Anh chàng lòe loẹt của ABBA Bjorn Ulvaeus: 'Tự vấn' tại Bảo tàng ABBA

07/05/2013 09:28 GMT+7 | Âm nhạc

 (Thethaovanhoa.vn) - Gặp Bjorn Ulvaeus (68 tuổi) tại Bảo tàng ABBA, bảo tàng đầu tiên tôn vinh ban nhạc huyền thoại này, trông ông khác hẳn chàng Ulvaeus nhỏ bé, ưa lòe loẹt thời ABBA còn hoàng kim.

Ulvaeus có cảm xúc khó tả khi ông đi dọc bảo tàng ABBA, bởi ông cho rằng bảo tàng thường để tôn vinh thường những người đã khuất. “Tôi có cảm giác như chúng ta đang kể câu chuyện của 4 người khác. Tôi không còn là người như trước nữa” - ông nói.


Lòe loẹt hóa bản thân để có sự tự tin

Tọa lạc tại Sảnh Âm nhạc Thụy Điển mới trên hòn đảo Djurgarden ở Stockholm, Bảo tàng ABBA được khai trương vào ngày hôm nay (7/5) và Ulvaeus là nhà đầu tư lớn nhất của bảo tàng. 

Tới dự lễ khai trương còn có các cựu thành viên của ABBA là Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Riêng Agnetha Faltskog thì vắng mặt vì bà đang ở London để quảng bá album mới.

Nhiều người hâm mộ từ khắp thế giới tới đây để hồi tưởng và nghe câu chuyện sự nghiệp của ABBA, từ chiến thắng tại cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision năm 1974 với ca khúc ăn khách Waterloo tới việc ban nhạc tan rã 9 năm sau đó.

Bảo tàng trưng bày nhiều bộ trang phục của ABBA, trong đó có những đôi giày ống mà Ulvaeus từng đi, qua đó mọi người nhận ra ông là thành viên có dáng vóc nhỏ nhất, nhưng lại thường đi những đôi giày cao nhất và trang phục lòe loẹt nhất.

“Tôi từng có những bộ trang phục hết sức kỳ dị. Đó là ý muốn của tôi bởi tôi muốn trông mình thật lộng lẫy, hơn hẳn 3 thành viên trong ban nhạc. Có lẽ tôi kém tự tin hơn người khác, vậy nên đã cố gắng cân bằng điều đó với những bộ trang phục khác người” - Ulvaeus cho hay.

Kể từ khi ban nhạc tan rã đến nay, các thành viên không hề mặc lại những bộ trang phục cũ và Ulvaeus luôn khẳng định không có chuyện ABBA tái hợp. “Tôi khẳng định ABBA sẽ không bao giờ tái nhóm. Tôi không thể chịu nổi cảm giác làm thất vọng người khác. Chúng tôi giờ không còn là 4 con người trẻ trung và đầy sinh lực thuở nào” - Ulvaeus nói.

Sau vài vòng đi dạo, Ulvaeus tới ngồi trên một chiếc ghế dài, trước mặt là bức ảnh chụp các thành viên ban nhạc trong một lần họ nghỉ ngơi thư giãn. Bức ảnh đó được chụp vào thời điểm ABBA vẫn còn là 2 cặp đôi trẻ trung tràn đầy tình yêu.

Đó là khi Ulvaeus đã kết hôn với Agnetha và Andersson với Lyngstad. Thời điểm ấy, họ chẳng thể ngờ được rằng sau này giữa họ lại xảy ra những căng thẳng, ly hôn và sẽ có những ca khúc thấm đẫm câu chuyện tình buồn của họ như Knowing Me, Knowing You Winner Takes It All.  

Ulvaeus và Faltskog có 2 con, song áp lực công việc đã tác động nhiều đến cuộc hôn nhân của họ. Cuối cùng họ ly hôn vào năm 1979 và 2 năm sau đó thì đến cặp đôi Andersson-Lyngstad. 



Agnetha và Bjorn thời hạnh phúc.

Doanh nhân giàu có

“Tôi khẳng định ABBA sẽ không bao giờ tái nhóm. Tôi không thể chịu nổi cảm giác làm thất vọng người khác. Chúng tôi giờ không còn là 4 con người trẻ trung và đầy sinh lực thuở nào” - Ulvaeus nói.

Giờ Ulvaeus là một doanh nhân giàu có với tài sản ước tính trị giá 245 triệu USD. Ông đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, có những hợp đồng sinh lãi với thương hiệu mỹ phẩm CoverGirl. Ông còn sở hữu chuỗi nhà hàng Fat Ulvaeus Burger ở Stockholm, đội bóng Gothenburg Angels, có sản phẩm nước hoa bán chạy mang tên With Love from Bjorn và thương hiệu thời trang Bjorn Ulvaeus Seduction.

Chưa kể, năm nay Ulvaeus còn đứng đầu danh sách 100 ca sĩ có thu nhập cao nhất (từ tháng 4/2012 đến tháng 4/2013) với doanh thu đạt 82 triệu USD.

Khi chuyện trò, Ulvaeus thân thiện nhưng khá dè dặt. “Tôi đã rất cởi mở về bản thân trong các cuộc phỏng vấn, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều sâu kín bên trong, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra” - ông nói.

Năm 1981, Ulvaeus kết hôn với nhà báo chuyên viết mảng nhạc rock tên là Lena Kallersjo và hiện họ vẫn sống bên nhau. Họ có 2 con, giờ đã trưởng thành, và sống trên hòn đảo riêng của Ulvaeus.

Dành nhiều sự quan tâm cho các dự án kinh doanh, song Ulvaeus không thích gì bằng việc vào các ngày nghỉ đưa gia đình mở rộng của mình, gồm 4 người con và 5 đứa cháu tới nhà nghỉ của ông ở quần đảo Stockholm hay tới Thái Lan.

Sau khi ly hôn với Agnetha, có lời đồn rằng 2 người đã phải nhờ đến sự tư vấn của các bác sĩ tâm lý. Song đó không phải là sự thực. Ulvaeus nói rằng phải cách đây 3 năm, ông mới mời bác sĩ tâm lý tới hòn đảo của mình để chuyện trò khoảng 2 tiếng vào mỗi thứ Ba hằng tuần. “Chúng tôi chỉ nói về cuộc sống, về sự tồn tại” - Ulvaeus nói và cười vui khi rời Bảo tàng, đi qua những hình ảnh sáng chói của mình thời còn trẻ.

Các album và đĩa đơn của ABBA đã tiêu thụ được hơn 400 triệu bản, đĩa CD Abba Gold hiện vẫn là album ăn khách thứ 3 mọi thời đại và ban nhạc vẫn tiêu thụ được hàng triệu đĩa/năm.

VIỆT LÂM (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm