Đội trưởng ĐT Argentina, Lionel Messi đã gửi một thông điệp đầy khó hiểu tới các đồng đội chỉ ít phút trước thất bại của Argentina trong trận chung kết World Cup trước Tây Ban Nha, theo đoạn video mới được lan truyền trên mạng xã hội.
ĐT Tây Ban Nha đánh bại nhà vô địch World Cup 2022 với tỷ số 1-0 trên sân MetLife vào Chủ Nhật tuần trước, nhờ bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ, sau khi kiểm soát thế trận gần như hoàn toàn ở một trong những trận chung kết World Cup một chiều nhất từng được chứng kiến.
Argentina, đội từng gây tranh cãi khi lần lượt vượt qua Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ trước khi loại Anh ở bán kết, bị chỉ trích dữ dội vì lối chơi quyết liệt và những pha vào bóng bị cho là thô bạo xuyên suốt giải đấu. Hành trình của họ khép lại trong tai tiếng khi các cầu thủ lao vào một vụ ẩu đả tập thể với phía Tây Ban Nha ngay sau tiếng còi mãn cuộc.
Messi nói với đồng đội "quên hết mọi thứ đi" trước khi ra sân ở trận chung kết World Cup 2026 - Ảnh chụp màn hình
Sau khi đoạn video ghi lại cảnh Messi nói chuyện với các đồng đội trước trận được chia sẻ trên mạng xã hội hôm thứ Hai, nhiều đồn đoán xuất hiện rằng nội bộ Argentina dường như đã có vấn đề từ trước trận đấu.
Trong đoạn video, khi chuẩn bị dẫn đầu đội tuyển Argentina bước ra sân với lá cờ hiệu của đội, Messi quay lại nhìn các đồng đội, những người trông có vẻ khá u ám và thiếu sức sống, rồi nói: "Nào các chàng trai, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nhé mọi người. Chúng ta chỉ nghĩ đến việc thi đấu thôi, cứ bình tĩnh. Hãy quên hết mọi thứ đi. Chỉ tập trung vào trận đấu thôi".
Tờ Daily Mail cho biết thông điệp đầy bất thường này khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi liệu các cầu thủ Argentina có thực sự ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất trước trận đấu quan trọng nhất giải hay không.
Một số cổ động viên cho rằng Messi muốn các đồng đội gạt bỏ những chỉ trích mà bóng đá thế giới dành cho Argentina trong suốt giải đấu, giữa lúc xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng các trọng tài đã thiên vị đội bóng Nam Mỹ ở vòng loại trực tiếp.
Sau màn ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8, HLV Hossam Hassan của Ai Cập từng nổi giận cáo buộc FIFA dàn xếp World Cup sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi của trọng tài chống lại đội bóng của ông.
Thụy Sĩ cũng phản ứng dữ dội sau thất bại 1-3 trước Argentina ở tứ kết, khi tiền đạo Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai đầy tranh cãi sau khi VAR can thiệp.
Ở một giả thuyết khác, nhiều người cho rằng các cầu thủ Argentina xúc động vì có thể đây là kỳ World Cup cuối cùng của huyền thoại 39 tuổi Lionel Messi, dù anh vẫn chưa chính thức tuyên bố giải nghệ.
Sau trận đấu, Argentina còn gây thất vọng với phản ứng thiếu kiềm chế trong lúc Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch. Leandro Paredes bị truất quyền thi đấu vì túm cổ Eric Garcia và quật ngã Gavi xuống sân.
Nahuel Molina cũng bị cho là đấm vào phần thân của Rodri khi tiền vệ Tây Ban Nha chạy ngang qua, còn Thiago Almada cũng góp mặt trong vụ xô xát.
HLV Lionel Scaloni sau đó bật khóc và rời phòng họp báo trong trạng thái xúc động. Ông nói: "Chúng tôi cần thời gian để bắt đầu lại và xây dựng một tập thể mới như thế này. Sẽ rất khó để tái tạo được đội bóng này. Điều đó khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi xin lỗi".
Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đưa ra những suy đoán sau khi xem đoạn video của Messi. Một người viết: "Tôi biết Tây Ban Nha là đội rất mạnh, nhưng màn trình diễn của Argentina thật sự khiến tôi khó hiểu. Họ chẳng còn là chính mình. Không có cường độ, không có sự khẩn trương, cũng chẳng có cảm xúc như những trận trước. Có điều gì đó rất bất thường, đến giờ tôi vẫn không thể lý giải".
Một người khác bình luận: "Argentina biết họ không thể đánh bại Tây Ban Nha nên chỉ cố kéo trận đấu đến loạt luân lưu".
Người thứ ba nhận xét: "Có điều gì đó rất kỳ lạ. Bài phát biểu của Messi, ánh mắt của Enzo, chiếc mũi đỏ của Lisandro Martínez... Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trước trận chung kết. Messi, De Paul, Paredes, Dibu... không một ai đăng gì lên mạng xã hội. Quá bất thường".
Một người khác còn đưa ra giả thuyết: "Ở chung kết World Cup tại Qatar, họ bước xuống xe buýt với khí thế hừng hực. Lần này thì hoàn toàn khác. Có lẽ đã xảy ra tranh cãi với Scaloni, hoặc Tapia nói điều gì đó, hoặc FIFA đưa ra án phạt nào đó... Tôi không biết".
"Họ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi vẫn tin rằng đã có chuyện mờ ám xảy ra và có lẽ phải 40 năm nữa chúng ta mới biết sự thật".
Sau trận đấu, Messi bật khóc và từ chối nhìn ĐT Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup. ĐT Argentina cũng trở thành tâm điểm chú ý khi các cầu thủ không đứng lại chứng kiến lễ nâng cúp của Tây Ban Nha.
Sau khi nhận huy chương bạc từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump trên bục trao giải tại sân MetLife, toàn đội Argentina đã không ở lại theo dõi đối thủ nâng cúp, điều vốn được xem là thông lệ ở các trận chung kết những giải đấu lớn.
Thay vào đó, các cầu thủ, ban huấn luyện và thành viên đội tuyển tiến về phía khán đài nơi đa số cổ động viên Argentina có mặt, đứng lặng nhìn lên khán đài với đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ.







