Việt Nam vs Malaysia: Khi Bukit Jalil không phải là vấn đề (20h00 ngày 10/6, VTV5 trực tiếp)

10/06/2025 12:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không chỉ là việc đội tuyển Malaysia 11 năm rồi chưa biết thắng đội tuyển Việt Nam, mà trên thực tế ngay cả khi phải đá ở sân đối phương, đội tuyển Việt Nam cũng chưa từng phải lo ngại. Thất bại gần nhất trên sân Malaysia của đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu chính thức đã cách đây 15 năm, đó là trận thua 0-2 tại bán kết lượt đi AFF Cup 2010. Tóm lại, Bukit Jalil không phải là vấn đề với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Bản lĩnh đá sân khách của Việt Nam được thấy rõ nhất qua trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Với Thái Lan, chúng ta có thể đứng vững và khiến họ thất bại, xem như chuyện đối đầu với bầu không khí ở Bukit Jalil, trước một đối thủ mà chúng ta có lợi thế tâm lý, thì thực sự dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng đó cũng là điều đáng xem ở trận đấu này. Cuộc đối đầu với Malaysia là trận đấu lớn nhất của đội tuyển do ông Kim Sang Sik dẫn dắt tính từ lúc trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Nó khác hẳn 2 trận đấu với Campuchia và Lào hồi tháng 3. Tính chất của nó không khác gì 2 lượt chung kết đá với Thái Lan. Sự khác biệt đến từ việc đây là Malaysia và trong đội hình đội tuyển Việt Nam không có tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Khi chúng ta thắng Thái Lan ở Rajamangala, nói không có Xuân Son thì "vẫn ổn" đúng là không sai. Nhưng trong bóng đá, cần có sự nhìn nhận thấu đáo. Xuân Son không ghi bàn ở trận lượt về nhưng anh đã chơi 30 phút đầu trận.

Sự có mặt của anh dù không trọn vẹn nhưng tạo nên tác động không nhỏ. Sự tự tin mà anh đem đến cho các đồng đội ở các trận đấu trước đó chắc chắn vẫn còn nguyên kể cả khi anh không thi đấu. Chưa kể, chấn thương kém may mắn của Xuân Son còn trở thành động lực cho đồng đội chơi tốt hơn mong đợi. Nói cách khác, trong chức vô địch và cả trận đấu cụ thể ở Bangkok thì vai trò của Xuân Son rất quan trọng.

Đây chính là điểm đáng xem, và cũng là yếu tố quyết định kết quả trận đấu ở Bukit Jalil. Từ sau khi Xuân Son chấn thương, sự vắng mặt của anh là một chủ đề nhạy cảm. Một mặt chúng ta tin rằng đội tuyển vẫn có thể chơi tốt mà không cần đến Xuân Son, nhưng mặt khác, cũng chưa ai chắc chắn về một hình dung là đội tuyển sẽ đá mà không có chân sút này trong đội hình.

Khi Bukit Jalil không phải là vấn đề  - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam từng chinh phục thành công “chảo lửa” Rajamangala ở ASEAN Cup 2024 dù Xuân Son chỉ thi đấu 30 phút đầu tiên. Ảnh: Hoàng Linh

Về cơ bản, không ai có thể đưa ra một con số phần trăm cụ thể về mức ảnh hưởng của ngôi sao gốc Brazil, một điều rất quan trọng trong chiến lược nhập tịch cầu thủ của chúng ta. Xuân Son đến, rất nhanh có thành công, và cũng nhanh chóng vắng mặt nên rất khó lượng định đội tuyển cần những người như Xuân Son đến mức nào.

Bóng đá Việt Nam khác xa so với Malaysia, Indonesia. Kể cả khi chúng ta có mở toang cách cửa nhập tịch cầu thủ, thì cũng không tìm đâu ra nguồn cầu thủ đủ chất lượng để lấp đầy đội hình. Chúng ta không ngần ngại nhập tịch, nhưng vẫn buộc phải xây dựng các phương án đi kèm khi không thể có "ngoại lực". Đó là thế khó của bóng đá Việt Nam và là một bài toán mà HLV Kim Sang Sik phải tự tìm cách giải quyết nếu có ý định gắn bó lâu dài với đội tuyển Việt Nam.

Và chính trận đấu với Malaysia sẽ là một phần của câu trả lời. Sự chủ động trong lối chơi và cách luân chuyển nhân sự của HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2024 đem đến một màu sắc tươi mới cho đội tuyển Việt Nam, điều cần tiếp tục được thể hiện tại Bukit Jalil trước một đối thủ biết rõ chúng ta hơn là ngược lại.

Malaysia đang sử dụng "nước cờ cuối cùng" là việc nhập tịch cầu thủ để hòng thay đổi lịch sử đối đầu, trong khi đó Việt Nam lại không có "vũ khí tối thượng" trên hàng tấn công. Tính chất trận đấu càng đẩy sự khác biệt này đến ngưỡng cao nhất và hy vọng, kết quả sẽ đem đến một đáp áp "thực" nhất.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm