Đủ các gam màu hỉ-nộ-ái-ố ngay lượt trận đầu tiên LPBank V-League 2026/27, song về cơ bản, đấy vẫn là chuyện thường thấy ở giải đấu cao nhất Việt Nam.
Trên sân Hàng Đẫy, rất nhiều người, đặc biệt là các CĐV của Hà Tĩnh, không hiểu tại sao khi bàn thắng của Charles Atshimene vào lưới CAHN bị từ chối. Đó là phút 36, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.
Về lý thuyết, từ pha thoát xuống phá bẫy việt vị, hãm ngực và trả ngược của Trọng Hoàng cho Charles, tất cả đều hợp lệ. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, sau khi được hỗ trợ bởi VAR, đã quyết định không công nhận bàn thắng, do tình huống chắn người sai luật trước đó của Daniel Floro da Silva với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của CAHN. Ban huấn luyện và các CĐV của Hà Tĩnh phản ứng rất dữ dội, đặc biệt là trên các diễn đàn. Tuy nhiên, điều đó cũng không thay đổi được gì.
Với Đồng Nai, như Thể thao & Văn hóa đã phân tích ở các số báo trước, đây sẽ là mùa giải cực kỳ khó khăn, với lực lượng tưởng dày lại hóa mỏng trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng. Chiếc thẻ đỏ quá sớm trong trận đấu với Thể Công Viettel khiến Đồng Nai rơi vào thế bị động, và tiếp tục thiệt quân trước chuyến hành quân ra Hà Tĩnh, với vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng của ngoại binh Jovic Filip.
Sau cú sẩy chân ở ngày ra quân, chuyến Bắc tiến của Đồng Nai càng thêm khó, khi ngay sau khi làm khách trên sân Hà Tĩnh, họ tiếp tục thăm Hàng Đẫy và đối thủ là nhà ĐKVĐ CAHN trong trận đấu ở vòng 3.
Về mặt con người, tân binh còn lại là Bắc Ninh xem chừng lại ổn hơn so với Đồng Nai. Song vấn đề nằm ở chiến thuật chuẩn bị và cách tiếp cận trận đấu của HLV Paulo Foiani. Với một đội bóng chỉ có lực lượng lắp ghép, chân ướt chân ráo lên V-League, song HLV người Brazil lại xếp 3 trung vệ giăng ngang theo sơ đồ 3-5-2 với 2 cầu thủ chạy cánh chưa đủ xuất sắc để lên công về thủ. Đó là lý do sau khi mất người (Nguyễn Văn Đạt nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ngay trong hiệp 1), họ bị mất phương hướng ở chảo lửa Vinh, dẫn đến trận thua sát nút 0-1.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải giải thích quyết định không công nhận bàn thắng với các cầu thủ Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Linh
Khó khăn đã, đang và vẫn sẽ bủa vây các đội bóng vốn dĩ chỉ có lực lượng khá mỏng, bao gồm cả SHB Đà Nẵng, Hải Phòng và HAGL. Trên sân Thiên Trường, đội bóng phố Núi bị chủ nhà Nam Định "nghiền nát" với 4 bàn không gỡ. Đây là trận thua cách biệt lớn nhất ở lượt trận khai mạc V-League mùa này. Trong khi đó, một chút tiếc nuối cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn, khi SHB Đà Nẵng để thua sát nút 2-3 tại xứ Thanh.
Những người khốn khổ HAGL và Hải Phòng sẽ gặp nhau vào cuối tuần này, trước khi HLV Đặng Văn Thành dẫn quân trở lại Lạch Tray tiếp Hà Tĩnh (vòng 3). Đây là quỹ 2 trận đấu cực kỳ quý giá để đội bóng đất Cảng tích lũy điểm số, trước đợt nghỉ FIFA Days.
Với những đội bóng bị đánh giá là yếu thế, việc xác định đối thủ, chọn đối thủ để đá, là rất quan trọng. Vấn đề không phải là dám chơi hay không, nhưng không thể căng sức để chiến với đối thủ mạnh hơn, để rồi trắng tay lại còn thiệt quân, như chúng ta đã bàn ở đầu trận.
Tập trung lấy trọn số điểm tối đa trước các đối thủ vừa tầm, cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng, mới là chiến lược khôn ngoan. Chúng ta vẫn gọi đó là các trận cầu 6 điểm.
Với FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 này, và VCK Asian Cup 2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ trải qua những đợt nghỉ dài ngày. Đây cũng là cơ hội để các CLB có xuất phát chậm xốc lại đội hình và thay đổi triết lý.