V.Ninh Bình: Thời ăn chắc mặc bền

11/11/2010 13:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không ầm ĩ trên thị trường chuyển nhượng, không đao to búa lớn khi nói về mùa bóng mới nhưng V.Ninh Bình đã có được những cầu thủ đầy hứa hẹn cho mục tiêu của mình. Âm thầm chờ đợi và nếu có cơ hội sẽ sẵn sàng cán đích ở tốp có huy chương tại V- League 2011.

Không còn là cái "chợ"

Xuất phát điểm là con số không, vì thế lực lượng luôn là mối bận tâm của V.Ninh Bình. Thế nên, ngay từ khi làm bóng đá (năm 2007), bầu Trường không tiếc tiền mua quân. Năm 2007 chỉ đá ở hạng Nhất nhưng V.Ninh Bình có gần 30 cầu thủ. Một năm sau đó bầu Trường mời được "cò" Đại về đất Hoa Lư. Bầu Trường không tiếc tiền, "cò" Đại giỏi quan hệ, V.Ninh Bình có thời điểm sở hữu tới gần 40 người. Dĩ nhiên một đội bóng thì không cần nhiều người đến thế và việc "cò" Đại ra sức lấy người về (rồi sau đó sẵn sàng cho đi nếu được giá) đã có lúc người ta ví V.Ninh Bình là cái chợ cầu thủ. Quân đông nhưng V.Ninh Bình không là một đội bóng tốt để rồi phải vật vã mới trụ nổi hạng ở mùa đầu tiên chơi V-League.



 Lần thứ hai, Văn Sỹ trở về V.NB nhưng lần này tâm thế của anh đã khác

Tốn quá nhiều tiền nhưng năng lực, đẳng cấp của V.NB không được là bao. Và có lẽ sau quá nhiều vụ đến, đi vội vã, bầu Trường đã nhận ra đội bóng của ông bị người ta biến thành cái chợ. Thế nên, khi V-League 2010 vừa hạ màn, ông Trường thẳng tay sa thải GĐĐH Trần Tiến Đại, giải phóng cho bất cứ cầu thủ nào có ý ra đi. Đã có tới gần 10 cầu thủ, cả nội cả ngoại theo chân ông Đại ra đi buộc V.Ninh Bình phải khẩn cấp bổ sung người. Cứ ngỡ với nhu cầu ấy V.Ninh Bình sẽ lại móc ví đi chợ, rầm rộ lấy người về. Thế nhưng bầu Trường hoàn toàn im lặng, không trả lời báo chí, không tuyên bố theo kiểu đao to búa lớn . Ông Trường im ắng tới mức người ta tưởng ông đã chán bóng đá. Trên thực tế, V.Ninh Bình vẫn chuyển động theo cách mà ông Trường bảo rằng "ăn chắc mặc bền". Khác với vài mùa trước đó, V.Ninh Bình chọn tướng rồi mới tìm quân. Nhân sự của V.Ninh Bình mùa tới phụ thuộc vào HLV Nguyễn Văn Sỹ và bất kỳ ai lọt vào mắt xanh của Sỹ, V.Ninh Bình sẽ tìm mọi cách đưa về. Rất nhanh tay, Văn Sỹ đã kéo được đàn em Văn Duyệt từ Nam Định. Vài ngày tới, Danh Ngọc, Mạnh Dũng nhiều khả năng sẽ tới đất Hoa Lư. Văn Sỹ bảo bởi những cầu thủ trẻ này cộng thêm vài ngoại binh, V.Ninh Bình sẽ chơi tốt.

Thời của Sỹ "toát"


Đây là lần thứ 2 Văn Sỹ ngồi lên chiếc ghế nóng của V.Ninh Bình. Lần đầu tiên, năm 2008, Sỹ trở thành công thần khi ngăn đà thoái của đội ở giải hạng Nhất và một năm sau đó vô địch giải này, đưa V.Ninh Bình góp mặt ở V-League. Cơ hội thăng tiến đã mở ra nhưng thời của Sỹ chưa đến bởi ở V.Ninh Bình khi ấy "cò" Đại mới là quyền lực số 1. Sỹ sau đó chọn cách ra đi vì không thể tìm tiếng nói chung với vị GĐĐH. Tới XT.Hà Tĩnh, Văn Sỹ cũng không thành công khi không đưa được "đại gia" này lên hạng Nhất.


Ngày trở lại V.Ninh Bình, Sỹ bảo đây là cơ hội cuộc đời của anh. Phân tích thế thời Văn Sỹ thừa nhận, cái thế của anh đã khác xưa. Sỹ giờ nhận lênh trực tiếp từ bầu Trường, có trách nhiệm và có quyền hành. "Chẳng gì tốt hơn làm "tướng" mà được quyết định hoàn toàn về chuyên môn. Tôi hy vọng tất cả những cầu thủ mà mình ưa thích sẽ đến V.Ninh Bình. Tôi đang gầy dựng để V.Ninh Bình có một lối chơi riêng. Còn hơn hai tháng nữa và hy vọng chúng tôi sẽ đá tốt, trụ hạng ở vị trí cao và như lời "bầu" Trường là sẵn sàng nắm cơ hội lọt vào Top 3 ở mùa tới", Văn Sỹ nói.

Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm