HA.GL: Người không lồ thức giấc?

12/01/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Văn Nhiên, Văn Trương vừa ký vào bản hợp đồng cống hiến trọn đời cho HA.GL; Việt Cường, Quý Sửu, Anh Tuấn, Sakda, Minh Thiện, Công Vương, Văn Pho, Việt Anh… gia hạn thêm ít nhất 3 năm; phố núi cũng đã đón về Allan Wanga, tiền đạo từng 25 lần khoát áo ĐT Kenya và ghi 17 bàn thắng, cùng Ejike (cầu thủ người Nigeria)…, đấy là những thông tin vắn tắt liên quan đến lực lượng của “Gỗ” mà bầu Đức vừa thông báo chiều qua.

Người ta đã chờ đợi thêm một phát biểu gây sốc nữa, đại loại như “HA.GL có đến 98% cơ hội vô địch” (sau khi ký hợp đồng với Lee Nguyễn) hay “HA.GL chấp đối thủ 2 lượt trận” (đầu mùa bóng 2010), của ông chủ Đoàn Nguyên Đức. Nhưng Ba Đức vẻ như đã… khôn ra rồi, sau bao lần hớ miệng. Ông chỉ khẳng định, với những chuẩn bị rất căn cơ, HA.GL đã và đang rất sốt sắng cho cuộc lật đổ sau kỳ “ngủ đông” bị xem là quá dài.


 HA.GL đã và đang rất sốt sắng cho cuộc lật đổ sau kỳ “ngủ đông” bị xem là quá dài. Ảnh: Quang Nhựt

Có lý do để tin rằng, lần này HA.GL sẽ trở lại. Đội hình của họ, nói về chiều sâu lực lượng, không thua kém bất cứ một đội bóng giàu tham vọng nào của V-League. Về cơ sở vật chất, hạ tầng và cả tiền bạc (quỹ lương – thưởng), HA.GL cũng chẳng hề lép vế. Sau bao bài học nhãn tiền, bầu Đức cũng “khoán” luôn cho những người giúp việc được quyền quyết định các vấn đề có thể trong việc quản lý và vận hành đội bóng. Có cảm giác như chưa bao giờ HA.GL tươi mới thế.

Hàm Rồng vẫn là đại bản doanh lý tưởng nhất cho việc “ôn văn luyện võ”, trong làng bóng đá VN, nhưng cũng đã có những cầu thủ được đặc cách dọn ra ngoài ở. Khi hết thảy các CLB VN (và cả ĐTVN) đều đang ăn ở tập trung như trại lính, lối tư duy làm bóng đá khá mới và khá thoáng này đã được HA.GL thực thi, từ hơn 1 năm về trước. Nó đảm bảo đời sống tinh thần cho VĐV, và rất nhiều người đã đưa cả gia đình lên sống ở Pleiku.

Vấn đề là V-League không chỉ có mỗi “Gỗ”, như họ đã từng độc tôn ở 2 mùa giải 2003 & 2004, thời kỳ mà “Dream team” HA.GL đã lên ngôi vô địch. Lịch sử giải đấu sắp bước sang tuổi thứ 11 này cũng chỉ đôi lần được chứng kiến đội vô địch là đội bóng tấn công giỏi nhất (chính là HA.GL). Đến B.BD (2007 & 2008), cũng luôn phải phải tính toán – cân đối giữa tấn công và phòng ngự mới có thể lên ngôi, trong khi V-League 2011 còn có anh em nhà HN T&T – SHB.ĐN, còn có B.BD, Navibank.SG…

“Đế chế” cũ HA.GL sẽ chịu sự cạnh tranh quyết liệt của phần còn lại, nếu muốn một cuộc lật đổ. Chắc chắn thế!

Dự đoán: Hạng 2 chung cuộc

CCKM

Thành tích:

V-League 2010: Hạng 7

V-League 2009: Hạng 6

V-League 2008: Hạng 6

V-League 2007: Hạng 3

V-League 2006: Hạng 4

V-League 2005: Hạng 4

V-League 2004: Vô địch

V-League 2003: Vô địch

Ngôi sao: Evaldo (quốc tịch Brazil)

Ai bảo khi Ejike và Allan Wanga xuất hiện, Evaldo sẽ trở thành thứ yếu, người đó chắc chẳng biết gì về cơ chế vận hành của HA.GL. Tiền đạo người Brazil, cầu thủ luôn có trung bình 15 bàn thắng/mùa, vẫn sẽ là vũ khí chiến thắng hạng nặng của đội bóng phố núi.

So với tần suất nhả đạn của Almeida hay Gaston Merlo, có thể Evaldo chịu thua thiệt ít nhiều. Nhưng người ta tính rằng, tỷ lệ các đường chuyền “dọn cỗ” (chứ chưa phải thành bàn, vì những người từng thay nhau đá cặp với Evaldo ở HA.GL đều quá kém) của tiền đạo này nhiều hơn bất cứ cái tên ngoại binh nào khác thi đấu trên hàng công HA.GL. Khả năng đi bóng đột phá, tỳ đè, càn lướt, chiếm lĩnh không gian và làm tường của Evaldo khá hoàn hảo. Việc những tiền đạo nội như Quang Hải, Ngọc Thanh…, cũng từng hơn một lần mơ ước được đá cặp với Evaldo là minh chứng cho năng lực của chân sút Brazil này. Với cặp song sát Evaldo – Wanga, HA.GL đang kỳ vọng sẽ phá được cái “dớp” ngoại binh… lởm khởm đeo bám suốt nửa thập niên qua.

HLV: Dusit Chalermsan (quốc tịch Thái Lan)

Sau nhiều năm sắm vai trợ lý kiêm cầu thủ, Dusit sẽ lần đầu tiên chính thức có cơ hội “nắm” HA.GL. Nói là lần đầu tiên chính thức được “nắm” đội bóng phố núi, bởi trên thực tế, dù từng được cất nhắc vị trí cao nhất trên băng ghế kỹ thuật của HA.GL (có đăng ký đàng hoàng) hồi đầu mùa bóng 2010, nhưng Dutsit đã lại không có thực quyền vào thời điểm đó. Người ta dựng anh lên để thử nghiệm và luôn có phương án 2. HLV tập sự Dusit Chalermsan vào thời điểm đó chưa có sự tin tưởng tuyệt đối của lãnh đạo đã đành, anh cũng không hẳn đã được lòng hầu hết các học trò. Bằng chứng cho thấy, chỉ sau 3 lượt trận, Dusit bị thay thế bằng đồng đội cũ Kiatisuk.

Giờ, Kiatisuk đã quy cố hương sau một mùa giải thất bát, “già làng” Văn Vinh cũng không còn tại vị, BHL HA.GL lúc này là một “ê-kíp” rất mới và trẻ. Họ sẽ giúp đội bóng cất cánh trở lại hay không, thời gian sẽ cho câu trả lời. Thành bại luận anh hùng và trái bóng đang trong chân Dusit cùng cộng sự của anh.

Chuyển nhượng

- Đi: Michal Silhavy (hết hợp đồng), Trần Duy Quang (chuyển nhượng về SG.XT), Đoàn Văn Nirut (chuyển nhượng về Navibank.SG), Ngọc Nguyên (chuyển nhượng về SHB.ĐN), Đình Việt (K.KH), A Huỳnh (Bình Định), Tiego De Paula (hết hợp đồng)

- Đến: Ejike (Nigeria), Allan Wanga (Kenya), Ngọc Bảo (TP.HCM), Khổng Thanh Tú (Cần Thơ), Hoàng Thiên, Văn Long, Thái Học (đôn lên từ U21)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm