Việt Nam vs Indonesia: Bước qua lời nguyền

09/01/2023 10:48 GMT+7 | AFF Cup 2022

Mặc dù giành được những chiến thắng thuyết phục trước Indonesia trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á, nhưng sự thật là suốt 26 năm qua, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể bước qua lời nguyền không thể thắng trước đội bóng xứ vạn đảo ở giải khu vực.

Mới nhất, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 tại Bung Karno, chúng ta phải cần đến rất nhiều may mắn để có được trận hoà không bàn thắng.

Nói là may mắn, thật xin đừng tự ái, khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thoát rất nhiều thẻ phạt của trọng tài ở trận này. Các tình huống tiểu xảo của Văn Hậu, rồi Hoàng Đức là rất nguy hiểm và nó hoàn toàn có thể bị cáo buộc vào lỗi "xâm hại thân thể người khác". Trước lối chơi kỷ luật, phòng ngự chủ động của Indonesia, chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn.

Trở lại Mỹ Đình, nơi đội tuyển Việt Nam đang chỉ còn nhiều nhất là 2 trận đấu dưới thời HLV Park Hang Seo, cũng chưa hẳn đã là một lợi thế, khi mặt sân xấu hơn nhiều so với Bung Karno, thêm thời tiết giá rét. HLV Shin Tae Yong của đội khách tự tin rằng, Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam nhờ được bay thẳng bằng... chuyên cơ, trong khi thầy trò HLV Park Hang Seo khá vất vả để trở về.

Trong bóng đá, chiến thuật chuẩn bị chính là quyết sự thành bại, còn khi lâm trận, chỉ là thi triển theo kế sách mà thôi. HLV Park Hang Seo có biệt tài điều chỉnh và thay thế nhân sự rất hay, có thể thay đổi cục diện trận đấu, nhưng chắc chắn những ý niệm - phương án đó, phải được quyết từ khâu chuẩn bị rồi.

Bóng lăn trong tuần: Bước qua lời nguyền - Ảnh 1.

Hoàng Đức đã chơi không thật tốt ở trận bán kết lượt đi và tất cả đều chờ đợi tiền vệ này sẽ tỏa sáng tại bán kết lượt về. Ảnh: Tuấn Phạm

Đội tuyển Việt Nam không thiệt quân và vẫn giữ được đội hình tối ưu, với đầy đủ những gương mặt tốt nhất như trong các chiến thắng trước Lào, Malaysia, Myanmar... Nhưng, đội bóng vẫn cần nhiều hơn các phương án tiếp cận cầu môn, thay vì chỉ mỗi bài đánh vào mạn sườn đối thủ, nhờ bộ cánh Văn Hậu - Tấn Tài.

Chúng ta đã không gặp bất cứ khó khăn nào ở vòng bảng, với các ngón nghề sở trường và đối phương chỉ kháng cự khá yếu ớt. Nhưng đây là trận đấu knock-out và hãy xem Malaysia, một bại quân của Việt Nam ở giải năm nay, đã chơi tốt như thế nào trước Thái Lan ở trận lượt đi trên chảo lửa Bukit Jalil. Indonesia chắc chắn cũng sẽ làm tất cả để có điều mình cần. 

Ký ức buồn ở trận bán kết năm 2016 trên sân Mỹ Đình vẫn còn đó. Khi ấy, có những khoảnh khắc tưởng như đội tuyển Việt Nam sẽ lật ngược được thế cờ, từ trận thua 1-2 ở lượt đi. Nhưng, tất cả đều chỉ là ảo vọng sau hơn 90 phút ngay tại cứ địa của mình. Cay đắng và đau đớn tột cùng. Đội bóng thua chung cuộc 3-5.

Tất cả đều kỳ vọng, lời nguyền sẽ được xoá bỏ. Hãy chiến đấu để không phải cúi đầu, tiến lên nào các chàng trai của ông Park! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm