Trung vệ của Liverpool, Van Dijk đã nổi giận sau khi ĐT Đức gây tranh cãi khi vươn lên dẫn trước Hà Lan trong trận đấu tại UEFA Nations League.
Đội tuyển Hà Lan bị dẫn 0-1 ở phút 32 trong cuộc đối đầu thuộc bảng B diễn ra tại Amsterdam vào tối thứ Ba. Felix Nmecha của Borussia Dortmund đã dễ dàng đệm bóng vào lưới từ trong vòng 5,5 m, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.
Tuy nhiên, Nmecha ghi bàn trong thời điểm tiền đạo Bryan Brobbey của Sunderland đang nằm đau trên sân.
Việc Van Dijk, người từng bị VAR từ chối một bàn thắng ở phút 13, nổi giận là điều không bất ngờ.

Virgil van Dijk và các đồng đội ở đội tuyển Hà Lan đã nổi giận sau khi Đức mở tỷ số trong trận đấu tại Nations League - Ảnh chụp màn hình
Đội trưởng Liverpool lập tức phản ứng sau khi Nmecha phá vỡ thế bế tắc và dẫn đầu các đồng đội tiến về phía các cầu thủ Đức để phản đối trong lúc đối phương ăn mừng.
Van Dijk cũng trút giận lên trọng tài Alejandro Jose Hernandez Hernandez. Trung vệ người Hà Lan liên tục chỉ tay về phía vị vua áo đen và thể hiện sự phản đối bằng lời nói.
Sự tức giận của Hà Lan vì trọng tài không dừng trận đấu khi Brobbey bị chấn thương đã khiến người hâm mộ bóng đá chia rẽ.
Một người viết trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter): "Thành thật mà nói, chẳng có lý do gì để phải đưa bóng ra ngoài".
Một người khác bình luận: "Đây là một trận đấu Nations League mang tính cạnh tranh."
Một ý kiến khác cho rằng: "Cứ thi đấu cho đến khi trọng tài thổi còi".
Người khác nói: "Tôi không trách họ."
Một CĐV nhận xét: "Nếu trọng tài không dừng trận đấu thì đó là trách nhiệm của ông ấy."
Brobbey nằm trên sân sau khi có dấu hiệu gặp vấn đề với gân kheo. Không lâu sau bàn thắng, anh được thay ra bằng Mexx Meerdink của AZ Alkmaar.
Chấn thương này có thể khiến Sunderland đau đầu, bởi Brobbey đã thi đấu nổi bật cho đội bóng mùa trước, góp phần giúp họ bất ngờ cán đích thứ bảy tại Premier League và giành quyền tham dự Europa League.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 nhờ bàn gỡ hòa của Cody Gakpo (ĐT Hà Lan) ở thời gian bù giờ.