Phóng viên chiến trường AFP, BBC được tôn vinh với giải Bayeux-Calvados

13/10/2014 22:54 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thưởng báo chí thường niên Bayeux-Calvados nhằm tôn vinh các phóng viên chiến trường đã vừa diễn ra hôm 11/10 tại Bayeux, Tây Bắc nước Pháp.

3 trong số 7 giải thưởng đã được trao cho các tác phẩm đưa tin về cuộc xung đột ở Syria, đất nước đang hứng chịu cuộc nội chiến tàn khốc đã kéo dài suốt 3 năm rưỡi qua.

Hội đồng giám khảo quốc tế, do phóng viên kỳ cựu người Mỹ Jon Randal làm chủ tịch, đã trao giải nhất thể loại ảnh cho Al-Shaikh của hãng tin AFP cùng loạt ảnh nổi bật về các cuộc biểu tình bạo lực ở Bahrain diễn ra hồi năm 2011.



Nhiếp ảnh gia Mohammed Al-Shaikh

Al-Shaikh, sinh tại Manama, thủ đô của Bharain, cho biết đây là "một vinh dự lớn" với anh. “Hình ảnh các cuộc biểu tình tại Bahrain nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt trong 2 năm kể từ khi cuộc biểu tình đầu tiên nổ ra" - anh chia sẻ với AFP - "Nhưng cuộc sống ở Bahrain không chỉ có vậy. Thật không may là phong trào biểu tình đã làm lu mờ mọi thứ khác như cuộc sống thường nhật của người dân và các hoạt động xã hội nói chung. Tôi cho rằng đã tới lúc để khai thác về các chủ đề mới ở Bahrain".

Nhà báo Anthony Loyd của tờ The Times, người từng bị quân nổi dậy Syria đánh đập và bắn bị thương, đã giành giải ở hạng mục báo viết, nhờ có nhiều bài viết nói về tình hình Syria.

Lyce Doucet, cựu phóng viên đài BBC, được vinh danh trong thể loại truyền hình, do đã có nhiều tin tức phát đi từ Yarmouk, một trại tị nạn của người Palestine ở Damascus, Syria.

Giải truyền hình dài kỳ được trao cho Marcel Mettelsiefen với một phóng sự về vùng Arte của Syria.

Giải phát thanh được trao cho Olivier Poujade, phóng viên báo France Inter, do có các bài viết nói về hoạt động can thiệp quân sự của Pháp tại Cộng hòa Trung Phi.

Alexey Furman đoạt giải phóng viên trẻ, với loạt ảnh phản ánh cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Giải Bayeux-Calvados được lập ra từ năm 1994, đã tôn vinh nhiều bài viết về các cuộc xung đột và tác động của chúng lên dân thường, cũng như những câu chuyện liên quan đến hoạt động bảo vệ tự do và dân chủ. Đầu tuần này, bên lề lễ trao giải Bayeux-Calvados lần thứ 21, hàng trăm người đã tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm vinh danh 113 nhà báo đã thiệt mạng trong năm qua. Trong số những người tham gia buổi lễ khánh thành có cha mẹ của phóng viên Mỹ James Foley, người mới bị các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cắt đầu vào tháng 8 vừa qua.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm