Arsenal hạ Crystal Palace 2-1: May mắn nhưng xứng đáng

16/08/2015 22:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal cần tới một món quà từ hậu vệ Crystal Palace Damien Delaney để có thể quay về Bắc London với trọn vẹn 3 điểm, nhưng xét tổng thể trận đấu tối nay, đội khách đã chơi tốt hơn và xứng đáng với một chiến thắng.

Trung vệ kỳ cựu của Palace đốt lưới nhà ở phút 55 ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal, sau khi Joel Ward đã gỡ hòa cho đội chủ nhà từ bàn mở tỉ số của Olivier Giroud.

Những xáo trộn ở Arsenal

Đội hình xuất phát của HLV Arsenal Arsene Wenger đã gây ra không ít câu hỏi từ các BLV trực tiếp trận đấu. Trong khi những tiền vệ cánh thực thụ Alex Oxlade-Chamberlain và Theo Walcott ngồi trên ghế dự bị, chiến lược gia người Pháp lại bố trí Santi Cazorla và Aaron Ramsey, vốn là những tiền vệ trung tâm, chơi ở vị trí của họ.

Trường hợp của Walcott còn có thể hiểu được, nhưng Oxlade-Chamberlain không chỉ là cầu thủ chơi hay nhất của Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea ở trận tranh Community Shield mở màn mùa giải mà còn là người duy nhất không chơi quá tệ tại Emirates trong thất bại 0-2 dưới tay West Ham ở lượt đầu tiên.


Tuy nhiên, Wenger đã tỏ ra hiểu rõ đối thủ khi tràn ngập sân bóng với 4/5 cầu thủ là những tiền vệ quen chơi ở trục giữa, thay vì ở cánh (ngay cả Sanchez cũng là một tiền vệ cánh luôn có khuynh hướng bó vào trong). HLV Palace Alan Pardew, ý thức được sự lợi hại ở tuyến giữa của đối phương, cũng đã tìm cách tăng tối đa quân số cho khu vực này với 3 người ở trung lộ, James McArthur, Jason Puncheon và Yohan Cabaye.

Nhưng chất lượng hơn hẳn của các tiền vệ đã giúp Arsenal có thể giữ bóng áp đảo và tạo ra một thế trận đầy đe dọa trong suốt hiệp 1. Điểm thiếu sót duy nhất của đội bóng áo đỏ-trắng, mà Wenger đã được nhắc nhở suốt mùa Hè, là người dứt điểm cuối cùng. Dù Olivier Giroud đã có bàn mở tỉ số từ cú vô-lê ở phút 16, Arsenal lẽ ra đã có thể kết liễu trận đấu ngay trong 45 phút đầu nếu họ có một chân sút hiệu quả hơn.

Wenger cần thêm “chân tiền”

Khởi đầu đầy quyết tâm, đội khách suýt có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 7 với pha xâm nhập của Sanchez. Mesut Oezil cũng tỏ ra nỗ lực và sáng tạo hơn nhiều so với trận đấu nhạt nhòa trước West Ham. Tuyển thủ Đức thường xuyên dạt sang cánh trái, tạo thành sự liên kết rất tốt với Sanchez và Nacho Monreal, biến đó thành hướng tấn công chính của Arsenal. Nếu như phía trước họ là một mục tiêu đa năng và sắc bén hơn Giroud, tuyên bố về tham vọng vô địch mùa này của Arsenal đã không bị nghi ngờ như thế chỉ sau một vòng đấu.


Bộ ba Monreal, Sanchez và Oezil đã thực sự tràn ngập cánh phải của Palace trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, và khiến hậu vệ Ward phải đối phó cực kỳ vất vả, nhưng thật bất ngờ, cũng chính anh là người cân bằng tỉ số. Phút 28, Puncheon có đường chuyền dài cho Yannick Bolaise, anh này đón bóng bằng ngực cho McArthur và McArthur hất bóng cho Ward đang lao lên. Arsenal đã không gây đủ áp lực, Ward có cơ hội dứt điểm và đã đưa bóng đập cột trong rồi bay vào lưới bằng một cú sút tầm thấp.


Đội chủ nhà phấn khích và tự tin hơn hẳn sau bàn gỡ, với HLV Pardew bắt đầu la hét trong khu vực kỹ thuật, khiêu khích các đối thủ bên phía Arsenal và lớn tiếng đòi một quả phạt đền khi Monreal va chạm với Wilfried Zaha sau một quả tạt. Nếu như đó là một tình huống đòi phạt đền mơ hồ của Pardew, thì việc ông phản ứng với trọng tài Lee Mason do không rút thẻ đỏ với Francis Coquelin lại hoàn toàn đáng thông cảm. Tiền vệ người Pháp đã nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Bolaise, rồi anh lại kéo áo Zaha không lâu sau đó trong một tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà.


Mason đã không có một trận đấu tốt với vài quyết định tiền hậu bất nhất nữa. Nhưng các cầu thủ Arsenal thì không. Sau bàn phản lưới của Delaney, đội khách lẽ ra còn có thể nâng cách biệt lên sau một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Ramsey. Palace đã nỗ lực hơn hẳn trong những phút cuối cùng, nhưng không đủ để ngăn Arsenal có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.

Thông tin trận đấu

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): McCarthy; Ward, Dann, Delaney, Souare; Cabaye, McArthur (Bamford 80'); Zaha (Chung-Yong 76'), Puncheon, Bolasie (Mutch 46'); Wickham.

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin (Oxlade-Chamberlain 64'), Ramsey; Sanchez (Arteta 75'), Ozil (Gibbs 83'), Cazorla; Giroud.

Bàn thắng: Ward 28'; Giroud 16', Delaney (đá phản) 55'

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm