16h00, SHB.ĐN-HA.GL: Thắng để “lấy số”

22/01/2011 09:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ai chẳng hiểu SHB.ĐN đang nuôi quyết tâm vô địch, trong khi HA.GL của bầu Đức cũng tuyên bố sẽ cạnh tranh ngôi vương. Ở trận đầu tiên của V-League, một chiến thắng có ý nghĩa rất quan trọng, và cũng là để “lấy số” với những đại gia đang lăm le làm bá chủ.

Món nợ Cúp QG

Sân Chi Lăng ở V-League thực sự là nỗi ám ảnh với đội bóng phố núi, khi họ thường để thua rất to. Năm 2008, HA.GL thua đến 0-4, năm 2009 là 1-4 và 2010 là 0-3.

Những trận thua vỡ mặt ấy một phần do HA.GL không biết lượng sức mình, căng ra đá tấn công sòng phẳng một cách hồn nhiên, ít tiểu xảo hay có tư tưởng bằng mọi cách kiếm một điểm. Chỉ một lần duy nhất,  HA.GL biến mình thành một gương mặt hoàn toàn khác, đấy là trận bán kết Cúp QG năm 2010 trên sân Chi Lăng. Kiatisuk chủ động cho học trò đá rắn, chơi áp sát, thiên về sức mạnh rất rõ ràng. Những pha “chặt chém”, vào bóng từ sau theo kiểu không ngại thẻ được thi triển triệt để. Tiểu xảo câu giờ khi ghi bàn thắng  được phát huy tối đa. Merlo bị cặp trung vệ Nirut và Benjamin kèm như hình với bóng. Đã vậy, tiền đạo của SHB.ĐN lại bị thủ thành Michal Silhavy liên tục có những hành động khiêu khích. Bất ngờ với lối chơi của HA.GL, cùng việc bị dẫn trước, các học trò của Huỳnh Đức rơi vào ức chế. Dù may mắn gỡ hòa 1-1 phút cuối, nhưng trên chấm phạt đền, các cầu thủ SHB.ĐN liên tục sút hỏng. Đấy là trận thắng mà bầu Đức sướng rơn, thưởng đến 1 tỷ đồng cho thầy trò Kiatisuk. Kiatisuk trong cuộc họp báo cứ tủm tỉm cười: “Huỳnh Đức lần trước đã vui rồi, hôm nay đến lượt Kiatisuk”. Ý của Kiatisuk là ở vòng 4 V-League, HA.GL đã thua đến 3 bàn trắng và phòng họp báo hôm ấy, Huỳnh Đức là người chiến thắng.


Merlo (27) và đồng đội sẽ trả được món nợ thua HA.GL ngay tại sân Chi Lăng ở mùa bóng 2010? Ảnh: Quang Nhựt

Tính ông Đức là thế, sau khi HA.GL sa sút, mỗi năm ông chỉ theo đội vài ba lần. Cũng chỉ vài ba trận, ông thấy sướng, cần thiên hạ nhớ đến mình nên vung tiền thường, bảo quân đá chết bỏ. Chắc chắn chiều nay là thế, hạ gục được ứng cử viên vô địch nặng ký như SHB.ĐN, thậm chí rời Chi Lăng với 1 điểm, là quá “hoành tráng” với HA.GL. Chỉ sợ rằng, Dusit vẫn còn non, không biết mài dũa móng vuốt để HA.GL sắc bén hơn.

Ngày hội tấn công

Cả hai đội đều đang có vấn đề về hàng công. Với HA.GL, việc họ mất đi thủ thành Michal Silhavy cùng chấn thương của Văn Trương chưa bình phục hẳn đang khiến cho khung thành đội bóng này trở nên mong manh hơn. Chủ nhà SHB.ĐN cũng vậy, Văn Hạnh và Phước Vĩnh đang điều trị chấn thương. Đây là hai vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Huỳnh Đức.

Trong khi đó, sức tấn công của cả chủ lẫn khách đều rất mạnh, có nhiều gương mặt chất lượng đủ khả năng kích hoạt hỏa lực từ khu trung tuyến trở lên. HA.GL sở hữu cặp tiền đạo khủng Evaldo (mùa giải 2010 ghi được 16 bàn, chỉ thua Vua phá lưới Merlo- SHB.ĐN 3 bàn)-  Allan Wanga, tiền đạo từng 25 lần khoác áo ĐT Kenya và ghi 17 bàn thắng.

Bên kia phần sân, sự có mặt của Minh Phương càng khiến cho Huỳnh Đức thêm nhiều giải pháp tấn công. Đây là trận đấu Huỳnh Đức rất dày công để tạo nên một diện mạo mới, cầu thủ chưa có lý do gì để không cháy hết mình, nên SHB.ĐN vẫn cực mạnh.

Đấy là những lý do để đưa ra dự đoán hai đội sẽ lấy công bù thủ, khán giả Đà thành hoàn toàn kỳ vọng vào một trận cầu cống hiến với nhiều pha bóng đẹp mắt.

Dự đoán: 3-1

HỮU QUÝ

Phong độ

SHB.ĐN

17/11/10 HN.T&T-SHB.ĐN 1-4

15/11/10 SHB.ĐN-Phichit F.C 3-0

21/09/10 SHB.ĐN-Riffa 3-5

14/09/10 Riffa-SHB.ĐN 3-0

HA.GL

22/08/10 HA.GL-HN.T&T 4-1

15/08/10 SLNA-HA.GL 1-2

08/08/10 HA.GL-ĐT.LA 0-2

04/08/10 V.NB-HA.GL 1-1

Đối đầu

04/07/10 HA.GL-SHB.ĐN 1-0

07/03/10 SHB.ĐN-HA.GL 3-0

14/06/09 SHB.ĐN-HA.GL 4-1

01/03/09 HA.GL-SHB.ĐN 1-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm