Vịnh trận Mexico - Ba Lan (0-0): Hòa nhạt nhòa, hai điểm chia hai

23/11/2022 11:45 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Mexico - Ba Lan.

Khán giả đợi chờ cuộc so tài giữa thủ môn Ochoa và tiền đạo Lewandowski
Hai cái tên đã quá quen với triệu người hâm mộ
Ấy vậy mà hiệp 1 lững lờ trôi không có gì đáng nhớ.

Phút 57 hậu vệ Moreno bất ngờ trở thành kẻ tội đồ
Đưa Lewandowski trước phút giây lịch sử
Nhưng chân sút "Đại bàng Orly", buồn thay lại bỏ lỡ
Ochoa vừa nhai kẹo cao su vừa bình tĩnh trổ tài.

Cứ tưởng Trái ớt Mexico sẽ bắt đầu cay
Nhưng rồi Alvarez, Lozano, Gallardo… đều không làm nên chuyện
Lại một trận hòa nhạt nhòa, cùng chia nhau một điểm
Cục diện bảng C, bốn đội sẽ đi về đâu bao tình huống khó lường?

1h ngày 23-11-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm