01/12/2025 22:01 GMT+7 | Italy
Đánh bại Lazio 1-0 bằng bàn thắng của Rafael Leao trong trận đấu kịch tính tới những giây cuối cùng, AC Milan đã hoàn tất chuỗi "đại chiến" lượt đi với thành tích đáng nể. Nhưng bây giờ, thầy trò HLV Max Allegri sẽ phải đối mặt với một thử thách khác, âm thầm nhưng nguy hiểm hơn nhiều.
Chiến thắng trước Lazio không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm. Nó là dấu chấm than đầy uy lực khép lại một chặng đường "tourmalet" mà nhiều người từng nghĩ sẽ nhấn chìm Milan.
Chỉ sau 13 vòng đấu, Milan đã gặp 8 trong số 9 đội bóng còn lại thuộc Top 10 mùa trước, Milan giành tới 20 trên tổng số 24 điểm tối đa. Họ đánh bại Napoli 2-1, Fiorentina 2-1, Bologna 1-0, Roma 1-0, Inter 1-0 và Lazio 1-0, bên cạnh 2 trận hòa Juventus 0-0 và Atalanta 1-1. Bất bại, 6 chiến thắng, 2 trận hòa, ghi 9 bàn thắng và thủng lưới chỉ 3 bàn. Đó là bản lĩnh, là sức mạnh, và là lời khẳng định đanh thép nhất cho khát vọng phục hưng của một đế chế vừa trải qua mùa giải thảm họa.
Một lần nữa ở San Siro, tỷ số 1-0 lại xuất hiện. Đây là chiến thắng 1-0 thứ 4 trong số 6 trận thắng trước các đối thủ lớn của Milan. Không hoa mỹ, không hủy diệt, Milan của Allegri chiến thắng theo cách thực dụng đến tàn nhẫn: Ghi 1 bàn và cài chặt then cửa dẫn vào khung thành.
Triết lý "bàn thắng tối thiểu, điểm số tối đa" này đang được vận hành trơn tru nhờ sự hồi sinh kỳ diệu của hàng phòng ngự. Bộ ba Fikayo Tomori - Matteo Gabbia - Strahinja Pavlovic, những người từng bị xem là "thảm họa" mùa trước, giờ đây đã lột xác thành những chiến binh. Dưới bàn tay của Allegri, họ chơi bóng với sự kỷ luật và chặt chẽ hoàn hảo. Tomori nhanh và linh hoạt như một cỗ máy, Pavlovic càn lướt dũng mãnh, còn Gabbia trở thành "bộ não" chỉ huy. Và tất nhiên, phải kể tới thủ môn Mike Maignan, người đang tái hiện phong độ đỉnh cao giúp anh giành "Găng tay vàng" mùa giải 2021-22, mùa giải anh góp đại công đưa Milan giành Scudetto. Trước Lazio, thủ môn người Pháp có cú đẩy bóng "thần sầu" được báo chí ca ngợi là "Pha cứu thua của thế kỷ", giúp Milan không thủng lưới sớm.
Tuy nhiên, việc "đánh đu" với cách biệt mong manh luôn tiềm ẩn rủi ro. Milan đã thoát hiểm trước Roma và Inter nhờ những pha cản phá penalty thần thánh của Maignan. Trước Lazio, họ lại sống sót sau những phút bù giờ điên rồ nhờ VAR từ chối quả phạt đền trong tình huống bóng chạm tay Pavlovic. Sự xuất sắc của Maignan là điểm tựa niềm tin khổng lồ, không chỉ cho các đồng đội mà cho chính Allegri, để ông dám kiên định với lối chơi mạo hiểm này.

Milan mùa này chơi cực hay trước các đối thủ lớn
Nhẽ ra, sau khi đánh bại hàng loạt kẻ cạnh tranh, giành những điểm số vô cùng quan trọng như thế, Milan có thể kê cao gối ngủ khi trước mặt họ chỉ còn lại những đối thủ đàn em, nhưng thật trớ trêu, với Milan của Allegri, đấy mới chính là những thách thức lớn thực sự.
Thành tích đối đầu với các đội bóng nhỏ của Milan từ đầu mùa không lấy gì làm hãnh diện. Họ chỉ giành 8 điểm trong 5 trận, để thủng lưới tới 6 bàn (gấp đôi số bàn thua trong 8 trận gặp "đại gia"). Đó chính là lý do khiến họ không thể bứt phá được so với các đối thủ cạnh tranh. Nguyên nhân lớn nhất là sự sa sút tâm lý. Milan dường như bị mất tập trung và thiếu động lực khi không được chơi dưới ánh đèn của những trận cầu đinh. Ở khía cạnh này, những đội bóng lớn khác như Inter, Roma hay Napoli đang làm tốt hơn họ rất nhiều.
Giờ đây, khi những ngọn núi cao nhất đã ở lại phía sau, Milan bước vào một "vùng trũng" kéo dài suốt 3 tháng. Từ nay cho đến trận derby Milan lượt về vào ngày 8/3/2026, họ chỉ còn phải gặp Como (đội duy nhất trong Top 10 mùa trước mà họ chưa đấu), Roma và Bologna là những cái tên có "số má". Phần còn lại là những đối thủ mà trên lý thuyết, Milan có thể thắng dễ dàng. Nhưng vùng trũng này là đất bằng hay đầm lầy, phụ thuộc vào cái đầu của thầy trò ông Allegri. Liệu Milan có giữ được đôi chân trên mặt đất? Liệu họ có để cho tâm trí bị sao nhãng khi đối thủ không phải là Inter, Juventus hay Napoli?
Với việc các đối thủ chính đều phải căng mình ở cúp châu Âu cho đến hết tháng 2/2026, lợi thế lịch thi đấu của Milan càng rõ ràng hơn. Nhưng nếu không học cách kết liễu những đội bóng nhỏ, sự "hoàn hảo" trong các trận đại chiến sẽ trở nên vô nghĩa. Scudetto không chỉ được quyết định ở San Siro, mà còn ở những sân vận động nhỏ bé, nơi sự hào nhoáng nhường chỗ cho sự lì lợm, kiên định và khát khao.
Trận thắng 3-2 trên sân Bodo/Glimt ở Champions League đã mở đường cho Juve trở lại chiến thắng ở Serie A. Họ ngược dòng đánh bại đội khách Cagliari 2-1 trên sân nhà Allianz ở vòng 13 với cú đúp tuyệt vời ngay trong hiệp 1 của ngôi sao sáng nhất Kenan Yildiz. Tuy nhiên, chiến thắng quan trọng này bị phủ bóng bởi chấn thương dù không va chạm với ai của tiền đạo Dusan Vlahovic, người tập tễnh rời sân ở phút 30.
Các chẩn đoán ban đầu cho thấy Vlahovic bị chấn thương cơ bắp chân phải và gần như chắc chắn sẽ không ra sân trong năm 2025, đồng nghĩa với việc Juventus sẽ không có anh ở các trận đại chiến gặp Napoli (7/12), Bologna (14/12) và Roma (20/12). Mặc dù các chân sút Jonathan David và Lois Openda đã kết thúc cơn hạn bàn thắng khi cùng lập công ở trận thắng Bodo/Glimt, việc mất Vlahovic vẫn là đòn mạnh giáng vào nỗ lực trở lại cuộc đua Top 4 của thầy trò HLV Luciano Spalletti.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất