Tối 30/4, hàng ngàn người dân TP.HCM đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để hòa mình vào không khí nghệ thuật đặc biệt của chương trình "Tình ca đất nước", nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.
Với sự dàn dựng công phu của đạo diễn Trần Vi Mỹ, chương trình "Tình ca đất nước" đã mang đến một hành trình cảm xúc trọn vẹn, đan xen giữa ký ức lịch sử và niềm tự hào dân tộc.
Chương trình có sự tham dự của nhiều lãnh đạo thành phố cùng đông đảo người dân và du khách. Mở màn là liên khúc "Còn gì đẹp hơn – Thưa Đảng" do các ca sĩ Thành Tâm, Chính Hưng, Đăng Quân và Jack Long thể hiện, tạo nên không khí trang trọng, dẫn dắt khán giả bước vào mạch nội dung xuyên suốt kéo dài 90 phút.

Chương trình "Tình ca đất nước" do đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng với nhiều tiết mục được đầu tư công phu

Được chia thành ba phần với các chủ đề "Tình ca độc lập", "Tri ân" và "Tự hào tiếp bước tương lai", chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Võ Hạ Trâm, Đan Trường, Hiền Thục, Quốc Thiên, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Thảo Trang… Mỗi phần là một lát cắt sinh động, tái hiện chặng đường lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rực rỡ của dân tộc.

Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm với phần trình diễn ca khúc mới "Việt Nam kiêu hãnh". Cô cũng ghi dấu ấn với Top 5 Nữ ca sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026 của báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN
Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là cách tiếp cận giàu tính nhân văn khi lồng ghép tình yêu đôi lứa vào tình yêu đất nước. Trong phần đầu tiên, khán giả được đưa trở về những năm tháng chiến tranh với hình ảnh lớp lớp thanh niên lên đường ra trận, mang theo niềm tin chiến thắng và tình cảm sâu nặng với đồng bào miền Nam. Những cung đường Trường Sơn, những cuộc chia ly nơi vĩ tuyến 17 được tái hiện đầy xúc động qua âm nhạc và dàn dựng sân khấu.

Võ Hạ Trâm thể hiện xuất sắc ca khúc "Dòng sông phẳng lặng"
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất là khi Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc "Dòng sông phẳng lặng". Hình ảnh cầu Hiền Lương cùng dải lụa mềm mại tượng trưng cho dòng sông Bến Hải đã tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, gợi nhắc những cuộc chia ly kéo dài hàng chục năm. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ khiến không gian như lặng đi, chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả.
Tiếp nối là những tiết mục như "Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây", "Em vẫn đợi anh về", khắc họa vẻ đẹp của tình yêu thủy chung trong chiến tranh. Không chỉ là câu chuyện của quá khứ, đó còn là bản trường ca về niềm tin, sự hy sinh và khát vọng đoàn tụ của cả dân tộc.

Tùng Lâm, Thi Phượng thể hiện "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây"
Phần hai với chủ đề "Tri ân" mang đến nhiều xúc cảm sâu lắng. Hình ảnh người lính già đi tìm đồng đội nơi nghĩa trang Trường Sơn được tái hiện chân thực, khiến không ít khán giả rơi nước mắt. Những ca khúc đi cùng năm tháng như "Tiếng hát những đêm không ngủ", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Việt Nam ngày đại thắng"… được thể hiện đầy cảm xúc, khiến cả không gian phố đi bộ như hòa chung một nhịp đập.

Quốc Thiên với "Nơi đảo xa"
Đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ, ông xúc động khi chứng kiến nhiều bạn trẻ dùng điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc của chương trình. Điều đó cho thấy tinh thần tri ân và niềm tự hào dân tộc vẫn luôn được các thế hệ gìn giữ, tiếp nối.
Không khí chương trình trở nên rộn ràng hơn trong phần ba – "Tự hào tiếp bước tương lai". Những tiết mục trẻ trung, tươi sáng đã khắc họa hình ảnh một Việt Nam năng động trong thời kỳ hội nhập. Đặc biệt, sự xuất hiện của Đan Trường cùng Thảo Trang, Phương Vy qua liên khúc "Mùa chim én bay – Tuổi đời mênh mông – Sài Gòn cô tiên năm 2000" đã khuấy động không gian, mang đến bầu không khí rộn ràng của ngày hội lớn.

Đan Trường, Phương Vy, Thảo Trang trong phần trình diễn tại chương trình
Chương trình khép lại bằng phần trình diễn ca khúc mới "Việt Nam kiêu hãnh" của Võ Hạ Trâm. Với sân khấu rực rỡ sắc màu, sự góp mặt của dàn vũ công và tốp ca thiếu nhi đại diện cho các dân tộc trên khắp mọi miền, tiết mục đã truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn ra thế giới của người Việt Nam. Đây cũng là điểm kết đầy cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Nhóm MTV khuấy động không khí đêm nhạc
Suốt 90 phút, "Tình ca đất nước" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là hành trình đưa người xem đi qua những cột mốc lịch sử quan trọng. Từ những ký ức hào hùng đến hiện tại rực rỡ, tất cả được kết nối bằng âm nhạc, bằng cảm xúc chân thành và niềm tự hào dân tộc.
Chia sẻ sau chương trình, đạo diễn Trần Vi Mỹ bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến hàng ngàn khán giả có mặt từ sớm và đồng hành xuyên suốt đêm diễn. Với ông, đó chính là "món quà vô giá", minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của tinh thần yêu nước và khát vọng tiếp nối của các thế hệ người Việt Nam.