HLV Liam Rosenior đã gây thêm sự chú ý về khả năng gia nhập Chelsea sau khi từ chối cam kết về tương lai của mình tại Strasbourg. Câu trả lời của ông trong cuộc họp báo gần đây khiến dư luận đặt nghi vấn về việc ông sắp chuyển đến Stamford Bridge.
Khi được hỏi về tương lai, HLV Liam Rosenior chia sẻ: "Tương lai của tôi? Đây là một thành phố rất đẹp, với những con người tuyệt vời và một CLB tuyệt vời. Tôi thích mọi thứ ở đây." Tuy nhiên, ông không giấu được sự mơ hồ khi nói thêm: "Các cầu thủ thật tuyệt vời. Tôi thật sự mong muốn điều tốt nhất cho CLB này. Tôi không biết liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của tôi hay không. Trong cuộc sống, chúng ta không thể biết trước điều gì."

Liam Rosenior trả lời đầy ẩn ý trong buổi họp báo
Dù vậy, ông cũng bày tỏ sự tâm huyết với công việc tại Strasbourg, nơi ông đã tạo dựng được những kết nối tuyệt vời với các thành viên trong CLB và dẫn dắt đội bóng đạt thành tích ấn tượng, xếp thứ 7 tại Ligue 1 mùa giải trước và tiếp tục duy trì vị trí tương tự trong mùa này. Đồng thời, Strasbourg đang dẫn đầu vòng bảng Europa Conference League với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp.
Rosenior còn nhấn mạnh rằng mình luôn cởi mở với các cuộc tiếp cận từ các CLB khác: "Tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhiều lời mời mà tôi luôn thẳng thắn với CLB về điều đó. Một số đã công khai, một số thì không." Dù vậy, ông khẳng định: "Mọi sự chú ý của tôi luôn tập trung vào công việc tôi đang làm." Rosenior cũng từ chối xác nhận việc mình sẽ tiếp tục ở Strasbourg hay gia nhập một đội bóng khác, trong đó có Chelsea.

Rosenior thừa nhận tương lai không chắc chắn của mình tại Strasbourg
Chelsea hiện đang chuẩn bị đối đầu với Man City và họ đã yêu cầu huấn luyện viên đội U21 là Calum McFarlane cùng các trợ lý sẽ tạm quyền. Mục tiêu của Chelsea là tìm kiếm một huấn luyện viên mới có thể tiếp tục công việc dưới hệ thống mà Maresca đã xây dựng, tránh thay đổi lớn giữa mùa giải, khi đội bóng hiện vẫn đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh.
Sau khi HLV Enzo Maresca bị sa thải, ban lãnh đạo của Chelsea đã tổ chức các cuộc họp gấp vào giữa tuần. Sự bất đồng giữa ông và bộ phận y tế, đặc biệt là về việc quản lý các cầu thủ chấn thương, đã được cho là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này. Maresca đã có những phát ngôn mạnh mẽ, cho rằng mình đã trải qua "48 giờ tồi tệ nhất" sau chiến thắng trước Everton, điều này càng làm rõ thêm sự căng thẳng trong nội bộ.