Văn Lâm và Rafaelson không 'gánh nổi' Topenland Bình Định

04/06/2023 21:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Topenland Bình Định đã không thắng trận thứ 4 liên tiếp ở mùa giải năm nay và cái tên mới nhất khiến đoàn quân của HLV Đức Thắng chịu thua là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với chỉ những ngôi sao nổi bật như Văn Lâm và Rafaelson, đội bóng "đại gia mới nổi" ngày nào khó lòng bay cao.

CLB đã có HCĐ V-League 2022 đang trượt dài trên bảng tổng sắp khi đã mất vị trí thứ 4 sau vòng 11 khi thua ở Hà Tĩnh tối 4/6. 

Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã thua rất nhanh từ đầu trận khi Janclesio toả sáng bằng cách "lẻn" vào vòng cấm để dứt điểm. HLV Nguyễn Thành Công cho thấy ông "đọc" rất kỹ đối thủ khi tận dụng khả năng của trung vệ tốt nhất CLB hiện tại.

Văn Lâm và Rafaelson không "gánh" nổi "đại gia mới nổi" - Ảnh 1.

Văn Lâm khó lòng "gánh team" khi Bình Định sa sút nghiêm trọng năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Janclesio từ vị trí phía dưới đã mạnh dạn xâm nhập vòng cấm, đón đường chuyền của Paulo để dứt điểm. Đây là bài miếng đã được đội chủ sân Hà Tĩnh tập từ trước và hiệu quả rõ rệt. Cú đệm lòng hóc hiểm của trung vệ Brazil không cho Văn Lâm có cơ hội để chạm bóng.

Sau đó trong hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại có lợi thế khi họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau khi trung vệ Rangel bị đuổi khỏi sân. 

Trọng tài Vũ Nguyên Vũ xác định trung vệ T.Bình Định phạm lỗi với Paulo đang trên đà băng xuống đối diện với Văn Lâm và rút thẻ vàng thứ 2 cho trung vệ ngoại đội khách. 

Văn Lâm và Rafaelson không "gánh" nổi "đại gia mới nổi" - Ảnh 2.

Rafaelson vẫn toả sáng đều đặn nhưng không giúp nổi T.Bình Định. Ảnh: VPF

Diallo là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Trước khi trận đấu khép lại, Rafaelson kịp gỡ bàn danh dự cho đội khách ở chấm 11m. Viktor Lê vào sân thay người và kiếm cho đội khách quả phạt đền đó.

T.Bình Định đã thua trận thứ 2 sau 5 vòng gần nhất. Họ chỉ thắng Hà Nội FC trước kỳ nghỉ dài và khi giải trở lại, T.Bình Định đã thua 2, hoà 2 trận.

Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đang khiến tất cả CĐv đất Võ chán nản với phong độ nghèo nàn. Và điều này có vẻ tương ứng với những khó khăn về tài chính mà nhà tài trợ CLB đang mắc phải.

Văn Lâm và Rafaelson không "gánh" nổi "đại gia mới nổi" - Ảnh 3.

Sự máu lửa đang giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hoa năm nay. Ảnh: VPF

Nhiều CĐV nhẩm tính, nếu không có Văn Lâm ở trước khung gỗ và Rafaelson lĩnh xướng hàng công, HLV Đức Thắng sẽ còn khốn đốn hơn cho CLB đất Võ. 

T.Bình Định đã may mắn mới không thua nhiều trận đấu trước đó khi bộ đôi này toả sáng. Thực tế, HLV Đức Thắng vẫn sở hữu bộ khung đội hình chất lượng, nhưng các cầu thủ có vẻ không chơi đúng khả năng. 

Văn Lâm và Rafaelson không "gánh" nổi "đại gia mới nổi" - Ảnh 4.

Phong độ của Văn Đức trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp cầu thủ này lọt vào mắt xanh của HLV Troussier. Ảnh: VPF

Khi tiền đạo chủ chốt khác là Lynch chấn thương dài hạn, hàng công T.Bình Định phụ thuộc hoàn toàn vào Rafaelson. Trong khi đó, những chân sút nội như Đức Chinh, Hồng Quân… không thể hiện được nhiều. 

T.Bình Định trước mắt đã mất vị trí thứ 4 vào tay chính đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ có thể còn tụt hạng nghiêm trọng với phong độ đang có. Chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ khép lại lượt đi, nếu T.Bình Định không thể trụ lại TOP 8 sau lượt đi, đó sẽ là thảm hoạ thực sự với họ.

Về phần Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ xứng đáng là "ngựa ô" năm nay với phong độ cực cao. Đội bóng của ông tướng trẻ Nguyễn Thành Công chơi hừng hực khí thế và rất khó bị đánh bại. Trên sân nhà, họ được CĐV nhiệt thành ủng hộ và đó là lợi thế lớn. Những tuyển thủ quốc gia như Văn Đức hay các ngoại binh Paulo, Janclesio, Diallo đang giúp đại diện miền Trung bay cao. 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 17 điểm, tạm lấy vị trí thứ 4. Họ đã không thua 4 trận gần nhất, có 10 điểm sau thất bại trước Thanh Hoá vòng 7. Đoàn quân của HLV Thành Công hứa hẹn sẽ an tâm trụ hạng sớm hơn mọi năm với những gì đang diễn ra.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm