V.HP – SLNA 1-0: Sức mạnh thế cùng đường

30/05/2011 10:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không phải sự vượt trội về chuyên môn! Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) cho rằng, điều quan trọng khiến V.HP vượt qua đội bóng xứ Nghệ nằm ở khát khao chiến thắng của cầu thủ 2 bên. Các học trò của HLV Vương Tiến Dũng đã có một buổi chiều liều mình như chẳng có, còn Huy Hoàng cùng những người anh em bên phần sân đối diện đã thi đấu đủng đỉnh cứ như thể chỉ cần một trận hòa, họ sẽ bước lên ngôi vô địch V-League.

Khát khao ấy trước hết được thể hiện ở thái độ nhập cuộc của V.HP. Ngay phút thứ 4, tiền đạo Anicet có pha xoay người dứt điểm thử tài thủ môn Quốc Cường. Trong suốt 90 phút, các cầu thủ đội bóng đất Cảng ào ạt tiến lên phía trước với một mục tiêu rất rõ ràng: giữ 3 điểm ở lại Lạch Tray.

HLV Hữu Thắng thẳng thắn thừa nhận thất bại dành cho SLNA là tất yếu. Ảnh: VSI


Trong khi đó, với chỉ cặp tiền đạo Fagan và Hodges trên tuyến đầu, đôi lần Trọng Hoàng, Quang Tình lên tiếp sức, khả năng công phá của SLNA bỗng trở nên yếu ớt lạ thường. Có thể việc phải thi đấu trên sân khách, nhất là khi đó lại là chảo lửa Lạch Tray, đã khiến thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra thận trọng. Nhưng sự thận trọng không thể đồng nghĩa với việc không có một cơ hội rõ rệt nào tạo ra trước khung thành đối phương trong suốt cả trận đấu.

Khá ngạc nhiên nhưng chính các cầu thủ xứ Nghệ, vốn nổi tiếng với lối chơi bóng của “những người đàn ông”, bỗng tỏ ra hiền lành quá mức cần thiết. Lý giải cho điều đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: “Trước trận đấu tôi đã dặn dò rất kỹ cầu thủ của mình là đá ở Lạch Tray rất khó khăn. Nếu đối phương chơi xấu hãy bình tĩnh nghĩ đến đá bóng”.

Đúng là thực tế diễn ra trên sân không ngoài tiên liệu của BHL đội bóng xứ Nghệ. Các cầu thủ V.HP có quá nhiều những pha vào bóng dư thừa quyết liệt và thậm chí đầy ác ý. Cuối hiệp một, Edmund đã giơ 5 ngón tay lên để lưu ý với trọng tài rằng đây là lần thứ mấy mình bị phạm lỗi. Không dưới 3 lần, Helio chạy lại phản ứng sau những quyết định có phần nhẹ tay của trọng tài Nguyễn Văn Quyết. Đỉnh điểm cho sự ức chế của SLNA là cảnh thủ quân Huy Hoàng ngồi sụp xuống sân đầy thất vọng sau một pha cắt còi khó hiểu gần cuối trận đấu.

Nhưng việc đối thủ xấu chơi cùng sự nương tay của trọng tài không hoàn toàn là nguyên nhân chính yếu khiến thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thất trận. Ngoại trừ những phút đầu hiệp 2, thời điểm bàn thắng được ghi, V.HP đã đá như gà mắc tóc trong tất cả những phút trước và sau đó. Song cách SLNA chỉ thực sự vùng lên sau khi Ruy Netto ghi bàn đã chỉ ra một sự nửa vời của họ. Rằng, nếu nhập trận bằng một tinh thần máu lửa hơn, có thể đội bóng xứ Nghệ đã không phải trắng tay rời đất Cảng.     

Người ta thường nói: “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng – Thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân”. V.HP đúng là đã dốc hết vốn chơi canh bạc tất tay, nhưng điều đáng tiếc nằm ở chỗ, SLNA đã không muốn đóng vai người hùng.   

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm