Rihanna xấu hổ khi xem lại cảnh nóng của chính mình trong phim

22/03/2017 15:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - "Thật quá kì cục" là lời chia sẻ từ chính Rihanna khi xem lại cảnh quay nóng bỏng của bản thân trong phim Bates Motel.

Trong Bates Motel, bộ phim của nhà mạng A&E có nội dung như phần trước của "tượng đài phim kinh dị" Psycho Alfred Hitchcock đạo diễn năm 1960, Rihanna vào vai Marion Crane, nhân vật gây ám ảnh với cảnh bị đâm chết dưới vòi hoa sen trong bộ phim gốc.


Cảnh tình cảm của Rihanna với bạn diễn trong phim "Bates Motel"

Khi tập phim đầu lên sóng hôm 20/3, ngôi sao ca nhạc đã livestream cùng các fan trên Instagram và chia sẻ cảm xúc về màn xuất hiện của mình.

"Thật kì quặc, ôi trời ơi" - cô vừa nói vừa quay mặt khỏi màn hình - "Tôi không thể xem nổi nữa".

Người đẹp xứ Barbados thậm chí không thể chịu đựng việc nghe thấy giọng của bản thân: "Tôi không thể chấp nhận được cả chất giọng của mình".

Để làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn, nữ ca sĩ đề xuất trò chơi, trong đó người tham gia phải uống một ly tequila mỗi khi ai đó thốt lên tên "Norman".


Biểu hiện xấu hổ dễ thương của Rihanna khi xem lại phim của mình

Duy An
Theo Complex

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm