Vịnh trận Ecuador – Qatar (2-0): 'Trái bóng vẫn chỉ bay…'

21/11/2022 09:37 GMT+7 | Văn hoá

Đến hẹn lại lên, khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận khai mạc trên sân Al Bayt 20-11-2022, Ecuador – Qatar: 2-0.

Dù đã bố trí tới hàng hậu vệ "năm chiến tướng, hai hàng"

                             mà Qatar vẫn cứ để hở sườn tai hại

Ngay từ phút thứ hai, nếu không nhờ VAR

thì chỉ số bảng điện trên sân Al Bayt không đổi đến hai lần

Nhưng rồi Valencia lại hai lần làm khán đài im lặng

Một bàn thắng bằng đầu, một bàn thắng bằng chân.

Felix Sanchez vẫn không giúp cho đoàn binh Tây Á chơi mạch lạc hơn

Những bóng áo đỏ vô hồn phải nhường sân cho áo vàng thanh thoát

Bốn mươi lăm phút hiệp đầu, đội chủ nhà tan nát

Sức ép ba bề bốn bên liên tục dâng lên như sóng vỗ bờ.

Trận mở màn không diễn ra cân bằng với hai cái trên

trong bảng xếp hạng FIFA chỉ hơn nhau hai bậc

Cứ tưởng World Cup nhiều năm lại chứng kiến một trận hòa

Dù lắm của nhiều tiền nhưng trái bóng vẫn chỉ bay theo đường bay quy luật

Nỗi thất vọng trong một chiều từ nơi ấy – Qatar.

1h ngày 21-11-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm