Nhạc sĩ Minh Châu: Pha đánh gót của Ronaldo như một nét nhạc bay bướm…

24/06/2016 08:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trái bóng lăn theo bước chân của các cầu thủ trên sân cỏ có một sức thu hút đặc biệt đối với nhiều người. Nhạc sĩ Minh Châu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, anh thưởng thức bóng đá theo cách của một nhạc sĩ…

Minh Châu là nhạc sĩ được nhiều người biết đến tại TP.HCM. Anh nổi tiếng với những ca khúc “nhạc trẻ” như: Một ngày bình yên, Vũ điệu thần tiên, Ánh sáng của đời tôi, Kiếp lữ hành… Về sau, anh sáng tác nhiều bản trường ca mang âm hưởng Việt.

Anh cũng từng làm giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình thực tế. Nhạc sĩ Minh Châu có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa về EURO...

* Anh có xem EURO tất cả các trận không, sau khi kết thúc vòng bảng, đối với anh có gì bất ngờ không?

- So với các mùa trước,năm nay xem ít hơn, tuy nhiên tôi cũng nắm cơ bản tình hình chung. Xem xong vòng bảng, đối với tôi chưa có gì bất ngờ. Đội bóng của Hungary được xem là nhân tố mới. Nhưng nhìn chung thì chưa có có đội nào để lại ấn tượng đậm nét trong tôi.

* Trong âm nhạc, nhạc rock thường cuồng nhiệt, mạnh mẽ, pop thì nhẹ nhàng tinh tế, ballad thì lãng mạn… Dưới tâm thế của một nhạc sĩ xem đá bóng, anh thấy EURO lần này các đội có vẽ nên bức tranh nhiều cảm xúc như nói trên không?

- Nếu ví von như vậy thì đặc trưng của các đội bóng tham gia EURO lần này, cho đến thời điểm này chưa có gì lớn lao đáng nói. Thực lực các đội bóng khá đồng đều, khoảng cách của cách biệt về cả con người và lối chơi không nhiều, vì vậy sự tương phản chưa đủ sắc nét để tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem, ít lắm là cho đến lúc kết thúc vòng đấu bảng.


Nhạc sĩ Minh Châu

Nhìn tổng thể nó như một tác phẩm âm nhạc “bình bình” không có nhiều sắc thái. Trận Bồ Đào Nha - Hungary được xem là có nhiều kịch tính, nhưng quá ít ỏi, có thể nói đó là trận duy nhất tạo nhiều cảm xúc cho người xem nhất.

* Đừng lý giải về chuyên môn, anh hãy lý giải theo kiểu của một nhạc sĩ, những trận cầu sắp tới của vòng 1/8 có hấp dẫn hay không?

- Có lẽ đây mới chỉ là khúc dạo đầu của một tác phẩm âm nhạc lớn, hoặc đoạn A của một ca khúc. Cao trào của một tác phẩm thường là ở phần cuối, ở đoạn B của bản nhạc. Ở phần này thường có những đặc tả, những trưng trổ khác biệt với phần đầu. Nếu phần đầu bình lặng mà phần sau “bùng nổ” được thì sự tương phản càng lớn. Tôi hy vọng EURO năm nay cũng như một tác phẩm âm nhạc, sẽ có một Coda kết thúc huy hoàng…

* Là một nhạc sĩ, thưởng thức bóng đá và thưởng thức âm nhạc có gì khác và giống nhau?

- Có thể những người khác thì không, nhưng với tôi thì có. Âm nhạc hay bóng đá muốn hấp dẫn thì phải có “ngôi sao”. Thử tưởng tượng một đêm diễn ca nhạc dù chất lượng như thiếu ngôi sao ca nhạc thì thiếu điểm nhấn, không thể tạo hứng khởi cho người xem được nhất là âm nhạc giải trí. Đến với một đêm nhạc vì thần tượng của mình, có lẽ đa số khán giả vẫn hào hứng hơn là không có.

Tôi thì yêu mến Ronaldo (đội tuyển Bồ Đào Nha), dù anh ta có khi bị chỉ trích hoặc chưa thể tỏa sáng trong đội tuyển quốc gia và dù Bồ Đào Nha không phải là đội bách chiến bách thắng, nhưng tôi vẫn hào hứng và thích thú theo dõi những trận đấu của Bồ Đào Nha, đơn giản vì ở đó có ngôi sao Ronaldo. Còn việc tại sao Ronaldo đá tốt ở câu lạc bộ nhưng không đá tốt ở đội tuyển quốc gia có lẽ để các chuyên gia bóng đá mổ xẻ và bình luận.

* Thể hiện của Ronaldo - ngôi sao mà anh rất thích xem - trong 3 trận vòng bảng có làm anh hài lòng không?

- Chỉ có thể nói, Ronaldo nổi bật trong trận cuối với Hungary, khi anh ta ghi 2 bàn thắng và tạo điều kiện cho đồng đội ghi 1 bàn. Đặc biệt, pha đánh gót ghi bàn của Ronaldo không khác gì những nốt hoa mỹ trong âm nhạc, hoặc nét nhạc bay bướm lãng mạn của một bản tình ca. Đó là điểm nhấn, là vẻ đẹp của bóng đá mà có lẽ sẽ có rất nhiều người yêu thích.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc anh một mùa EURO nhiều thú vị!

Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm