Bày tranh về Hội An trong lòng phố Hội

19/11/2015 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên có một triển lãm tranh mà các họa sĩ chỉ vẽ về Hội An và triển lãm ở ngay trong lòng phố cổ Hội An. Đây chỉ là bước đi đầu, như một gợi ý, sẽ có những triển lãm kế tiếp về Hội An ở Hà Nội, Sài Gòn; sẽ có triển lãm về người và cảnh Hội An trên giấy dó, trên lụa, trên gốm…

Hài hòa và tương phản hội tụ 10 họa sĩ: Trịnh Tú, Lê Thiết Cương, Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Quốc Thắng, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Như Đức, Phạm Trần Quân, Phạm Minh Đức, Nguyễn Thanh Hải từ Hà Nội, Hải Phòng và Hội An, trưng bày 20 tác phẩm trên mọi chất liệu, diễn ra vào ngày 22/11/2015 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Xứ Đàng Trong, số 9 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An.

Hội An vốn được biết đến là đô thị cổ có lịch sử lâu đời, đây còn là mảnh đất rất đỗi hiền hòa, thấm đẫm truyền thống văn hóa. “Hội An là nơi đặc biệt”, nói như giáo sư Trần Quốc Vượng, là nơi “hội nhân - hội thủy, cận thị - cận giang”. Điều đó đã mang lại cho Hội An một thời thịnh vượng và một bản sắc hoàn toàn khác biệt với các đô thị cổ khác tại Việt Nam.


“Phố Hội” - tranh của Doãn Hoàng Lâm

Họa sĩ Tào Linh chia sẻ: “Tôi đã ghé qua Hội An nhiều lần, sống ở Hội An nhiều ngày và cho đến nay, vẫn là nơi để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ và dễ chịu nhất. Đi dọc những dãy phố cổ của Hội An, ta luôn có cảm giác gần gũi với cảm giác như đi giữa phố cổ Hà Nội, bởi bề dày lịch sử cũng như phong thái kiến trúc của nó.

Sinh ra và lớn lên ở phố, tôi mê phố và nặng lòng với phố. Đây cũng là một trong những đề tài mà tôi yêu thích nhất. Tuy nhiên tôi không vẽ phố, mà tôi vẽ những hoài niệm của tôi về phố, đặc biệt là phố cổ”.

Trong khi đó Doãn Hoàng Lâm chọn vẽ trên sơn dầu và acrylic trên vải. “Nắng sớm bên sông Hoài là bức thứ tư tôi vẽ  Hội An. Tôi đã vào Hội An nhiều lần, tôi yêu mến những con người thân thiện, bình dị nơi đây, vả lại cái nhịp sống chậm, nền nã ấy giúp tôi thư thái để suy nghĩ nhiều điều. Với tôi, cảnh ở Hội An lại có nét tương đồng với phố cổ Hà Nội, nên với người Hà Nội như tôi, vẽ về Hội An cũng như  được vẽ về Hà Nội xưa, vẽ về một ký ức đẹp”.

Còn họa sĩ Nguyễn Thanh Hải vẽ bức tranh Thiếu nữ đèn lồng trong một tháng. “Đó là một trong số rất nhiều bức vẽ của tôi về Hội An. Tôi thể hiện đèn lồng và con người Hội An trong tranh, gần nhau như những số phận: những thiếu nữ chậm rãi, hiền lành, chịu đựng, quanh ở nhà giúp đỡ chồng con” – họa sĩ Thanh Hải chia sẻ thêm.

Họa sĩ Trịnh Tú lại cảm nhận khác về Hội An trong họa phẩm cùng tên. Anh thuộc Hội An lắm vì đến đây từ năm 1990 và dùng nhiều tháng để vẽ về nơi này rồi. Anh kể: “Hội An như đang chìm trong một giấc ngủ trưa, vắng lặng, ngày ấy tôi đã bày tranh tại Hội An và Đà Nẵng. Đến bây giờ, với bức vẽ mới này, vẫn là tinh thần của Hội An thủa đó”.

Hải An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm