Nhạc sĩ Minh Châu: Vắng Messi, Kaka... sân cỏ dường như trống vắng

05/07/2010 12:32 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nhạc sĩ Minh Châu, người được công chúng biết đến với những ca khúc đã đoạt giải Làn sóng xanh như: Mẹ ơi, Vũ điệu thần tiên, Ánh mắt của cha, Ánh sáng của đời tôi, Một ngày bình yên… Minh Châu còn là người rất quan tâm đến âm nhạc dân tộc, anh đã sáng tác 2 bản trường ca Bức tranh non nướcNgưòi Việt thấm đẫm những âm điệu nhạc dân tộc. Nhưng anh cũng là một fan của bóng đá, bận bịu nhiều công việc, nhưng Minh Châu vẫn theo dõi khá sát sao tình hình của World Cup. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với anh.

* Anh có thường xem những trận bóng đá World Cup?

- Giải World Cup tôi chắc chắn không bỏ qua, tuy tháng 6 vừa rồi tôi đang ở Campuchia và Thái Lan nhưng vẫn theo dõi sát các trận đấu.

* Anh anh yêu mến những đội nào? Vì sao?

- Tôi đặc biệt yêu thích trường phái bóng đá Nam Mỹ, nhất là Brazil và Argentina. Họ là những nghệ sĩ bên trái bóng, Argentina còn có huấn luyện viên Maradona là một cựu cầu thủ đầy chất nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ từ lâu.

* Pháp, Italia, rồi Anh, Brazil lần lượt rời World Cup, theo anh điều đó có làm cho World Cup kém phần hấp dẫn?

- Pháp, Italia, Anh, Brazil và cả Argentina đã rời World Cup, chắc chắn tính hoa mỹ bị mất đi rất nhiều, bởi những đội còn lại đa số là những đội bóng mang tính thực dụng; với tôi sự hấp dẫn cũng giảm đi, những ngôi sao như Kaka, Messi không còn nữa, sân cỏ dường như trống vắng hơn.

* Anh có nhận xét nào về sự thất bại của những đội được xem là mạnh và có nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới?

- Những đội bóng này tuy được đánh giá là mạnh và có nhiều ngôi sao, nhưng trong truyền thống đá bóng cũng như trong tư duy đá bóng của cầu thủ, họ xem đây là nơi biểu diễn nghệ thuật túc cầu hơn là chốn ăn thua; vì thế kết quả cuối cùng có lẽ thường lệ thuộc vào cảm hứng và ngẫu hứng chơi bóng của họ, như một nghệ sĩ khi xuất thần, khi trống vắng... nên kết quả thắng thua thường không ổn định...

* Công việc âm nhạc của anh có gì đặc biệt trong mùa World Cup này?

- Đầu mùa World Cup tôi thực hiện ráo riết việc biên tập, quay hình show Mỹ Linh, Mỹ Tâm của chương trình Song ca cùng thần tượng (VTV3), tham gia hội đồng thẩm định chương trình Album Vàng, dàn dựng chương trình cho vài đơn vị.

Vừa từ Thái Lan về, ngày 7/7 tới, tôi sẽ ra Hà Nội dự Đại hội đại biểu Hội Nhạc sĩ Việt Nam (5 năm một lần), sau đó tôi đi Trung Quốc, trận chung kết tôi đang ở Trung Quốc nhưng chắc chắn không bỏ qua; hơn nữa xem World Cup ở nước ngoài cũng là để so sánh niềm say mê túc cầu của khán giả nước ngoài với người Việt Nam mình như thế nào.

* Theo anh tại sao bóng đá hấp dẫn mọi tầng lớp, mọi nghề nghiệp? Chúng ta có rút kinh nghiệm gì từ bóng đá để áp dụng cho âm nhạc đại chúng?

- Sự hấp dẫn của bóng đá đối với đại chúng là ở những yếu tố kỹ thuật, chiến thuật, nghệ thuật... Những điều này đều có nét hao hao tương đồng với môi trường âm nhạc. Yếu tố bất ngờ về kết quả cũng giống như những sự thể nghiệm dẫn đến những kết quả thành công hoặc thất bại trong âm nhạc. Sự hấp dẫn của bóng đá còn gắn chặt kết quả với màu cờ sắc áo, danh dự quốc gia của từng đội bóng, như vậy nếu một quốc gia thực hiện được sự thẩm thấu và yêu quý bản sắc âm nhạc dân tộc của họ trong quần chúng, sẽ tạo được sự gắn bó liền lạc và ủng hộ mạnh mẽ như trên sân bóng giữa đội tuyển và khán giả và chắc chắn môi trường âm nhạc ấy sẽ phát triển rất thuận lợi.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm