Becamex TP.HCM và HAGL từng là "thế lực" của sân chơi quốc nội nhiều năm trước. Ngày đó, nói đến V-League là nói đến những cuộc đại chiến giữa bộ tứ: Gốm (Bình Dương), Gạch (Đồng Tâm Long An), Gỗ (HAGL) và SHB Đà Nẵng. Bây giờ, Long An đã xuôi về hạng Nhất, HAGL lay lắt còn Becamex TP.HCM tụt dốc không phanh.
1. Nếu HAGL đang phải lao đao đua trụ hạng không mấy bất ngờ vì chừng 10 năm nay, họ vẫn luôn thế thì chuyện Becamex TP.HCM đứng trước nguy cơ xuống hạng để lại nhiều ngạc nhiên. Đã từng 4 lần vô địch V-League nhưng hơn 10 năm qua, thành tích của Becamex TP.HCM là một sự thất vọng. Đội bóng đất Thủ chỉ lo trụ hạng, đó là điều khiến họ không thể ngồi yên. Thực tế, Becamex TP.HCM không thiếu tiềm lực, nếu không muốn nói họ có "của ăn của để" so với mặt bằng chung V-League. Tuy nhiên, việc mất phương hướng ở đường đi nước bước khiến họ "loạng choạng" thời gian qua.
Becamex TP.HCM luôn được xem là "cối xay" HLV ở V-League. Chỉ vài vòng đấu mà đội nhà chơi không tốt là họ sẽ "trảm tướng", thậm chí có mùa HLV đang làm tốt nhưng do nhiều vấn đề nội bộ nên phải "bỏ của chạy lấy người" như ông Trần Minh Chiến hoặc Phan Thanh Hùng. Mùa này, họ đã 3 lần thay HLV trưởng. Sự thay đổi này khiến đội bóng gặp rất nhiều xáo trộn, cứ mỗi đời HLV, các cầu thủ lại phải làm quen với một triết lý bóng đá mới.
Nhìn Becamex TP.HCM ở những mùa giải gần đây, không còn nhận ra được hình ảnh của đội bóng từng là một thế lực tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo và sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định đang là "tử huyệt" khiến đội bóng đất Thủ liên tục đánh rơi điểm số. Trên hàng công, việc phung phí các cơ hội ngon ăn cũng là bài toán chưa có lời giải cho ban huấn luyện.
Rõ ràng, Becamex TP.HCM đang thất thế trong cuộc đua trụ hạng của V-League 2025/26 và khả năng họ xuống hạng hay phải đi play-off cũng rất cao. Tuy nhiên, dẫu có trụ lại V-League hay xuống hạng, đội bóng đất Thủ phải nghiêm túc nhìn lại để có những sự cải tổ tốt hơn. Chẳng ai có thể sống mãi trong ánh hào quang xưa. Chưa kể, ánh hào quang đó cũng đã "tắt" ở sân khấu V-League hơn 10 năm.

Becamex TP.HCM từng là đội bóng giàu thành tích nhất nhì V-League nhưng giờ lại lao đao trong vòng xoáy đua trụ hạng. Ảnh: Hoàng Linh
2. Cũng đã chục năm rồi, HAGL luôn "dành cả thanh xuân để trụ hạng". Chỉ trừ cái năm 2021, họ đang đá thăng hoa nhưng rồi giải phải hủy vì dịch dã. Ngay khi bầu Đức tuyên bố dùng cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" cho V-League 2025/26, giới chuyên môn cùng người hâm mộ đã dự đoán về một mùa giải gian nan cho họ. Dự đoán này cuối cùng không hề sai.
Có thể HAGL muốn sử dụng cầu thủ trẻ để hướng đến một mục tiêu dài hơi nào đấy. Tuy nhiên, ở khía cạnh của một mùa giải, HAGL phải nhận ngay hậu quả của việc "trẻ quá" con người. Hiện tại, khoảng một nửa lực lượng đội bóng là các cầu thủ trẻ, nhiều gương mặt có kinh nghiệm tại V-League chưa quá 3 năm. Dù chính sách này mài giũa được những cái tên như Trung Kiên, Lý Đức, Quang Kiệt hay Minh Tâm, nhưng ở cuộc đua trụ hạng khốc liệt, sức trẻ thường đi đôi với sự non nớt về bản lĩnh.
Đừng quên rằng, ngay cả khi HAGL một thời có trong tay những Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, họ vẫn luôn góp mặt ở nhóm cuối bảng trong mỗi mùa giải. Thành tích cao nhất mà HAGL có được cũng chỉ đến khi chiêu mộ các ngôi sao Thái Lan như Kiatisuk, Dusit, Sakda, Tawan. "Khôn đâu đến trẻ", lời nói người xưa đố có sai. Còn quá sớm để nói rằng HAGL có thể rớt hạng, nhưng cứ lên xuống liên tục ở vị trí đáy bảng xếp hạng là thực tế không thể chối cãi, nếu trụ hạng đã là may mắn lắm rồi.
Lịch thi đấu 2 vòng còn lại của Becamex TP.HCM và HAGL không hề dễ dàng. Thử thách cực đại cho HAGL khi phải tiếp CLB Hà Nội ở vòng 25 trong khi đội bóng đất Thủ gặp tân vương CAHN. Chuyện HAGL và Becamex TP.HCM kiếm điểm trước CLB Hà Nội và CAHN có lẽ sẽ bấp bênh và trông chờ vào may rủi. Đặt ra giả thiết, cả SHB Đà Nẵng và PVF CAND giành trọn 6 điểm ở 2 vòng còn lại, nếu thế, cuối mùa Becamex TP.HCM và HAGL phải đá trận "sinh tử" trên sân Gò Đậu để biết được "ai ở, ai đi". Một kịch bản mà cả HAGL và Becamex TP.HCM có lẽ không hề nghĩ tới.
Một thời bộ đôi Gỗ - Gốm tưng bừng ở V-League như "én nhạn bay lên có đôi có cặp". Còn bây giờ, nếu đội bóng đất Thủ hay đội bóng phố Núi có xuống hạng hay phải đá play-off cũng bình thường thôi.