VĐV cầu mây Nguyễn Bích Thùy: 'Chỉ mong đầu gối bớt đau'

20/10/2013 06:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) -  “14 năm thi đấu, em chưa một lần chấn thương, chỉ toàn đau sơ sơ, thế mà giờ nằm một chỗ không đứng dậy nổi thế này, chỉ tại cái dây chằng”, VĐV cầu mây Nguyễn Bích Thùy buồn bã tâm sự khi được hỏi cảm xúc trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

“Khi mổ xong, từ viện về nhà, em tự bò từ tầng 1 lên tầng 4 đấy. Cầu thang hẹp,  không ai cõng được, chân thì đau không lết được, thôi thì đành phải tự… bò lên chứ sao, bò bằng 2 tay và chân còn lại, lết mãi mới lên nổi đấy, đau tưởng… chết”, cố giấu nỗi buồn, vẫn nở nụ cười, Thùy khoe “chiến thích” leo cầu thang của mình. Chấn thương, mổ xong, Bích Thùy về ở nhờ nhà một người bạn từng là nữ VĐV môn cầu chinh. Mẹ nữ VĐV này, thương các con tập luyện thể thao vất vả quá nên đã nhận Bích Thùy là con nuôi. Thân gái một mình, lo Bích Thùy sau ca mổ không có ai chăm sóc nên mẹ con người bạn đã đón Bích Thùy về nhà. Căn nhà nhỏ, cầu thang hẹp, nên Bích Thùy mới phải “bò” như vậy.

Hai năm trước, Thùy đã có ý định giã từ sự nghiệp cầu mây nhưng rồi yêu nó quá, cứ không đá lại nhớ, về nhà chỉ vài hôm lại phải lôi quả cầu ra đá nên chưa bỏ được. Chuyện hôn nhân không được như ý muốn, hạnh phúc riêng tan vỡ, cách đây 2 năm, Bích Thùy chuyển từ Đồng Nai ra khoác áo Hà Nội. Hàng chục năm dài, phần lớn thời gian Bích Thùy chỉ có một thân một mình, ngày hai buổi tập rồi triền miên những giải đấu đến lúc chấn thương, may còn có bạn bè giúp đỡ.

Bích Thùy kiên trì tập luyện để có thể sớm thi đấu trở lại

14 năm luyện tập thi đấu cầu mây, Bích Thùy là trụ cột xuất sắc của đội tuyển cầu mây Việt Nam trong một thời gian dài. Như HLV Hà Tùng Lập khẳng định, quá khó để tìm kiếm người thay thế một VĐV có tố chất như Bích Thùy. Hơn 10 năm thi đấu, Bích Thùy giành được vô số thành tích, với hàng tá huy chương từ các giải VĐTG, ASIAD, SEA Games hay giải VĐ Đông Nam Á.  Bích Thùy – Hải Thảo - Lưu Thị Thanh từng là bộ 3 nổi tiếng của cầu mây Việt Nam, trong đó, Bích Thùy là VĐV phát bóng tấn công chủ lực, với những cú phát bóng đầy uy lực. Kỹ năng phát bóng, kết quả của một quá trình dài khổ luyện của Thùy khiến những chuyên gia, các đối thủ mạnh của các ĐTQG như những VĐV hàng đầu Thái Lan cũng phải nể phục.

Đôi chân của Bích Thùy mạnh mẽ chẳng khác nào đôi chân của một nam cầu thủ bóng đá, sự dẻo dai, thể lực của Bích Thùy cũng rất tốt. “14 năm thi đấu, em chưa một lần gặp chấn thương, cùng lắm chỉ lật cổ chân, đau sơ sơ chỉ một tuần là có thể tập luyện lại. Thế nhưng, lần này, chỉ một cú tiếp đất nhẹ, em thấy nhói đau, và cảm nhận rõ có một sự thay đổi ở đầu gối mình. Sau đó, vết thương rất đau, em không đứng lên nổi và các bác sĩ khám rồi kết luận em bị đứt dây chằng”, Bích Thùy cho biết. Chấn thương của Bích Thùy mới gặp tại giải VĐTG vừa diễn ra ở Thái Lan tháng trước.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, Bích Thùy là một trong số ít những VĐV nhiều kinh nghiệm vẫn còn thi đấu. Bích Thùy dính chấn thương dây chằng, phải mổ và nghỉ một thời gian dài. BHL đội tuyển đã phải lập tức can thiệp để Bích Thùy được mổ sớm, bởi Thùy cần cho đội tại ASIAD năm sau. Mổ sớm, Bích Thùy có thể sớm trở lại luyện tập để chuẩn bị cho ASIAD. Thùy nói: “SEA Games thì thôi tiêu rồi, em đâu còn thi đấu được ở giải đấu tháng 12 này nữa, bao công tập luyện cả năm nhưng giờ chấn thương thế là phí mất rồi. 14 năm thi đấu, chưa từng chấn thương, giờ dây chằng đứt, phải chăng đấy là dấu hiệu mình đã bắt đầu yếu đi, cái dây chằng nó bảo em không cố được nữa rồi, phải nghỉ thi đấu thôi…”, nói đến đây, bất chợt Bích Thùy dừng lại, nghĩ ngợi rất nhiều. Mạnh mẽ trên sàn đấu, vượt qua rất nhiều đối thủ, giờ Bích Thùy phải đối mặt với nỗi buồn, sự cô đơn của chính mình.

“Những ngày đầu đau không chịu nổi, đứng lên không nổi, mà cứ phải nằm một chỗ mãi buồn quá. Em cố gắng gượng, nén đau đứng dậy, xong rồi chống nạng bước đi được vài bước. Giờ ngày nào cũng “luyện thể lực” bằng cách đi từ đầu nhà đến… cuối nhà. Vài tháng nữa đi khám lại, rồi bắt đầu tập trị liệu, đợi chân lành hẳn mới vận động mạnh được”, Bích Thùy cho biết.

Căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn thẳng xuống đường, bên ngoài không khí của ngày 20/10 đã tấp nập, những bó hoa tươi rực rỡ trên phố. Uống cốc nước cam người bạn pha cho mình, Bích Thùy chia sẻ: “Chẳng có mong muốn gì ở ngày 20/10 năm nay, em chỉ mong cho cái đầu gối bớt đau. 20/10 mà có mỗi anh bạn trai là cái đôi nạng, thôi thì cái anh bạn này chẳng biết mua hoa, chẳng biết nói lời chúc, nhưng biết đỡ em đứng dậy ra cửa sổ ngắm người ta đi chơi vui ngày 20/10 cũng là tốt rồi”.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm