SHB.Đà Nẵng xuất quân: Khe khẽ nêu chỉ tiêu

21/01/2011 11:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sáng qua, SHB.ĐN đã làm lễ xuất quân khá rầm rộ. Đến dự, như thường lệ, có cả chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Cả lãnh đạo SHB.ĐN lẫn Huỳnh Đức đều khá nhỏ nhẹ khi nói về mục tiêu: phấn đấu từ vị trí số 1 đến số 3 trên xuống.

Đội 1 SHB.ĐN mặc đồng phục màu vàng gạch khá lạ, hơi cũ kỹ. Cùng đi với một số cầu thủ SHB.ĐN đến dự lễ xuất quân, có người tủm tỉm nói đùa áo quần cũ thật, giống thợ điện, chỉ thiếu cái mũ đặc chủng.

Năm nay, SHB.ĐN thiếu sự hiện diện của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Thế nên, tâm điểm tập trung vào bầu Hiển. Ông đến muộn như các năm, cả khán phòng “ấm” hẳn lên, bao trùm cả vai trò ông TGĐ SHB Nguyễn Văn Lê.

Bầu Hiển xứng đáng là nhà tài phiệt bóng đá, khi được coi như ông chủ sở hữu nhiều đội bóng nhất - 4 đội: HN.T&T, đội hạng Nhất Hà Nội (mua lại từ Viettel), SHB.ĐN và đội hạng Nhì SHB.ĐN(mua lại từ QK5). Hôm qua, đội bóng hạng Nhì SHB.ĐN cũng ra mắt, hô quyết tâm thăng hạng ngay trong năm. Có lẽ, với bầu Hiển thì cái đích đó không quá khó. Giải hạng Nhì đá thời gian ngắn, cứ bơm tiền vô tội vạ thì lên hạng là cái chắc. Tất nhiên lúc đó, nếu bán thì chắc chắn kiếm bộn tiền bởi khối địa phương, hoặc doanh nghiệp đang sốt sắng muốn có đội hạng Nhất...

Ông Bùi Xuân Hòa, Tổng GĐ Cty CP Thể thao SHB Đà Nẵng, khá thẳng thắn khi cho rằng, thành tích của SHB.ĐN năm 2010 đã không phản ánh đúng thực lực của đội. Ngoài chấn thương nhiều vị trí trụ cột do đá mấy mặt trận, thiếu may mắn, thì vai trò của BHL còn chưa tốt, trong việc tính toán sai để rồi làm phương hại đến thành tích.


Tương lai của Minh Phương sẽ ra sao trong màu áo SHB.ĐN? Ảnh Hữu Quý

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu khá chân tình: “Năm 2011 là thời điểm bóng đá VN có một giải chuyên nghiệp thực sự. VFF rất trông đợi vào SHB.ĐN có một mô hình phát triển khá tốt. Tuy nhiên, công tác quản lý cần phải đề cao hơn nữa. Mùa giải 2010 SHB.ĐN thi đấu chưa được như mong đợi một phần vì công tác quản lý vẫn chưa tốt".

HLV Lê Huỳnh Đức khá điềm đạm, ông cho rằng SHB.ĐN vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn. "Nhìn cách các đội bóng chuẩn bị lực lượng và hô hào mục tiêu đủ thấy thách thức, khó khăn rất nhiều đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Nhưng SHB.ĐN xác định vào cuộc là chơi với hết sức mình. Và các bạn thấy, chúng tôi đang có những khó khăn nhất định, ví như nạn chấn thương vẫn đeo đuổi một loạt những trụ cột như Phước Vĩnh, Quốc Anh, Văn Học, Văn Mẹo, Văn Hạnh, Văn Thạch. Điều đó kéo theo những hệ lụy cho vị trí người gác đền, hậu vệ, mà bản thân tôi rất khó xoay sở. Tuy nhiên, tôi rất tin tưởng vào những tân binh mới Minh Phương, Kalifa, Eloh, Ngọc Thanh sẽ sớm hòa nhập với đồng đội để tạo nên một SHB-Đà Nẵng chơi thành công để đoạt Cúp”.

Các tân binh mới gia nhập cũng được trao áo mới. Ngọc Thanh khoác áo số 9, thay vì số 16 thời ở XM.HP. Minh Phương giữ vai trò đội trưởng, anh mặc áo số 7, giống như thời ĐT.LA, chứ anh không chọn số áo 12 như ở ĐTQG. Ra mắt xong, Phương gấp chiếc áo thi đấu của mình một cách trân trọng. Một giai đoạn mới thực sự mở ra với tiền vệ tài hoa của BĐVN. “Tôi thừa nhận độ tuổi của mình không sung sức, nên sẽ gặp nhiều thử thách ở SHB.ĐN. Tôi cần sự hỗ trợ của đồng đội lẫn người hâm mộ. SHB.ĐN là đội bóng mạnh, tôi chỉ hơi băn khoăn chút xíu ở vị trí thủ môn và cặp trung vệ. Tuyến tiền vệ của SHB rất mạnh. Tôi phải nỗ lực nhiều, và có thể mọi người sẽ thấy Minh Phương đá tiền vệ tấn công bên hành lang phải của SHB.ĐN. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là toàn đội đoàn kết cao và vì lợi ích chung mà đá”.

Đúng vậy, vấn đề của SHB.ĐN lúc này là sự đồng thuận, giữa HLV Lê Huỳnh Đức và cầu thủ, giữa lực lượng địa phương và cầu thủ mới gia nhập. Không giải quyết được bài toán đó, e rằng không ổn.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm