Vịnh trận Cameroon - Serbia (3-3): Sư tử "không chỉ bất khuất"

29/11/2022 07:30 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Cameroon - Serbia.


Chỉ hơn 10 phút (hiệp 1 nối hiệp 2), Serbia đã lội ngược dòng
Các chàng trai Balkan quả là nhanh như điện
Tỉ số  3-1 bất ngờ rất nhiều người đều không nghĩ đến
Thời gian trôi, tình thế trên sân cứ ngỡ đã an bài.

Rigobert Song lập tức "tráo bài" thay cầu thủ
Những chiếc áo xanh bắt đầu chơi biến hóa khôn lường
Lên xuống nhịp nhàng hai lần "cài" việt vị
Aboubakar,
Choupo-Moting hai lần lập công đưa trận đấu "trở lại bình thường".

Thật lạ lùng
Sân
Al Janoub chứng kiến một trận cầu trong một chiều kì diệu
Những chú Sư tử Cameroon bình tĩnh vượt lên mình
Họ không chỉ bất khuất kiên cường mà còn hơn thế nữa
Với cái đầu thông minh rồi sẽ nhận ra đường.

17h10 ngày 28/11/2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm