“Binh nhì” Văn Khải

11/02/2009 14:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Từng được xem như “đứa con cưng” của Trung tâm Thành Long (CLB hạng Nhất TP.HCM trước đây), là “cầu thủ không để bán” (theo lời bầu Hưng), nhưng giờ thì Nguyễn Văn Khải, cựu đội trưởng ĐT U20 QG, lại đang chới với ở ĐT.LA.

Tháng 9/2006, khi CLB TP.HCM của bầu Hưng phải xuống chơi ở giải hạng Nhì, HLV của “Gạch”, khi đó là Henrique Calisto, đã chủ động đề xuất ban lãnh đạo ĐT.LA mua đứt Văn Khải (với giá không dưới nửa tỉ đồng, con số không nhỏ cho một cầu thủ mới 19 tuổi).

Bằng con mắt nhà nghề, “phù thủy” người Bồ Đào Nha biết rõ tiền đạo đội trưởng của Thành Long có rất nhiều tố chất hứa hẹn để phát triển. Không ai nói ĐT.LA đánh bạc với số phận, bởi khả năng nhìn “ngọc trong đá” của HLV Calisto đã nổi tiếng ở VN từ lâu.

Và dù trong hơn 2 mùa bóng ở đội 1 “Gạch”, số lần ra sân của Văn Khải không nhiều hơn các ngón tay trên 2 bàn tay, nhưng đánh giá của thầy “Tô” về Văn Khải vẫn đúng. Tại VCK U21 báo Thanh Niên 2008, Văn Khải (lúc này trở về tăng cường cho Thành Long) đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc khi “kéo” đại diện duy nhất của bóng đá TP.HCM vào chơi trận cuối cùng. Khải tiếp tục tỏa sáng với những trận đấu rất hay tại giải U21 quốc tế tại Huế ngay sau đó.
 
 Nỗi buồn của Văn Khải cũng là nỗi buồn chung của BĐ VN, khi các tài năng trẻ bản địa không có chỗ đứng vì sự có mặt của những ngoại binh.

Tuy nhiên, khi trở lại “Gạch” thì Văn Khải vẫn bị xem là “chưa đủ tuổi”. Từ thời Patricio đến Trần Công Minh, bây giờ vẫn thế! Văn Khải chỉ góp tên cho vui, chứ gần như không có trong kế hoạch sử dụng. Đó là câu chuyện dài tập của bóng đá chuyên nghiệp, nhưng có phần nghiệt ngã với Khải.

Tính từ vị trí “số 7 - số 11”, tức 5 cầu thủ làm nhiệm vụ tấn công của ĐT.LA hiện tại (Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng, Tshamala và Antonio), Khải không thể chen chân vào, vì đó đều là những thương hiệu. Khi phải tìm những phương án 2, cầu thủ quê Quảng Ngãi này vẫn phải xếp sau Cedric Ousman và Hoàng Lâm. Đó là chưa kể khi Tuấn Phong trở lại sau chấn thương và đến lúc Tshamala hoàn thành thủ tục nhập tịch.

Nhìn một cách tổng thể thì Văn Khải chắc chắn ít đất diễn tại ĐT.LA, chừng nào các cái tên vừa nhắc còn ở đó. “Phàm là cầu thủ, ai không muốn được ra sân hả anh?! Em đã rất kiên nhẫn, chịu khó và chuyên tâm tập luyện, nhưng càng đợi, mục tiêu càng xa vời”, Khải mất hẳn nụ cười tươi rói khi đề cập đến chuyện cạnh tranh vị trí ở ĐT.LA.

Với sức trẻ và tốc độ xuất phát cực tốt, Văn Khải từng chơi cực kỳ ấn tượng trong vai trò một tiền đạo cánh. Khả năng đột phá, làm bóng, xâm nhập vòng cấm địa, rồi “quăng” mu của tiền đạo 22 tuổi này cũng rất hiểm. Ở ĐT U20 QG, Văn Khải từng chơi tiền đạo lùi khá hay khi đeo băng thủ quân. Đây cũng là “vùng đất” còn trống duy nhất để Khải có thể lách vào, nhưng khổ nỗi, trong sơ đồ vận hành của “Gạch”, gần như không có khái niệm tiền đạo lùi. Nó được quy cho Minh Phương hoặc Tài Em ở tuyến 2, hoặc nữa là một trong 2 ngoại binh vốn đã bất di bất dịch trên hàng công: Tshamala và Antonio.

Những phác thảo của Henrique Calisto trước đây cho sự nghiệp của Văn Khải giờ đã trở thành dĩ vãng nhạt nhòa. Một tài năng bỗng chốc bị dí vào ngõ cụt. Có thể nói Khải sẽ không có lối ra, nếu tiếp tục ở lại đây.

Khả năng cho 1 CLB hạng Nhất (hoặc ít nhất là đội bóng V-League nào đó có tham vọng thấp hơn) mượn từng được tính đến, nhưng bây giờ đã quá thời hạn đăng ký danh sách cầu thủ. Bởi thế, sớm nhất, Khải cũng phải đợi đến hết giai đoạn 1 của mùa giải 2009 để được chơi bóng một cách đúng nghĩa. Ở đâu đó, chứ chắc chắn không phải tại “Gạch”.

Cần nhớ rằng, năm nay là năm của bóng đá trẻ, của U23 và SEA Games 25. Văn Khải sẽ chỉ có trong kế hoạch của HLV trưởng ĐT U23 (điều mà lẽ ra anh xứng đáng có), nếu anh được ra sân thường xuyên và duy trì được phong độ cao như những lần khoác áo ĐT U20 trước đó. Liệu ban lãnh đạo ĐT.LA và bản thân Văn Khải có đủ dũng cảm để quyết định chia tay mối tình tưởng sẽ rất đẹp này hay không?!

“Điệp vụ” giải cứu binh nhì Nguyễn Văn Khải, e còn rất gian nan.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm