Vĩnh biệt Jean-Paul Belmondo: 'Điện ảnh sẽ không bao giờ tuyệt vời đến thế được nữa'

08/09/2021 08:29 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Jean-Paul Belmondo - huyền thoại điện ảnh Pháp với sự nghiệp 63 năm, vừa qua đời ở tuổi 88. Ông thường được so sánh với những cái tên gạo cội Hollywood như Humphrey Bogart, Marlon Brando hay James Dean... nhờ các vai diễn đáng nhớ và được đánh giá cao trong Breathless (1960), That Man From Rio (1964).

Vĩnh biệt huyền thoại điện ảnh Pháp Jean-Paul Belmondo

Vĩnh biệt huyền thoại điện ảnh Pháp Jean-Paul Belmondo

Tài tử Jean-Paul Belmondo - một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Pháp thời hậu chiến - đã qua đời ở tuổi 88.

Ngày 6/9, trên kênh truyền hình BFM, luật sư của tài tử quá cố là Michel Godest đã xác nhận ông qua đời tại nhà riêng ở Paris (Pháp). Dù vậy, nguyên nhân ông ra đi vẫn chưa được công bố.

Diễn xuất táo bạo, không cần đóng thế

Jean-Paul Belmondo sinh ngày 9/4/1933 ở ngoại ô Neuilly-sur-Seine và sau đó chuyển đến tả ngạn của thành phố Paris. Gia đình ông thuộc tầng lớp trung lưu, cha là nhà điêu khắc lừng danh người Italy - Paul Belmondo - và mẹ là họa sĩ Sarah Rainaud-Richard. Mặc dù có gia đình thiên về văn hóa, nhưng ông lại bị cuốn hút vào thế giới thể thao hơn, khi còn trẻ.

Chú thích ảnh
Jean-Paul Belmondo hồi trẻ

Năm 16 tuổi, Belmondo bỏ học và trở thành một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư đầy nhiệt huyết. Ông chỉ từ bỏ “đánh đấm” khi chuyển sang đóng phim. “Tôi dừng quyền Anh khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương bắt đầu có những thay đổi” - ông nói.

Cho đến năm 20 tuổi, gia đình cho ông theo học diễn xuất tại một nhạc viện tư nhân. Năm 1953, ông được nhận vào Conservatoire National d'Art Dramatique. Con đường học vấn của ông không hề suôn sẻ, trong kỳ thi tốt nghiệp năm 1956, Belmondo đã bị bạn bè kéo ra khỏi trường vì có những lời lẽ xấc xược sau khi nghe nhận xét của ban giám khảo: “Belmondo sẽ không bao giờ thành công với bộ mặt côn đồ của mình”.

Chú thích ảnh
Jean-Paul Belmondo trong phim “Breathless” (1960). Ảnh: Films-Around-The-World Inc.

Tuy nhiên, Belmondo đã chứng minh tài năng của mình chỉ vài năm sau đó. Sự nghiệp diễn xuất của ông đột phá với bộ phim Breathless (1960), do Jean-Luc Godard đạo diễn. Trong phim, Belmondo hóa thân thành tên tội phạm Michel Poiccard, kẻ đã sát hại viên cảnh sát sau khi đánh cắp chiếc ô tô. Hắn định tẩu thoát tới Italy cùng bạn gái Patricia - nhà báo người Mỹ đang gây dựng được tên tuổi. Tuy nhiên, Patricia bắt đầu đặt vấn đề về mối tình của mình sau khi biết được bạn trai bị điều tra về tội giết người.

Bộ phim kể trên đã thắng lớn khi ra mắt, bán được hơn 2 triệu vé và trở thành 1 trong những tác phẩm tiêu biểu của “Làn sóng mới” điện ảnh Pháp (French New Wave). Từ đó, Belmondo trở thành gương mặt ăn khách tại quê nhà suốt thập niên 1960 và 1970.

Từng là võ sĩ nên Belmondo có thêm phần lợi thế trong sự nghiệp. Ông được khen ngợi là một diễn viên xuất sắc trên trường quay do không cần đóng thế. Ông từng tự treo mình từ những tòa nhà chọc trời, nhảy qua những đoàn tàu đang chạy quá tốc độ, lái những chiếc ô tô trên sườn đồi... Các bạn diễn cho biết ông dường như không hề sợ hãi.

Chú thích ảnh
Jean-Paul Belmondo mỉm cười khi nhận giải Sư tử Vàng cho thành tựu trọn đời từ nữ diễn viên Sophie Marceau (phải) tại Liên hoan phim Venice lần thứ 73 ở Italy, ngày 8/9/2016

Trong khi quay một bộ phim ở Nam Mỹ, Belmondo được cảnh báo rằng con sông mà ông phải lao vào để quay có đầy rắn độc và cá răng đao. Ông không do dự, chộp lấy 1 miếng thịt bò và thả xuống dòng sông. Một lúc sau, ông đã nhảy xuống và yêu cầu bấm máy quay. “Nếu chúng không đớp lấy miếng thịt đó, chúng cũng sẽ không ăn thịt tôi” - Belmondo bày tỏ.

Dù vậy, chấn thương nghiêm trọng trong quá trình quay phim Hold-Up vào năm 1985 (khi ông 52 tuổi) đã buộc Belmondo phải cần đến sự trợ giúp của diễn viên đóng thế khi thực hiện những pha hành động.

Chú thích ảnh
Jean-Paul Belmondo chụp năm 2007. Ảnh: AFP/Getty Images

“Báu vật” nước Pháp

Bước sang thế kỷ 21, Jean-Paul Belmondo vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ, cho đến khi bị đột quỵ vào năm 2001. Sự việc đã khiến ông không thể nói được và bị liệt một bên cơ thể trong 6 tháng trời.

7 năm sau đó, ông đã phần nào phục hồi sức khỏe và trở lại đóng chính trong bộ phim cuối cùng - A Man And His Dog (2009) - trước khi giã từ sự nghiệp do tuổi cao.

Sự ra đi của Jean-Paul Belmondo đã khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Michel Godest thông báo với AFP rằng: “Từ lâu rồi, ông ấy đã rất yếu nhưng ra đi trong yên bình. Đối với tôi, dường như cả nước Pháp đều buồn trước sự mất mát này”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau khi nghe tin cũng đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter chia buồn cùng gia đình, người thân và người hâm mộ của Belmondo. Thậm chí, Tổng thống Pháp còn ca ngợi tài tử quá cố là “báu vật quốc gia”.

“Anh ấy mãi mãi vẫn là The Magnificent (bộ phim điệp viên do ông đóng chính năm 1973). Jean-Paul Belmondo là một báu vật quốc gia, tràn ngập sự hào nhoáng, những tràng cười sảng khoái với những lời nói ồn ào và thân hình nhanh nhẹn. Thêm vào đó là sự liều lĩnh không mệt mỏi và là nhà ảo thuật của ngôn từ. Khi nhìn vào anh ấy, tất cả chúng ta đều tìm thấy chính mình” - trích bài viết của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đạo diễn người Anh Edgar Wright - từng chỉ đạo nhiều bộ phim đình đám như Quái xế Baby (2017), Đêm trước ở Soho (2021) - viết khi huyền thoại điện ảnh Pháp qua đời: “Jean-Paul Belmondo đã ra đi và điện ảnh sẽ không bao giờ tuyệt vời đến thế được nữa”.

Những giải thưởng quan trọng

Xuyên suốt sự nghiệp, Jean-Paul Belmondo nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Năm 1989, ông xuất sắc đoạt giải César (được mệnh danh là Oscar của Pháp) cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Itinerary Of A Spoiled Child (1988). Tới năm 1998, ông nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời từ Golden Camera của Đức. Tương tự, giải Sư tử Vàng cho thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice được trao cho Belmondo vào năm 2016...

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm