N.SG – HN.ACB: Làm gì với “công cùn, thủ yếu và tuyến hai hỏng”?

30/04/2011 11:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ai cũng thấy điều đó, và người trong cuộc cũng đã thừa nhận. HN.ACB với con người và cách vận hành như hiện tại gần như không sở hữu vũ khí chiến thắng. Trận thắng với tỷ số không tưởng 5 – 0 trước V.HP ở lượt trận trước không được xem là cơn địa chấn. Tại sao?

Ngay sau khi trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa HN.ACB và V.HP, kết thúc, vài người hiểu chuyện đã chép miệng: “Thắng 1 – 0 hay 2 – 1 là bị nghi ngờ ngay, nhưng 5 – 0 thì người ta sẽ nghĩ đến chuyện vỡ trận. Đây là chiêu bài không quá mới, khi người ta muốn trao đổi theo kiểu “3 đi, 3 về” hoặc “giải cứu đồng đạo”. Nhận xét này không phải không có cơ sở, bởi dù V.HP có mục rỗng đi chăng nữa, hàng công cùn của HN.ACB cũng khó thể ghi đến 5 bàn thắng vào lưới họ.

Trận đấu đó, 5 người ghi bàn cho đội chủ nhà là 5 cái tên khác nhau: Jonathan Quartey, Nguyễn Xuân Thành, Lucas M.Cantoro, Phạm Thành Lương và Machusa N.A.Marcial. Nếu như Lucas M.Cantoro từng có 7 lần lập công, tính đến trước trận đấu với V.HP ở vòng 12 diễn ra, thì người đá cặp Jonathan mới chỉ 2 lần nhả đạn. Số còn lại thậm chí còn chưa có lần đầu tiên. Một sự mất cân đối dễ nhận thấy và tất cả đều đồng thuận rằng, tầm sát thương trên tuyến đầu của HN.ACB rất thường.

HN.ACB gần như chẳng có cơ hội để thắng N.SG. Ảnh: VSI


“Chúng tôi chỉ có một hàng công cùn, thủ lại yếu, còn tuyến 2 được mỗi 2 đường biên (với Xuân Thành và Thành Lương – PV). Vị trí áp chót bảng xếp hạng, với vỏn vẹn 3 trận thắng, là sự thật không thể chối cãi. Du Nam sớm, đội bóng muốn có thêm thời gian để làm quen với các điều kiện khí hậu, sân bãi. Nhưng tôi e rằng, không có nhiều cơ hội chiến thắng cho HN.ACB, khi N.SG đang rất khát điểm”, một trụ cột của đội bóng Thủ đô chia sẻ.

Ngoài lý do kể trên, thì việc HN.ACB vào TP.HCM khá sớm còn để phục vụ các nhu cầu về giải trí, hưởng thụ cho các thành viên. Mấy khi lại được trú ngụ ở hòn ngọc Viễn Đông. Cho đến một ngày trước khi trận đấu ở vòng 13 diễn ra, từ “cơ trưởng”, đến “phi hành đoàn” HN.ACB cứ gọi là tự do thoải mái bắt taxi từ Thành Long xuôi về trung tâm Sài Gòn. Ăn chơi thoải mái, nhưng ra sân phải làm được việc. Mà nếu không, cũng chẳng sao.

Ở phần sân bên kia, rõ ràng N.SG không còn lựa chọn khác, ngoài một chiến thắng, sau chuỗi 6 trận đấu liên tiếp chỉ toàn hòa và thua. Nhưng, vẻ như nắm bắt được những cơ sở nhất định từ phía đối thủ, cả tuần qua, không khí ở đại bản doanh khu liên hợp thể thao QK7 cũng khá rôm rả. Cầu thủ, ai chấn thương hoặc chắc chắn sẽ phải nghỉ do thẻ phạt, hoặc những người được đặc cách sống cùng gia đình, khá tự do về giờ giấc sinh hoạt.

Long Giang dính chấn thương nhẹ, Anh Tuấn và Văn Tiến sẽ phải nghỉ do thẻ phạt, tức là 3/4 cầu thủ đá chính ở hàng phòng ngự, trận gặp SHB.ĐN sẽ không có mặt trong lần đón tiếp HN.ACB. Đó là một mất mát, nhưng có hề hấn gì đâu, bởi không ai ở N.SG là không thể thay thế. HLV Mai Đức Chung vẫn còn Nirut và Văn Hải có thể chơi trung vệ, đấy là chưa kể đến tiến trình hồi phục chấn thương rất khả quan của trung vệ Champions League, Fabiano Giovanini.

Nhưng, tuyến đầu mới thực sự là vấn đề, khi Được Em cũng sẽ vắng mặt (3 thẻ), Quang Hải, Văn Khải chưa bình phục chấn thương. Dễ tưởng tượng đến viễn cảnh đá khoán như thường thấy, bóng được nhồi lên tuyến đầu cho bộ ba ngoại binh: Almeida – Francois Endene – Kirizestom, rồi tùy ý xử lý. Bàn thắng sẽ đến theo cách này. Người ta tính rằng, nếu tân binh Kirizestom tích lũy đầy đủ thể lực, hàng thủ đối phương có thể gặp rất nhiều rắc rối với cầu thủ da màu mới 20 tuổi này.

Kế hoạch đã duyệt, cứ thế mà làm. Thật khó tha thứ, nếu N.SG của ông Mai Đức Chung không thắng trước một đối thủ chỉ có “công cùn, thủ yếu và tuyến 2 hỏng” như HN.ACB.

Tùy Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm