NSƯT Thu Vân: 'Nếu có thua trước đàn em, tôi cũng không ngại hay buồn'

16/10/2022 18:55 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

“Nghệ sĩ thì phải cầu tiến, không thể giậm chân tại chỗ. Tham vọng trong nghề nghiệp với tôi là không có gì sai” - NSƯT Thu Vân nói.

Bất ngờ chưa: Mascot mới tại 'Ca sĩ mặt nạ' là một nghệ sĩ quốc tế!

Bất ngờ chưa: Mascot mới tại 'Ca sĩ mặt nạ' là một nghệ sĩ quốc tế!

Sự xuất hiện của nghệ sĩ quốc tế khiến dàn cố vấn lẫn khán giả 'Ca sĩ mặt nạ' hết sức bất ngờ.

Là người nghệ sĩ, tôi phải học không ngừng

NSƯT Thu Vân tên thật là Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1987. Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Thu Vân đã sớm thành danh trên con đường nghệ thuật cải lương. Cô tham gia nhiều vở diễn cải lương trên sân khấu như "Tình yêu thời chiến", "Mộng hoa vương", "Tô Ánh Nguyệt", "Trà hoa nữ", "Giấc mộng đêm xuân"...

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng được khán giả biết đến qua một số vở cải lương phát sóng trên truyền hình như "Tâm sự loài chim biển", "Sự tích cây uyên ương", "Tấm lòng của biển", "Con cò trắng", "Hai chiều ly biệt", "Tiếng sáo đêm trăng",...

Nhờ hoạt động tích cực của mình, nghệ sĩ Thu Vân đã giành được nhiều giải thưởng danh giá về cải lương, vọng cổ như Huy chương vàng cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc qua các năm, Quán quân Đường đến Danh ca vọng cổ...

Năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Vì vậy, Thu Vân khiến khán giả khá bất ngờ khi tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng cải lương Trần Hữu Trang 2022. Về điều này, cô tâm sự:

“Dù đã hoạt động nhiều năm trong nghề nhưng tôi vẫn đến với cuộc thi này trong tâm thế thí sinh. Mục tiêu cao nhất của tôi không phải danh hiệu, huy chương mà là trải nghiệm được làm nghề, được hòa chung đam mê cùng với các đồng nghiệp. Tôi muốn góp phần đem nghệ thuật cải lương trở lại.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ ưu tú Thu Vân

Tôi đam mê với nghệ thuật cải lương nên từ khi còn nhỏ đã chủ động tìm kiếm cơ hội được đi học hát, diễn ở các câu lạc bộ, đoàn cải lương ở quê nhà Cần Thơ.

Đến khi lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi tham gia nhiều cuộc thi vọng cổ. Bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi phải kể đến giải Chuông vàng vọng cổ 2009.

Năm 2019, tôi có thêm cột mốc vẻ vang trong đường nghề khi được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đó là đền đáp xứng đáng cho nỗ lực, tâm huyết của tôi.

Vì đã có chỗ đứng vững chắc trong nghề nên tới cuộc thi này, nhưng không đặt nặng việc chinh phục các huy chương, danh hiệu khi đến với mùa thi năm nay. Mục đích lớn nhất của tôi là có thêm cơ hội được cọ xát với nghề, giao lưu cùng các đồng nghiệp trên một sân khấu thiêng liêng dành riêng cho bộ môn nghệ thuật cải lương.

Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ học được rất nhiều điều từ mọi người. Tôi không quá đặt nặng việc mình có danh hiệu cao hay không khi đến với cuộc thi. Tôi chỉ muốn được cống hiến”.

Nếu có thua trước đàn em, tôi cũng không ngại

Bên cạnh đó, NSƯT Thu Vân cũng bày tỏ niềm trăn trở trước hiện trạng nghệ sĩ cải lương đang bị khan hiếm đất diễn, nhất là với những nghệ sĩ lớn tuổi. Cô nói:

“Hiện giờ, để được diễn một tuồng trọn vẹn trên một sân khấu quy mô là điều rất khó. Phải thừa nhận rằng cải lương vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, sân khấu thì khan hiếm và khán giả cũng ít.

Chú thích ảnh

Có nhiều cô chú nghệ sĩ rất  yêu nghề nhưng ít có cơ hội để đứng trên một sân khấu đàng hoàng. Nhiều người chật vật tìm đất diễn. Vì vậy, giải Trần Hữu Trang là cơ hội hiếm hoi để các anh chị em nghệ sĩ cải lương được cùng nhau đứng trên một thánh đường nghệ thuật đúng nghĩa, một sân khấu chỉ hoàn toàn thuộc về cải lương và thăng hoa với nó.

Dù đã chinh chiến qua rất nhiều cuộc thi nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và lo lắng như bao thí sinh khác. Mỗi khi bước lên sân khấu, tôi muốn bản thân phải mang đến được cho khán giả những màn trình diễn chỉn chu, tử tế nhất.

Tại cuộc thi này, nếu có thua trước đàn em trong nghề, tôi cũng không cảm thấy ngại hay buồn.

Nhưng đã là nghệ sĩ thì phải có tham vọng trải nghiệm, nâng cấp bản thân mình lên mỗi ngày. Nghệ sĩ thì phải cầu tiến, không thể dậm chân tại chỗ. Tham vọng trong nghề nghiệp với tôi là không có gì sai.

Tôi đam mê và muốn tích lũy vốn liếng để sau này khi lớn tuổi nhìn lại sẽ cảm thấy rất vui và hãnh diện. Vì vậy tôi vẫn rất hào hứng với cuộc thi”.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, NSƯT Thu Vân bày tỏ: “Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn còn được gắn bó và sống ổn với nghề cầm ca hát.

Dù thời thế có khó khăn nhưng chỉ cần sống có tâm với nghề thì Tổ sẽ không đãi mình bạc. Tôi tin vẫn còn rất nhiều khán giả yêu cải lương đang đợi mình".

                                                               Lan Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm