V.Ninh Bình: Cờ đã đến tay?

21/01/2011 11:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không đao to búa lớn trên thị trường chuyển nhượng, nhưng V.Ninh Bình vẫn được đánh giá cao ở V-League 2011 nhờ lực lượng hùng hậu và hơn cả là một HLV đủ uy để kết hợp những ngôi sao thành một đội bóng tốt.

Thực ra không phải đợi đến bây giờ V.Ninh Bình mới được đánh giá cao. Một năm trước, khi vừa chân ướt chân rào đặt chân lên V-League, họ đã được xem là một thế lực nhờ lực lượng dồi dào. Cả một trời sao nhưng tiếc cho V.Ninh Bình là họ lại không có được sự ổn định. Đội bóng này bị biến thành "chợ" cầu thủ, bởi ông GĐĐH là một tay "cò" chính hiệu. HLV Robert Lim rồi tới Lê Thuỵ Hải, không ai át được vía vị GĐĐH này để rồi không trị nổi cầu thủ.

Chỉ cần quân tướng một lòng, V.Ninh Bình đủ khả năng cạnh tranh

những thức hạng cao nhất của V-League 2011. Ảnh: VSI

GĐĐH Trần Tiến Đại đã ra đi, nhiều cầu thủ cũng theo chân vị đại diện của mình tới phương trời mới, nhưng V.Ninh Bình không vì thế mà yếu đi. Không ầm ĩ với những cuộc mua bán bạc tỷ, nhưng V.Ninh Bình vẫn có những cầu thủ mà mình thực sự cần. Văn Duyệt từ Nam Định, Đắc Khánh từ SLNA là sự thay thế hoàn hảo cho Xuân Luân và Tấn Điền ở vị trí hậu vệ cánh.

Sự trở lại của Hà Hoàng Đảm từ Navibank Sài Gòn đã giải quyết nhược điểm ở vị trí tiền vệ đánh chặn mà V.Ninh Bình gặp phải trong suốt mùa bóng 2009. Tiền đạo trẻ Mạnh Dũng từ Nam Định giúp HLV Nguyễn Văn Sỹ có nhiều lựa chọn cho hàng tấn công, thay vì chỉ phụ thuộc vào Việt Thắng.

Bên cạnh những bổ sung này V.Ninh Bình vẫn giữ được bộ khung cộm cán với những cái tên đã có thương hiệu. Đấy là Như Thành, Việt Thắng, Ngũ Chí Thắng..., những cái tên đã dày dạn kinh nghiệm ở V-League.

Bắt đầu từ năm nay, “quota” ngoại binh đã bị thắt lại theo công thức 4/3 (đăng ký 4, ra sân 3) nhưng có lẽ V.Ninh Bình không quá lo lắng về điều này. Nói thế bởi lẽ họ có tới 3 cầu thủ gốc ngoại là thủ môn Đinh Hoàng La, tiền đạo Hoàng Max và trung vệ Hoàng Vissai. Khi cần, V.Ninh Bình có thể tung ra sân tới 7 “Tây”, lợi thế đáng kể so với phần còn lại.

Lực lượng chưa bao giờ là mối lo của V.Ninh Bình. Vấn đề của họ chỉ là chiếc ghế HLV trưởng. Đoàn Minh Xương, Vũ Trường Giang, Robert Lim, Tavares, Lê Thuỵ Hải, những người thất bại ở V.Ninh Bình đều có điểm chung là không nắm được thóp cầu thủ. Người vì thiếu uy, người vì không thể át vía được vị GĐĐH kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại.

Mùa này V.Ninh Bình lại có HLV mới, và cũng chẳng xa lạ, đấy là Nguyễn Văn Sỹ, người vừa bị xem là kẻ thất bại với XT.Hà Tĩnh. Có thể Sỹ không so đọ được với những người tiền nhiệm về tài năng và kinh nghiệm, nhưng Sỹ hơn họ ở chỗ, anh được cầu thủ nể vì cái tình, phục vì cái tài thời còn xỏ giày thi đấu.

Năm 2009, Sỹ từng dẫn dắt V.Ninh Bình đi một lèo đến chức vô địch hạng Nhất. So với thời ấy, quân V.Ninh Bình giờ đông hơn, tinh nhuệ hơn, chỉ cần quân tướng một lòng, V.Ninh Bình đủ khả năng cạnh tranh những thức hạng cao nhất của V-League 2011.

Thành tích

V-League 2010: Hạng 11

Hạng Nhất 2009: Vô địch

Hạng Nhất 2008: Hạng 5

Hạng Nhất 2007: Hạng 7

Ngôi sao Vũ Như Thành (quốc tịch Việt Nam)

Được xem là trung vệ số 1 Việt Nam, nhưng ở V.Ninh Bình năm đầu tiên, Như Thành không cho thấy tư cách thủ lĩnh. Anh chơi không tệ nhưng trên phương diện tinh thần, Thành "kếu" ít có ảnh hưởng lên cả đội. Năm thứ hai khoác áo V.Ninh Bình, người ta không chỉ mong những pha xoạc, cắt bóng chính xác của Thành tiếp tục có độ chính xác cao, mà còn mong anh sẽ là thủ lĩnh, là điểm tựa tinh thần của toàn đội, điều mà V.Ninh Bình rất thiếu từ ngày khai sinh.

HLV Nguyễn Văn Sỹ (quốc tịch Việt Nam)

Lần thứ 2 Sỹ "toát" là HLV trưởng V.Ninh Bình. Người ta nói, chiếc ghế mà Sỹ đang ngồi ở Cố đô Hoa Lư là "ghế nóng", bởi vị trí đó đã có tới gần 10 chủ nhân trong 4 năm qua. Bản thân Sỹ thừa hiểu điều này, bởi chính anh, sau chức vô địch giải hạng Nhất 2009, đã bị đẩy ra đường một cách không thương tiếc.

Lần thứ 2 trở lại V.Ninh Bình, cái thế của Sỹ đã khác. Anh không phải chịu sức ép thành tích, không phải nhìn trước ngó sau mỗi khi ra quyết định thay người và không phải canh cánh lo mất quân giữa chừng vì GĐĐH Trần Tiến Đại đã ra đi. Văn Sỹ được xem là một HLV trẻ đầy triển vọng. Trở lại V.Ninh Bình lần này có thể coi là cơ hội để Văn Sỹ trổ tài. Từng đưa V.Ninh Bình giành chức vô địch hạng Nhất 2009, CĐV Ninh Bình đang hy vọng vị HLV trẻ này sẽ tiếp tục mát tay giúp đội bóng của họ lọt vào top 3 đội mạnh nhất V-League 2011.

Chuyển nhượng

- Đến: Văn Duyệt, Mạnh Dũng (Nam Định), Đắc Khánh (SLNA), Hà Hoàng Đảm (N.SG)

- Đi: Tấn Điền (HN.T&T), Hữu Chương (K.KH), Xuân Luân (HP.HN)

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm