Cuối tuần này LPBank V-League 1-2025/26 sẽ chính thức trở lại với vòng đấu thứ 12, sau hơn 2 tháng tạm dừng để nhường chỗ cho đội tuyển U22/U23 Việt Nam làm nhiệm vụ tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á năm 2026. Quãng thời gian tạm nghỉ không ngắn chắc hẳn sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều tới các đội bóng cũng như bản thân giải đấu, nhưng thành công của đội tuyển U22/U23 Việt Nam ở sân chơi khu vực và châu lục chính là sự đền bù hoàn toàn tương xứng.
Sở dĩ nói thế là bởi ai cũng biết sẽ không có đội tuyển U22/U23 Việt Nam làm ngất ngây người hâm mộ và đồng thời khiến bạn bè quốc tế phải thán phục bằng những màn trình diễn ấn tượng, quả cảm, nếu như không có giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp làm bệ phóng.
Hầu hết những cầu thủ U22/U23 Việt Nam lần lượt toả sáng ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á năm 2026 như Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Trung Kiên, Văn Bình, Thái Sơn, Nhật Minh… đều đã là những gương mặt quen thuộc ở LPBank V-League 1-2025/26.
Vì thế, khi dư âm ngọt ngào của VCK U23 châu Á năm 2026 vẫn còn chưa lắng xuống, người hâm mộ chắc hẳn sẽ chuyển sự chú ý của mình sang LPBank V-League 1-2025/26 để xem những thần tượng của mình sẽ thể hiện như thế nào ở sân chơi quốc nội, sau khi đã làm rạng danh bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Cách đây 8 năm, bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB cũng được hưởng lợi đáng kể từ hiệu ứng của thành tích á quân VCK U23 châu Á năm 2018, khi những trận đấu có sự góp mặt của các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam thế hệ Thường Châu đều nhận được sự chú ý đặc biệt của các CĐV.
Hình ảnh người hâm mộ vây kín lối ra của các cầu thủ ở những sân như Lạch Tray hay Hàng Đẫy ở thời điểm 2018-2019 đã trở nên cực kỳ quen thuộc, và đấy cũng là giai đoạn mà bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích nhất ở cả cấp độ CLB cũng như các đội tuyển quốc gia.

Những khán đài đầy sắc đỏ ở VCK U23 châu Á 2026 được kỳ vọng sẽ tái hiện thường xuyên ở V-League. Ảnh: AFC
Sau 8 năm, tuy không thể tái lập thành tích á quân châu Á ngày nào của thế hệ đàn anh nhưng hành trình đầy cảm xúc của đội tuyển U22/U23 Việt Nam hiện tại ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á năm 2026 cũng đủ sức làm tan chảy bất cứ trái tim yêu bóng đá nào.
Không những thế, lối chơi chủ động, tự tin và vô cùng sắc sảo mà các cầu thủ U22/U23 Việt Nam thể hiện ở 2 sân chơi nói trên, đặc biệt là kết quả xuất sắc trước những đội bóng hàng đầu châu lục như Saudi Arabia hay Hàn Quốc, càng khiến cho người hâm mộ có thêm niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt Nam.
Trong hoàn cảnh như vậy, sự trở lại của LPBank V-League 1-2025/26 chắc chắn sẽ rất được đón đợi, không chỉ bởi những người hùng vừa trở về từ Saudi Arabia, mà còn cả vì những gương mặt tiềm năng còn đang chờ HLV Kim Sang Sik đưa ra ánh sáng.
Chỉ sau chưa đầy 2 năm làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã xây dựng nên một đội tuyển U23 Việt Nam cực kỳ chất lượng và bản lĩnh, trong đó có không ít tài năng trẻ thực sự hứa hẹn như Lê Phát, Văn Thuận hay Văn Bình.
Vì thế, khi có nhiều thời gian hơn để theo dõi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và cả các giải trẻ quốc gia, biết đâu chiến lược gia người Hàn Quốc còn phát hiện thêm được nhiều viên ngọc thô khác nữa cho bóng đá Việt Nam.
Còn từ góc độ các CLB, phong độ ấn tượng của các cầu thủ U22/U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á năm 2026 chắc chắn sẽ khiến họ có thêm niềm tin và động lực để kiên định với việc chăm chút cho công tác đào tạo trẻ, cũng như tiếp tục mạnh dạn trao gửi niềm tin cho các "măng non" ở V-League.
Cứ như thế, V-League nếu muốn không phát triển cũng khó!