V.HP – SHB.ĐN 1-1: May mà không ngã

09/06/2011 10:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đá ở Lạch Tray luôn rất khó khăn, HLV Lê Huỳnh Đức đã thừa nhận như thế trong phòng họp báo sau trận đấu. Đích thân bầu Hiển cũng phải xuống Hải Phòng, thay vì ở lại Hà Nội để theo dõi trận đấu giữa HN.T&T và K.KH, như là một cách tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng của mình.

Song điều đó không có nghĩa rằng SHB.ĐN không có cơ hội để vượt qua đối thủ. Thực tế trên sân cho thấy, thày trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có thời cơ rất thuận lợi để giành lấy chiến thắng, nhưng đáng tiếc là họ lại không đủ sức để làm điều này.

SHB.ĐN (phải) đã liên tiếp bỏ lỡ cơ hội vươn lên bằng điểm với

đội đầu bảng SLNA. Ảnh: VSI


Có thể vì trận đấu diễn ra vào giữa tuần nên ngày hôm qua, sân Lạch Tray không đông và tỏa nhiệt như thường thấy. So với năm ngoái, sức ép dành cho SHB.ĐN khi hành quân đến đất Cảng đã giảm đi đáng kể. Đó là một thuận lợi.

Thuận lợi thứ 2 mà đội bóng sông Hàn có được là việc đối thủ V.HP của họ không thể tung vào sân Aniekan (thẻ phạt) và Anicet (chấn thương). Kết quả là HLV Vương Tiến Dũng đã phải sử dụng một đội hình vá víu và lạ lẫm với trung phong cắm bất đắc dĩ Đức Dương trên tuyến đầu.

Chính vì sự vá víu ấy của đội bóng đất cảng nên SHB.ĐN đã được chấp 2 người trong phần lớn thời gian thi đấu. Người đầu tiên là tiền vệ phòng ngự Hữu Phước. Đá thay vị trí của Aniekan, Hữu Phước hầu như không tạo ra được ấn tượng nào đáng kể, ít nhất là trong khâu hỗ trợ phòng ngự.

Người thứ 2 là Thanh Sang. Việc Đức Dương bị đau khiến cầu thủ người Bình Định có cơ hội vào sân thay người ngay đầu hiệp 2. Nhưng Thanh Sang nhanh chóng phải rời sân sau đúng 19 phút có mặt bởi sự vô dụng của mình.

Những khó khăn về mặt nhân sự đã khiến V.HP đá như gà mắc tóc trong suốt 90 phút. Song điều đó không giúp SHB.ĐN có một thế trận áp đảo đội chủ nhà. Ngoại trừ pha phối hợp dẫn tới bàn thắng của Ngọc Thanh ngay phút thứ 7, các cầu thủ đội bóng sông Hàn đã không tạo ra một cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Quang Huy.

Trong suốt hiệp một, trọng tài Trần Công Trọng đã có khá nhiều quyết định khó hiểu, gây bất lợi đối với SHB.ĐN. Đó có thể là lý do khiến thày trò HLV Lê Huỳnh Đức ức chế, nhưng không thể xem là nguyên nhân khiến SHB.ĐN chỉ giành được một điểm. Thậm chí, nếu pha đối mặt thủ môn Thanh Bình của Netto thành công, đội bóng sông Hàn đã phải trắng tay rời khỏi Lạch Tray.

Một điểm giành được trên sân nhà của V.HP ở thời điểm này, khi các học trò HLV Vương Tiến Dũng đang bị dồn vào thế đường cùng, không phải là một kết quả tồi. Đó thậm chí còn là một sự tiến bộ nếu đối chiếu với thất bại 1-3 ở mùa giải trước của SHB.ĐN. Nhưng chừng ấy lại là quá ít đối với một đội bóng nuôi tham vọng vô địch, bởi thày trò HLV Lê Huỳnh Đức đã tự ném đi cơ hội thu hẹp điểm số với SLNA.

May mà SHB.ĐN không ngã, còn SLNA đã nối dài mạch trận kém thuyết phục của mình với trận hòa 2-2 ngay trên sân Vinh. Bằng không, xem như đội bóng sông Hàn đã tung cờ trắng trong cuộc đua.    

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm