Văn Khải về Navibank.SG: Người Sài Gòn trở về… Sài Gòn

14/05/2010 09:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khải là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thành Long (TP.HCM). Bây giờ anh trở lại Sài Gòn, nơi anh bắt đầu sự nghiệp. Khải sẽ là người mở đầu cho công cuộc Sài Gòn “hóa” QK4 ở Navibank.SG?

Trợ lí Phùng Thanh Phương hiện nay là người Sài thành chính hiệu. Văn Khải tuy quê ở tận Quảng Ngãi nhưng anh lớn lên và lập nghiệp ở Sài Gòn. Khải cũng tự nhận mình là người Sài Gòn.

Sự thật trên giấy tờ, Khải được ĐT.LA đem bán cho Navibank.SG với cái giá 600 triệu đồng. Tức, nếu tính về mặt kinh tế, gần 4 năm sau cái ngày mua “viên ngọc thô” của lò Thành Long (Văn Khải đến ĐT.LA tháng 9/2006), bầu Thắng chỉ thu về vẻn vẹn 100 triệu đồng. Rõ ràng, với một cầu thủ vừa bước qua tuổi 23 như Văn Khải, đây là một thương vụ thất bại của “Gạch”.

Nhìn lại những năm tháng chơi bóng trong màu áo ĐT.LA, những gì mà Văn Khải đã làm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chẳng ai nói Văn Khải bất tài. Vì nếu như thế, ông Calisto đã không đưa anh về Bến Lức. Anh luôn là “ngôi sao nhỏ” của những giải đấu trẻ, điển hình là VCK U21 báo Thanh niên 2008, Khải cùng TP.HCM làm mưa làm gió (khi được ĐT.LA cho mượn TP.HCM). Cả chiếc băng đội trưởng sau đó tại U21 Quốc tế (tại Huế) mà đồng đội tín nhiệm giao cho Khải cũng đã nói lên được điều đó.


Với Navibank SG, Văn Khải (trái) sẽ tìm lại nụ cười? Ảnh: Đam San

Tréo ngoe thay, khi trở về với ĐT.LA, Văn Khải như “đời thừa”, cả 4 mùa Văn Khải gần như chỉ biết mài đũng quần trên băng ghế dự bị, hoặc xa xỉ lắm mới được vào thay người từ băng ghế dự bị. Tài năng của Khải cứ thế bị thui chột tại xứ Long An. Có lẽ đây chính là một nguyên nhân Khải đánh mất cơ hội tham dự SEA Games 25.

Đã không ít lần Khải đánh tiếng được ra đi để tìm kiếm cơ hội chơi bóng; nhưng những ông chủ của ĐT.LA đều bỏ ngoài tai. Đến mùa này, khi ĐT.LA như một cái “bệnh viện”, Khải mới được ra sân nhiều hơn. Thế nhưng, để đánh bại Phan Thanh Bình nhằm giành suất đá chính thì Khải vẫn chỉ là một cậu bé không… chịu lớn.

Của rẻ, nhưng không phải của… ôi

Việc bán Văn Khải lúc này rõ chẳng phải là điều có lợi cho ĐT.LA. Dù gì, Khải vẫn hữu ích trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, và những ông chủ của “Gạch” cũng chẳng túng bấn gì phải bán tống bán tháo một cầu thủ chẳng phải vô dụng như thế.

Ở đây có thể hiểu rằng việc để Văn Khải đến Navibank.SG với cái giá “hữu nghị” như thế là vì nhờ mối quan hệ giao hảo của lãnh đạo 2 bên, vốn được thắt chặt từ vài mùa gần đây.Song, dù có là gì đi nữa, thì điều đó cũng là một sự giải thoát cho một tài năng.

Đón nhận tin này, Khải cũng như “con chim được sổ lồng”, bởi rồi đây anh không những được chơi bóng thường xuyên mà còn có cơ hội cải thiện thu nhập nhờ khoản lót tay, cũng như mức lương có nằm mơ cũng không thấy ở “Gạch”.

 
Với Navibank.SG, có lẽ chẳng phải vô tình khi chọn Văn Khải, bởi đã đến lúc Navibank.SG cần những người Sài Gòn (hoặc chí ít là trưởng thành từ bóng đá Sài Gòn) thay vì làm bóng đá cái kiểu “hồn Trương Ba, da hàng thịt” vốn bị người Sài thành “ngó lơ” thời gian qua.

Văn Khải trở về rõ là một tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Sài Gòn, dù gì nó cũng là một tia sáng để hi vọng…

ĐAM SAN

Song song với việc mua Văn Khải, Navibank.SG đang thuyết phục bầu Thắng cho mượn thủ môn Phan Văn Santos. Dù thế trong bối cảnh cũng chẳng có gì sáng sủa hơn so với Navibank SG, rất khó để ĐT.LA nhả Santos cho Navibank.SG mượn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm