17h, N.SG – SHB.ĐN (HTV trực tiếp): Huỳnh Đức tự tin

24/04/2011 10:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cho đến sáng qua, SHB.ĐN mới có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu với N.SG. Có nhiều lý do để lý giải điều này. Đầu tiên vì sân Thống Nhất hiện tại đã kín lịch (một đội hạng Nhì, 2 đội hạng Nhất và một đội V-League đều lấy đây làm sân nhà) nên SHB.ĐN có tới sớm cũng không có cơ hội làm quen sân. Thứ hai có thể vì HLV Huỳnh Đức vẫn còn cay mũi bởi mùa trước đội bóng của ông đã không được tạo điều kiện để làm quen sân Thống Nhất mà bị bố trí tập trên một mặt sân rất xấu. Thứ ba, có lẽ là lý do thuyết phục nhất, Huỳnh Đức thừa tự tin để chứng tỏ đội bóng của ông có thể đả bại chủ nhà mà sẵn sàng bỏ qua giai đoạn thủ tục kia.

Nhiều cơ sở để Huỳnh Đức tin rằng SHB.ĐN có cơ hội ẵm trọn 3 điểm trước chủ nhà chiều nay. Phong độ ổn định và vị trí hiện tại (xếp sau TĐCS.ĐT do thua chỉ số phụ), đội bóng sông Hàn là ứng viên nặng ký thách thức ngôi vương ở V-League 2011. Nhưng với việc chia điểm trước kình địch B.BD tại Chi Lăng ở vòng trước, thầy trò Huỳnh Đức vô tình “tiếp tay” cho SLNA nới rộng cách biệt trên bảng xếp hạng lên thành 6 điểm.

Thế nên, chiều nay, thầy trò Huỳnh Đức sẽ cố gắng chứng tỏ trận hòa vừa qua chỉ là một tai nạn và 3 điểm từ trận cầu này sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với SL.NA. Dưới trướng của Huỳnh Đức đang là một đoàn quân chất lượng bậc nhất V-League.

Hàng tiền vệ của SHB.ĐN là vũ khí ẩn chứa nhiều hiểm họa cho đối thủ với sự cầm chịch của đội trưởng Minh Phương, người sẵn sàng tung ra những đường chuyền sắc lẹm, hay khả năng thu hồi bóng của Thanh Hưng, Nguyễn Rogerio cũng khiến đối phương phải dè chừng.


Rất khó để N.SG (giữa) có thể vượt qua SHB.ĐN trong hoàn cảnh này. Ảnh: Quang Nhựt

Trên hàng công, người ta đã thấy một Ngọc Thanh sắc sảo như hồi còn ở XM.HP, còn người đá cặp với anh, Merlo, chỉ nhắc tên thôi cũng khiến nhiều hàng thủ phải ngao ngán. Như thế là quá đủ để đội khách ăn đứt một chủ nhà đang rất rệu rã.

5 trận chưa biết mùi chiến thắng đủ nói lên hoàn cảnh bi đát của một đội bóng đầy sao như N.SG. Khoảng cách giữa đội đứng thứ 2 từ dưới lên (ĐT.LA) với N.SG (xếp thứ 9) chỉ là 4 điểm, nên chỉ thêm một trận thua nữa thôi, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trận hòa quý giá ở Pleiku vòng trước giúp thầy trò tướng Chung quyết tâm chơi hết vốn ở lượt đi trước khi nghĩ tới cuộc “giải phẫu” ở quãng nghỉ giữa mùa. Hàng tá ngoại binh đã tìm đến đội bóng thử việc vài tuần nay, nhưng năng lực của họ đều khiến lãnh đạo N.SG ngao ngán.

Hiện tại, N.SG vẫn phải nuôi báo cô Giovanini, Almeida với thời gian điều trị chấn thương dài hơn cả số phút hiện diện trên sân bóng, trong khi Leandro phải chờ đến hết lượt đi mới thanh lý, hiện chỉ còn Endene là đủ sức đảm đương nhiệm vụ trên hàng công.

Còn ở tuyến dưới, tình hình cũng không mấy khả quan. Trước trận đấu, Tài Em mới bị chấn thương và dù kịp trở lại nhưng không ai chắc tiền vệ này sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao vốn đã xa rời anh từ rất lâu. Quang Hải đã tập nhẹ nhưng chắc chắn phải tới lượt về mới trở lại. Được Em, Duy Khanh, Khánh Lâm… khó có cửa qua mặt hàng tiền vệ đội khách. Thêm nữa, “Bụt chùa nhà” đã mất “thiêng” với N.SG trong trận đấu với SLNA cách đây nửa tháng.

Trên phương diện tình cảm, trận đấu này hấp dẫn hơn ở sự đối đầu trên 2 chiến tuyến trái ngược của 2 cựu đồng đội, 2 tiền vệ trung tâm xuất sắc bậc nhất bóng đá VN và từng luân phiên giữ chức vụ thủ quân trong màu áo ĐTVN và ĐT.LA: Tài Em – Minh Phương. Là ngày về của những Ngọc Thanh, và cả cơ trưởng Huỳnh Đức. Mùa trước, đã có những dư luận về cuộc “trả ơn” sòng phẳng của Đức với mảnh đất đã cho ông thầy trẻ ngày hôm nay. Còn lần này, ông tướng họ Lê thừa tự tin để không cho kịch bản cũ xuất hiện.

Dự đoán: 1-2

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm