V.HP: Phao xịt

11/06/2011 12:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 5 trận đấu kể từ khi bước vào giai đoạn lượt về, V.HP thắng 2, hòa 2 và chỉ để thua duy nhất một trận trong chuyến làm khách tới Đồng Tháp ở vòng 17. Đó là một thành tích chấp nhận được nếu đối chiếu với chuỗi phong độ tệ hại của đội bóng đất Cảng suốt từ đầu mùa. Người Hải Phòng bắt đầu nghĩ đến một sự lột xác. Nhưng trận hòa trong thế bế tắc trước một SHB.ĐN không quá ghê gớm ở vòng đấu vừa rồi lại chỉ ra rằng cơn bĩ cực vẫn chưa thôi buông tha đội bóng đất cảng.

Từ chuyện của Anicet

4 ngoại binh của V.HP đều được tập trung cho hàng tiền vệ và tiền đạo, nhưng ở vị trí trung phong cắm HLV Vương Tiến Dũng chỉ có một mình Anicet, tân binh người Cameroon vừa cập bến đất cảng hồi giữa mùa giải.

Qua 3 trận đã thi đấu, phẩm chất chuyên môn của Anicet không quá xuất sắc, nhưng anh lại có vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của V.HP với khả năng càn lướt, làm tường của mình.

Anicet (trái) là một “tai nạn” của V.HP trên thị trường chuyển nhượng mùa này?

Việc tiền đạo người Cameroon bị chấn thương ở vòng 17 đã khiến khuôn mặt của HLV Vương Tiến Dũng hằn lên những vết nhăn, bởi có lục tung hết danh sách của đội bóng đất cảng bây giờ ông cũng không tìm thấy ai khả dĩ để đá cắm. Hậu quả là V.HP đã thi đấu bằng một đội hình 4-6 rất lạ lẫm trong trận đấu với SHB.ĐN vừa qua, và đó là nguyên nhân quan trọng khiến họ không thể giành 3 điểm dù thi đấu lấn lướt đối thủ.

Chấn thương trong bóng đá là chuyện không may. Nhưng đối với trường hợp của Anicet, việc anh phải ngồi ngoài lại không đơn thuần chỉ là tai nạn. HLV Vương Tiến Dũng đã chia sẻ rằng: “Khi mới tới thử việc không hiểu cậu ta có dùng doping không chứ sau khi ký hợp đồng, Anicet càng đá càng đuối”. Điều đó cũng có nghĩa là chấn thương của Anicet đến như một lẽ tất yếu, khi thể lực của anh đã không có một sự đảm bảo cần thiết.

Đến chuyện của những người còn lại

Câu chuyện ngoại binh lúc tìm tới thử việc thì đá chết bỏ nhưng sau khi ký được hợp đồng thì đá chết nhát không phải là hiếm gặp trong bóng đá VN. Quyết định tuyển mộ Anicet của V.HP có thể là một tai nạn.

Nhưng tất cả các bản hợp đồng khác mà họ mang về hồi giữa mùa cho đến thời điểm này cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế. Màn thể hiện của Thanh Sang là con số không tròn trĩnh, Netto có kỹ thuật cá nhân khéo léo nhưng lại yếu về thể lực và cũng chỉ phát huy tác dụng nếu chơi gần vòng cấm. Chỉ duy nhất Đình Luật là mang lại hiệu quả tương đối, nhưng trung vệ gốc Nghệ An vẫn còn đó những nhược điểm cố hữu trong cách chơi bóng thiên về sức mạnh của mình.

Cái tên lập công cho V.HP trong trận hòa SHB.ĐN là một người cũ, Đức Dương. Và nếu để kể ra nguyên nhân quan trọng khiến V.HP đã thi đấu khác hẳn trận thua trên sân Cao Lãnh ở vòng 17 thì đó chính là việc bộ ba trụ cột của họ gồm Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Minh Châu quay trở lại sau án treo giò.

Khi ký hợp đồng với 4 tân binh hồi giữa mùa giải, đội bóng đất cảng đã luôn tin và hy vọng rằng những gương mặt mới sẽ đóng vai trò phao cứu sinh để trục vớt con tàu đang dần chìm của mình. Nhưng chỉ sau vài vòng đấu, cái phao ấy đang có dấu hiệu bị xì hơi. Trong khi đó, quãng đường từ đây đến cuối giải chắc chắn sẽ lắm cam go hơn nhiều so với hồi đầu mùa, và V.HP có lẽ thỉnh thoảng vẫn cần phải học cách “bơi” mà không dùng đến “phao”.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm