15 năm Kurt Cobain từ giã cõi đời

11/04/2009 06:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm 7/4, nhiều người hâm mộ đã đặt hoa tại công viên đối diện với Hồ Washington, nơi Kurt Cobain đã bắn súng tự vẫn cách đây 15 năm, để tưởng nhớ ca sĩ xấu số này. Ở đó còn có những dòng chữ như “Tôi nhớ gương mặt đẹp và giọng ca của anh” hay “Cám ơn anh đã truyền cảm hứng cho tôi”.

Thành viên trụ cột của nhóm nhạc rock Nirvana đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 27 khi đang nghiện ma túy nặng. Tro của anh được rải trên sông Washington và được đặt trong một ngôi chùa Phật giáo ở New York.

Sau cái chết của Cobain, các bạn cùng nhóm nhạc Nirvana là Krist Novoselic và Dave Grohl cuối cùng đã thành lập các ban nhạc khác. Còn người vợ góa của anh là Courtney Love vẫn nổi bật với sự nghiệp diễn xuất và cả những vấn đề về ma túy. Cô con gái của họ là Frances Bean thì hầu như sống ngoài “tầm mắt” của công chúng.

Jeff Burlingame, nhà tiểu sử của Cobain, người trưởng thành cùng nghệ sĩ ở Aberdeen, Washington, nói: “Tôi từng nghĩ, 15 năm đã trôi qua, chẳng ai còn biết đến Kurt Cobain”. Thế nhưng âm nhạc của Nirvana vẫn tồn tại và Cobain vẫn có người hâm mộ ở thành phố Aberdeen quê hương mình. Bởi anh vẫn là một người con nổi tiếng của thành phố này. Giờ đây, du khách tới Aberdeen được chào đón bằng câu: "Come As You Are" (Hãy đến như là chính bạn) – tiêu đề ca khúc nổi tiếng nằm trong album thứ 2 của ban nhạc mang tựa đề Nevermind (1991). Tối hôm 10/3, ở thành phố Seatle còn có một buổi hòa nhạc tôn vinh anh.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm