N.SG đối đầu SHB.ĐN: Ai phong trào, ai chuyên nghiệp?

23/04/2011 12:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kết thúc trận đấu sớm vòng 19 V-League 2010 hôm ấy, HLV trưởng SHB.ĐN, Lê Huỳnh Đức, đã cười nhạt và rằng: “Đây không phải là V-League, mà là giải phong trào. N.SG đã chơi thứ bóng đá của một đội phong trào”. Tướng trẻ Huỳnh Đức chua chát, vì nhà ĐKVĐ V-League vào thời điểm đó đã thua một đội bóng phong trào với tỷ số 1 – 3 hay vì quá bí bách, khi đối diện với những yêu cầu đòi giải thích nguyên nhân thất bại của SHB.ĐN?!

Sau đó, Huỳnh Đức còn bồi thêm, rằng BTC sân Thống Nhất đã xử ép đội khách, khi không tạo điều kiện để SHB.ĐN có một buổi tập làm quen sân, mà phải luyện công trên mặt sân Hoa Lư như đám ruộng. Huỳnh Đức là người nhớ dai, và thế là lần này, Đức thậm chí không cần cho SHB.ĐN du Nam sớm. Một ngày trước khi trận đấu ở vòng 12 diễn ra, đội bóng bên bờ sông Hàn mới lên máy bay và thậm chí không cần thêm buổi tập nào nữa mà xung trận luôn.

1. Nhắc lại một chút câu chuyện diễn ra trên sân Thống Nhất cách đây 9 tháng. Nếu có 3 điểm, đội khách sẽ trở lại đường đua đến chức vô địch, nó đồng nghĩa với thảm họa với đội chủ nhà. So về lực lượng và phong độ của cả 2, không ai dám nghĩ về một kết quả khả quan cho N.SG, đội bóng đang nằm dưới đáy bảng xếp hạng và cầm chắc suất xuống hạng (nếu không bất ngờ xuất hiện cái thông báo số 19 của VFF). Nhưng “phép màu” đã xảy ra.

Trận đấu đó thầy trò Huỳnh Đức thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt đến khó tin, mặc sức cho đội chủ nhà “tra tấn” để rồi dễ dàng thúc thủ với tỷ số 1 – 3. Khán giả ngao ngán lắc đầu, tệ hơn họ còn phản ứng ra bằng hành động chửi bới vì sân bóng thành sân khấu. Đã có những luồng dư luận cho rằng đội bóng sông Hàn “nằm” trận đó để tiện một công đôi việc: vừa dọn đường cho người anh em HN.T&T băng băng về đích, vừa “giúp” N.SG có thêm niềm tin trong cuộc chiến trụ hạng. Người ta bảo, Đức đã trả ơn sòng phẳng mảnh đất từng cho anh bệ phóng, để thành danh như ngày hôm nay.

Đã 5 lượt trận trôi qua, N.SG không nếm mùi chiến thắng

Ngay khi trận đấu ngày 14/7/2010 trên sân Thống Nhất còn chưa kết thúc, nhiều CĐV đã bức xúc bỏ ra về vì đã mua “nhầm” vé để xem một vở kịch vụng. Trước khi về họ còn không quên buông những lời khó nghe đại ý như “bán độ”, nhằm vào thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

2. Ngay vào thời điểm này, khi Eximbank V-League 2011 thậm chí còn chưa đi hết 1/2 chặng đường, SHB.ĐN với quân hùng tướng mạnh, đã và đang là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Trong khi đó, N.SG vẫn trong cảnh ăn đong điểm số, như thể đó là tính cách rất riêng của họ vậy. Đã 5 lượt trận trôi qua, “thiếu gia” Sài thành không nếm mùi chiến thắng. Thêm 3 điểm có được trong trận đấu tới, thầy trò Huỳnh Đức sẽ tạo nên một áp lực không nhỏ lên vị trí dẫn đầu của SLNA. Còn với chủ nhà N.SG, dù không đến nỗi bi đát như lần tiếp đội khách gần nhất, nhưng HLV Mai Đức Chung chắc hẳn đang rất đau đầu với hơi nóng tỏa ra từ nhóm cầm đèn đỏ.

Cách đây một tuần, bàn thắng quý hơn vàng mười của Khánh Lâm ở phút bù giờ cuối cùng tại phố núi Pleiku đã giúp đội khách thoát hiểm và thấp thoáng nhìn thấy những tia sáng cuối đường hầm. Đá ở sân nhà dù sao cũng dễ thở hơn và một kết quả hòa ở trận tới cũng được xem là thành công của N.SG. Bởi hiện tại, họ còn gặp nhiều vấn đề hơn với một đội hình nhiều lão tướng, thêm chấn thương của các trụ cột cùng những ngoại binh chưa tương xứng với kỳ vọng. Nói tóm lại, N.SG dù được mạ vàng với rất nhiều những bản hợp đồng, nhưng lối chơi của họ không có gì tiến triển so với cách đây một năm. Họ vẫn giống một đội bóng phong trào hơn, thay vì được gia cố niềm tin rằng, N.SG sắp sửa bước vào hàng ngũ của những đại gia.

Chờ đợi gì ở cặp đấu giữa đội chuyên nghiệp và phong trào? Liệu kịch bản cũ có lặp lại không, khi vào thời điểm này, SHB.ĐN đang ở thế thượng phong, còn N.SG vẫn ở gần đáy của bảng xếp hạng, sau 11 lượt trận.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm