải không có được niềm tin nơi HLV Mai Đức Chung, hàng công của N.SG thực sự đang lâm vào bế tắc. Mới đây, HLV Mai Đức Chung thậm chí đã phải đôn lão tướng Trường Giang lên đá tiền đạo lùi nhưng vô hiệu.

Có lý do để đếm ngược ngày tại vị của HLV Mai Đức Chung tại N.SG. Chuỗi thành tích tệ hại của đội bóng bắt đầu từ những tính toán sai lầm trong bài toán nhân sự, bởi N.SG thừa mà thiếu.

Mới đây, HLV người Hà Nội cũng đã hé mở thông tin muốn trở lại ĐTVN (và U23 VN) với vai trò thuyền trưởng hoặc trợ lý. Để giải thoát cho cả 2, vẹn cả đôi đường, có lẽ ông Chung chỉ đợi mỗi cái gật đầu cho nghỉ việc của BLĐ đội bóng. Trận thua HN T&T vào chiều nay có thể là nốt nhạc cuối cùng chăng?!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm