Một ngày trước trận đấu N.SG – SHB.ĐN: Bỗng dưng khó đá

23/04/2011 13:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bỗng dưng cuối tuần nay, trên sân Thống Nhất, Huỳnh Đức khó xử khi dẫn đội bóng sông Hàn trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình gặp N.SG.

Khói & lửa

Cùng tâm trạng Huỳnh Đức có lẽ Minh Phương và Ngọc Thanh cũng khó đá bởi họ từng khởi nghiệp từ bóng đá TPHCM.

Nhưng như thế chưa đủ để khiến trận cầu rơi vào thế khó đá với đội khách. Tất cả vì năm ngoái, vòng 19 trên sân Thống Nhất, N.SG đang nát bỗng dưng đè ngửa SHB.ĐN đến 3-1. Một trận đấu bị dư luận cho có mùi, Huỳnh Đức cùng SHB.ĐN  khó bao biện bởi mọi thứ chống lại họ. Trước đó, vòng 18, đội chủ sân Chi Lăng đã hiên ngang hạ sát người anh em HN.T&T với tỷ số 2-0. Trận thua đó đã khiến bầu Hiển lên ruột khi khoảng cách giữa HN.T&T  với TĐCS.ĐT và B.BD chỉ còn 2 điểm.

Chắc hẳn Ngọc Thanh sẽ không dễ đá ở trận đấu chiều mai bởi từng khởi nghiệp từ bóng đá TPHCM. Ảnh: Quang Nhựt

Sẽ chẳng có gì để nói nếu như một vài cầu thủ Đà Nẵng dù chấn thương, nhưng vẫn được lệnh tiêm thẳng thuốc giảm đau để chiến hết mình với HN.T&T. Trước đó, chuỗi 4 trận lượt về SHB.ĐN chỉ kiếm được một điểm. Vậy mà, sau khi bừng khởi trước HN.T&T, họ lại để thảm bại trên sân Thống Nhất với tinh thần bạc nhươc, trước một đối thủ ngon ăn nhất nhì V-League.

Sau đó khi thua N.SG, SHB.ĐN về lại sân nhà, thua tiếp SLNA, 4 trận kế đó lại không biết đến mùi vị của chiến thắng.

Chưa bao giờ người ta thấy bầu Hiển dùng những lời nặng nề với tướng và quân SHB.ĐN. Ông tuyên bố sẽ vào Đà Nẵng để làm cuộc cách mạng, nhưng không hiểu lý do nào đó lại thôi.

SHB.ĐN đang gây dựng được hình ảnh tương đối ổn, cánh cửa vô địch vẫn rộng mở, nhưng nếu họ tiếp tục tự làm khó mình thì còn gì đáng tiếc hơn?

Khi bẩn và sạch chưa được kiểm soát

Muốn thế, trên sân Thống Nhất cuối tuần này, thầy trò Huỳnh Đức phải củng cố niềm tin bằng cách thi đấu sòng phẳng để đưa trận đấu năm ngoái vào dĩ vãng.

Bóng đá sau 11 năm lên chuyên, phải thừa nhận  các trận đấu đã sạch lên rất nhiều. Có điều, thi thoảng, vẫn xảy ra những cuộc chiến khiến cho khán giả phải suy nghĩ về cái sự sạch và giả. Ví như TĐCS.ĐT, ai có thể ngờ họ lại  ngã đau như thế trước HN.ACB và Thanh Hóa trong thời điểm đó.

Lượt về năm nào cũng vậy, khi  số lượng đội mất động lực thi đấu gia tăng (không có cửa huy chương hoặc đủ điểm trụ hạng), thì số lượng trận đấu bất  bình thường cũng tỷ lệ thuận.

Sự bất bình của người hâm mộ cả nước không được hạ nhiệt bởi bản thân BTC cũng không thể kiểm soát được những trận cầu bất thường. Cách im lặng, hay biện giải thiếu bằng chứng để xử, đã khiến cho bóng đá  tiêu cực vẫn còn đất để sống.

Thậm chí, với những gì đã diễn ra mùa giải trước với cuộc thoát hiểm ngoạn mục của N.SG cùng sự ấm ức của đội bóng và nhân dân Bình Định ở giải hạng Nhất, dư luận có quyền đặt dấu hỏi về tính công bằng của cuộc chơi.

Bỗng dưng sân Thống Nhất vòng này 2 đội khó đá vì những chuyện ngoài chuyên môn. Chắc chắn, kể từ lượt về sẽ còn nhiều trận khó đá và BTC cũng khó xử.

Cuộc chiến  với bóng đá tiêu cực chỉ thành công, một khi BTC giải phải là một tấm gương sáng. Nếu không, chẳng khác gì ông bố bà mẹ thiếu chuẩn để rồi khi dạy con bị vặc lại: bố mẹ hãy xem lại mình đi!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm