Bức chân dung Hữu Loan vào Bảo tàng Văn học Việt Nam

31/07/2010 08:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Như thông tin mà TT&VH đã đề cập, họa sĩ Lê Quân trong triển lãm đầu tiên của mình ở Việt Nam đã rất tâm đắc với tác phẩm vẽ chân dung cố thi sĩ Hữu Loan. Hôm qua (30/7), triển lãm Giai điệu màu đã kết thúc khá bất ngờ, khi 12/49 tác phẩm được bán, trong lúc thị trường mỹ thuật nội địa đang “đóng băng”; riêng tác phẩm Hữu Loan có đến 8 người muốn mua, theo lời bà Xuân Phượng - Giám tuyển của triển lãm.


Họa sĩ Lê Quân (phải) trao bức Hữu Loan cho nhà thơ Hữu Thỉnh. Ảnh Nguyễn Đình Toán

Bà Phượng cho biết, trong 8 vị khách có chú ý đặc biệt với tác phẩm Hữu Loan và đề nghị mua, thì một nhà sưu tập người Nhật tỏ ra háo hức nhất, khi ông ấy nói đại ý rằng “giá của bà cũng là giá của tôi”, nghĩa là bà Phượng đưa ra giá nào thì ông ấy sẽ mua giá đó. Nhưng nhanh chân hơn cả là nhà thơ Hữu Thỉnh, đại diện phía Hội Nhà văn Việt Nam, đã ngỏ ý muốn mua tác phẩm này cho Bảo tàng Văn học Việt Nam ngay trong hôm khai mạc.

Nhiều người chú ý đến bức chân dung Hữu Loan, có lẽ vì Lê Quân đã nắm bắt được khoảnh khắc vừa thong dong vừa quyết liệt của thi sĩ. Bà Xuân Phượng thì nói rằng bản thân vốn mến mộ và khâm phục những sóng gió cuộc đời mà Hữu Loan đã giáp mặt từ trẻ, nay chân dung của ông đi vào bảo tàng văn học cũng là một câu chuyện hay. Bản thân Lê Quân cũng muốn chân dung người bạn vong niên của mình ở lại Việt Nam, để sau này, nếu thấy nhớ bạn thì có thể đến gặp bạn dễ hơn.

Phía Hội Nhà văn Việt Nam và phía tổ chức triển lãm đã đi đến thống nhất giá bán giá mua rất hữu nghị. Lễ trao nhận tác phẩm diễn ra ngay trong buổi chiều bế mạc triển lãm.

VĂN BẢY

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm