HN.ACB - V.HP 5-0: Chủ nhà độc diễn

25/04/2011 10:19 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Jonathan 30’, Xuân Thành 44’, Cantoro 55’, Thành Lương 66’, Marcial 89’

(TT&VH) - Các cầu thủ V.HP đã cố gắng chơi quyết tâm nhưng tinh thần thi đấu của đội khách nhanh chóng xuống một cách thảm hại, song hành với hàng loạt yếu kém về chuyên môn. Đó chính là lúc chủ nhà HN.ACB độc diễn dù trước khi bước vào vòng đấu này, họ là đội bóng đứng chót bảng.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về V.HP ngay phút thứ 5, nhưng thủ môn Minh Phong xuất sắc cản phá được cú sút từ cự ly gần của Aniekan. Đây có lẽ cũng chính là tình huống phối hợp tấn công sắc nét hiếm hoi của V.HP trong trận đấu này, vì diễn biến trong những phút còn lại nằm trong tầm kiểm soát từ những đôi chân cầu thủ HN.ACB, bắt đầu từ bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 30. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Đức Tuấn, Jonathan chọn điểm rơi chính xác đánh đầu vào góc cao khung thành V.HP. Phút 33, V.HP có cơ hội khá tốt để san bằng cách biệt nhưng Đức Dương đã lúng túng và bỏ lỡ khá vô duyên để rồi chỉ một phút trước khi hiệp một kết thúc, V.HP đã bị dẫn 0-2. Người ghi bàn cho HN.ACB cũng từ một tình huống đánh đầu là Xuân Thành.

Thủ môn Quang Huy đã phải 5 lần vào lưới nhặt bóng

Như thường lệ, Thành Lương vẫn là nguồn cảm hứng trong lối chơi của HN.ACB. Không chỉ kiến tạo cơ hội cho các đồng đội như Xuân Thành lập công, đi bóng tốc độ vào vòng cấm buộc Trọng Nghĩa bên phía V.HP phạm lỗi dẫn tới quả phạt penalty mà Lucas Cantoro thực hiện thành công ở phút 50, tiền vệ nhỏ con này còn trực tiếp ghi bàn. Phút 64, thủ môn Quang Huy phạm lỗi với Lucas Cantoro để Thành Lương thực hiện thành công quả đá 11m thứ hai cho HN.ACB, nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-0.

Sau khi bị dẫn với cách biệt sâu lại bỏ lỡ hai cơ hội rút ngắn tỷ số vô cùng rõ rệt trong những phút đầu hiệp 2, tinh thần thi đấu của các cầu thủ V.HP xuống thấy rõ. Không chỉ buông xuôi, mặc cho đối thủ phô diễn khả năng, nhiều vị trí trong đội hình đội bóng đất Cảng còn thể hiện sự ức chế bằng cách liên tục phạm lỗi một cách thô thiển. Trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên tỏ ra nương tay nếu không thì sẽ có nhiều hơn một cầu thủ V.HP bị truất quyền thi đấu chứ không riêng gì trường hợp của cầu thủ vào sân thay người Hữu Tường.

Trận đấu đáng quên của V.HP  khép lại bằng bàn thua thứ 5 ở phút 89 sau cú sút chìm bên ngoài vòng cấm địa của Machuca. Thua bạc nhược 0-5 trên sân Hàng Đẫy, V.HP chính thức rơi vào vòng nguy hiểm còn HN.ACB nhường lại vị trí cuối bảng cho ĐTLA.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm